Thứ ba, 30/04/2024 17:34
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 24/12/2022 19:00

Người làm đại sự coi trọng 5 người, coi nhẹ 3 điều

Sau nửa đời người vội vã trôi qua nhiều người mới ngộ ra để làm nên đại sự cần coi trọng 5 người, coi nhẹ 3 điều.

Người làm nên đại sự coi trọng 5 người

Coi trọng cha mẹ

Tư Mã Thiên nói: “Hiếu kính cha mẹ là nền tảng để làm người”. Cha mẹ là người ban cho chúng ta sinh mệnh và cuộc sống, là người tạo dựng cho chúng ta nền tảng để đứng vững trong cuộc sống.

Trong “Thi Kinh” có câu: “Cha sinh mẹ đẻ. Từ nhỏ đã được cha mẹ âu yếm, vuốt ve, cho con ăn, nuôi dưỡng con cho đến lúc lớn lên,…”.

Ơn sinh thành to lớn như biển cả mênh mông, ơn dưỡng dục to lớn như biển Trời vô tận. Dù bận rộn hay mệt mỏi, đừng quên đối xử tốt với cha mẹ và báo hiếu đúng lúc.

“Bách thiện hiếu vi tiên”, ai quý trọng và báo hiếu với cha mẹ thì không bao giờ quên nguồn cội, hiếu kính với cha mẹ là cách đối đãi tốt nhất đối với tương lai của bản thân mình.

cam ngo nhan sinh Giadinhonline (2)

Ảnh minh họa.

Coi trọng con cái

Con cái là sự tiếp nối cuộc sống của chúng ta. Chỉ khi có con, bạn mới hiểu được ý nghĩa của việc truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Có con cũng giống như trải lá. Dù cành, lá có sung túc đến đâu thì gốc cũng đều bén rễ trên một mảnh đất. Con cái sẽ dạy chúng ta: Thế nào là tình yêu vô điều kiện và sự hy sinh vô điều kiện? Người xưa viết: “Tình yêu con cái của cha mẹ là vô điều kiện, không có giới hạn”.

Coi trọng bạn đời

Trên đời này, người thân thiết và gắn bó với chúng ta nhất không phải cha mẹ, không phải con cái, mà là người bạn đời: Vợ/chồng của chúng ta.

Cha mẹ sẽ ra đi trước, con cái sau này cũng sẽ phải thành lập gia đình của chính mình. Trên đường đời, người duy nhất có thể song hành cùng chúng ta đến cuối cùng chính là người bạn đời.

Yêu thương một đời, giận hờn một đời, nhường nhịn một đời, người đồng hành cùng chúng ta trên chặng đường đó, không ai khác chính là người bạn đời của chúng ta.

cam ngo nhan sinh Giadinhonline (3)

Ảnh minh họa.

Coi trọng người thầy

Người thầy, một danh xưng giản dị và đầy chất phác, nhưng lại là người có những đóng góp phi thường trong cuộc đời, sự nghiệp của chúng ta.

Một mảnh phấn trắng, hai ống tay áo bụi, ba bục giảng bài, bốn mùa vất vả. Từ một nguời học trò thơ dại không biết gì đến việc định hướng thế giới, thầy cô là người dẫn đường cho chúng ta trên đường đời.

Trong “Thi Kinh” có giảng: ” Đào lý bất ngôn, hạ tự thành khê”, đây chính là sự vĩ đại của một giáo viên thực thụ.

Coi trọng bạn bè

Tục ngữ có câu: “Tri kỷ khó tìm”.

Nếu muốn biết tính cách và hiểu rõ một người, hãy tiếp xúc và tìm hiểu những người bạn thân thiết xung quanh họ.

Trước mặt bạn bè, chúng ta không cần giả vờ. Giúp đỡ nhau khi ra ngoài, hỗ trợ nhau trong nghịch cảnh.

Những người bạn như thế, gặp được chính là Duyên phận, nhất định phải trân quý.

Người làm nên đại sự coi nhẹ 3 điều

Coi nhẹ tiền bạc

Có hàng nghìn dinh thự nhưng ban đêm chỉ ngủ được sáu tấc; gia đình có rất nhiều của cải, nhưng chỉ có ba bữa ăn trong ngày.

Bản chất của cuộc sống là sự đơn giản và giản dị. Tiền nhiều tiền ít, đủ dùng là được rồi. Miễn là các nhu cầu cơ bản của cuộc sống được đáp ứng, không cần phải theo đuổi sự giàu có hơn nữa.

Đừng quan tâm đến người nghèo hèn, cũng không nên quan tâm đến những người giàu sang, hãy an nhiên tận hưởng cuộc sống của bản thân mình.

cam ngo nhan sinh Giadinhonline (1)

Ảnh minh họa.

Coi nhẹ nhân tình

Nếu bạn quá quan tâm đến cảm xúc của người khác, người tổn thương đầu tiên, không ai khác chính là bạn.

Trên đời không có cái Tình nào là vĩnh cửu, không rạn nứt cả. Đừng cứ mãi mơ tưởng hão huyền về một câu chuyện cổ tích không có thật. Thay vì cố gắng làm hài lòng người khác, chi bằng học cách tự đối xử tốt với chính bản thân mình.

Đừng ép buộc, đừng cảm thấy sai trái, hãy dành sự kiên nhẫn và lòng tốt của bạn cho những người bạn yêu thương nhất.

Coi nhẹ được và mất

Chuyến đi của chúng ta đến thế giới này chỉ là một trải nghiệm. Lúc nào cũng tính toán lãi lỗ, chẳng phải là tự vắt kiệt sức mình sao?

Thay vì tiếc nuối với những gì đã mất, hãy trân trọng những gì bạn đang có hiện tại. Ít phàn nàn và chấp trước, cuộc sống của bạn sẽ trở nên “dễ thở” và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thay vì tiếc nuối những gì đã mất, tốt hơn hết là hãy trân trọng những gì bạn đang có. Ít phàn nàn, cố chấp để tự do, thoải mái hơn.

-> Thiên hạ có 5 điều đáng lo ngại

T. Linh (Theo Secret China)  
Thiết kế cửa sổ đại kỵ tránh 10 điều làm tiêu tán tài lộc
Tuổi già keo kiệt chi 5 thứ này phúc khí dễ bay mất
Quanh nhà xuất hiện 3 điều báo hiệu may mắn sắp đến
Vì sao ngày càng nhiều bà nội không muốn chăm cháu?
Hối hận sau 5 năm bán nhà ở quê chuyển về sống gần con trai
Vì sao nói 'phần mộ sụp con cháu ít, trên mộ không có cỏ tài sản cạn kiệt'?
3 tài sản cha mẹ dễ gây bất hòa con cái
Làm gì để sống một mình không cô độc?
Chăm cháu khi về già có 4 điều cấm kỵ không nên nói
Cùng làm một việc, ở một nơi nhưng kẻ giàu, người nghèo
Không có gỗ không đỡ được nhà, không xóm giềng không thể sống tốt
Lời 'dặn dò' con gái trong đám cưới gây sốt MXH, chuyên gia khuyên 'không nên': Vì sao?
Tuổi 70 vợ chồng thỏa thuận 4 điều để an tâm dưỡng già
Con cái trưởng thành thường trốn tránh cha mẹ
34 năm gia đình hạnh phúc nhờ sẻ chia việc nhà
Nữ sinh lớp 8 tự làm hại bản thân do nguyên nhân thường thấy trong các gia đình
3 kiểu gia đình không thay đổi sớm muộn cũng bị đào thải
Phụ nữ hiện đại phải cân bằng gia đình và công việc
Lạnh lùng với người nhà, thân thiện với người ngoài có phải bất hiếu?
Lời chúc 8/3 ý nghĩa dành cho sếp nữ, đồng nghiệp và bạn bè
Xem thêm