Hai tháng tuổi, tôi suýt mồ côi cha: Câu chuyện xúc động về tình phụ tử của con gái bầu Đệ Trong cuộc thi viết “Cha và con gái” do Tạp chí Gia Đình Việt Nam tổ chức, bài viết của Nguyễn Bảo Uyên – con gái ông Nguyễn Văn Đệ (bầu Đệ) – đã lay động hàng nghìn trái tim. Bằng những dòng hồi ức khắc khoải, Uyên đã tái hiện một chương đời sinh tử của cha mình, nơi tình phụ tử trở thành sức mạnh đưa ông vượt qua lằn ranh của cái chết, trở về với đứa con gái bé bỏng vừa tròn hai tháng tuổi. Con gái bầu Đệ: “Hai tháng tuổi, suýt chút nữa tôi trở thành trẻ mồ côi cha” “Trong khoảnh khắc ấy, khi bóng đêm bủa vây và cơ thể bị ép đến mức tưởng như nổ tung, điều duy nhất khiến ông vùng lên trong tuyệt vọng là hình ảnh đứa con gái bé bỏng vừa tròn hai tháng tuổi”, con gái bầu Đệ viết. Họa sĩ sơn mài Lily Lai: "Cha là một chương rất riêng mà tôi chưa dám vẽ" Trong bài viết gửi đến cuộc thi "Cha và con gái", nữ họa sĩ sơn mài Lily Lai viết: "Trước khi tôi biết cầm cọ, chính cha đã dạy tôi vẽ bằng trái tim, vẽ bằng những buổi tối nhịn ăn, những giấc ngủ lo lắng..." nhưng cô chưa dám vẽ tranh về người cha của mình. Chuyện cổ tích cha viết trên chiến trường Có những người cha đã gửi lại tuổi trẻ nơi chiến trường khốc liệt, mang trên vai giấc mơ về một ngày mai yên bình đất nước và cho cả những đứa con bé bỏng của mình. Họ đã viết nên một phần của lịch sử oai hùng, oanh liệt cũng đồng thời lặng lẽ ghi dấu mình trong từng vết sẹo, trong những lá thư nhàu nát gửi về hậu phương. Bố đi xa đã 49 năm nhưng tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng Thời gian cứ trôi, trôi đi mãi, không bao giờ quay trở lại. Bố tôi đã đi xa, đi xa mãi, 49 năm không quay trở về. Thời gian cứ trôi đi, mái tóc tôi giờ đã bạc trắng. Nhưng tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng của bố thích ngồi ở bậc thềm nhà chờ mong bố về. Hành trình 3 tháng của cuộc thi “Cha và con gái” năm thứ 3: Hàng ngàn tâm tình được cất lời Sau hành trình 3 tháng đầy cảm xúc, cuộc thi viết "Cha và con gái" sẽ chính thức khép lại vòng nhận bài dự thi vào 24h đêm nay (12/6). Dự kiến, lễ tổng kết và Gala Trao giải sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 10/7 tới, hứa hẹn là dịp gặp gỡ và tôn vinh những câu chuyện lay động lòng người. Con gái Nhà cách mạng Nguyễn Khang: “Bố ơi! Con đã biết lỗi rồi” Ở tuổi 76, cô Nguyễn Thanh Hương lần đầu bày tỏ những nỗi niềm chưa kịp thổ lộ với cha, đó là tình yêu, sự tự hào, và cả những điều chưa bao giờ nguôi. Con gái bầu Đệ: “Hai tháng tuổi, suýt chút nữa tôi trở thành trẻ mồ côi cha” “Trong khoảnh khắc ấy, khi bóng đêm bủa vây và cơ thể bị ép đến mức tưởng như nổ tung, điều duy nhất khiến ông vùng lên trong tuyệt vọng là hình ảnh đứa con gái bé bỏng vừa tròn hai tháng tuổi”, con gái bầu Đệ viết. Hành trình 3 tháng của cuộc thi “Cha và con gái” năm thứ 3: Hàng ngàn tâm tình được cất lời Con gái Nhà cách mạng Nguyễn Khang: “Bố ơi! Con đã biết lỗi rồi” Cuộc thi "Cha và con gái": Những yêu thương thầm lặng được cất lên thành lời Cha và con gái Có những tình cảm không dễ nói thành lời, đặc biệt là giữa cha và con gái – hai tâm hồn tưởng chừng xa mà lại gần, tưởng chừng hiểu nhưng lại thường giấu kín điều muốn nói. Cuộc thi viết “Cha và con gái” ra đời như một chiếc cầu nối dịu dàng, nơi những cảm xúc thiêng liêng, những điều chưa từng thổ lộ được viết ra bằng tất cả sự chân thành. Xem thêm Tin đọc nhiều 1 5 sự thật về hôn nhân ít người nói đến, biết trước để tránh vỡ mộng 2 Trở mình cũng gãy xương do lạm dụng thứ chị em dùng hàng ngày 3 Ăn trứng luộc hàng ngày để giảm cân có tốt không? 4 Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gặp Tổng thống Donald Trump 5 Nam thanh niên tử vong tại cơ sở massage: Bác sĩ khuyến cáo 3 điều hầu hết nam giới mắc phải Tin mới Ngày mùng 5 Tết người làm kinh doanh có nên kiêng khai trương? Nên ăn hành muối như thế nào để an toàn trong ngày Tết? Gia đình 6 người tử nạn sau vụ xe tải lao vào nhà dân 2 vợ chồng cùng nhập viện sau khi bị chuột cắn Kịch bản Táo quân 2025 nặng chục cân, nội dung hoàn toàn mới Tài không vào cửa gấp, phú không vào cửa lệch