Thứ sáu, 03/05/2024 10:50
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 21/05/2021 11:30

Vượt "rào cản" khuyết tật, cô gái Cao Bằng trở thành cử nhân ngành Luật

Sinh ra trong gia đình khó khăn lại mang những khiếm khuyết cơ thể nhưng Nông Thị Thiết đã vượt lên tất cả để trở thành cử nhân của trường Đại học Luật Hà Nội.

Không may mắn được như bao người khác, ngay từ khi sinh ra, cô gái Nông Thị Thiết (SN 1997, quê Cao Bằng) đã bị gù, vẹo cột sống. Dị tật này khiến Thiết nhỏ bé và sức khỏe yếu hơn rất nhiều so với người bình thường.

Đáng buồn hơn, thay vì sự đồng cảm cho cô gái kém may mắn thì nhiều người thấy Thiết có ngoại hình không bình thường đã buông ra những lời nói mỉa mai, châm chọc, thậm chí xa lánh. Với sức chịu đựng của người con gái tuổi đôi mươi, dù có mạnh mẽ đến đâu Thiết cũng không tránh khỏi những lúc tủi thân, chạnh lòng.

Nong-thi-thiet (2)

Vượt qua nghịch cảnh, Nông Thị Thiết luôn lạc quan, yêu đời

Không những thế, nhiều người không hiểu vô tình hay cố ý còn động chạm đến cả bố mẹ của em. Từng có người nói rằng: “Bố mẹ thế nào mới sinh ra đứa con như vậy”, “Đẻ con như vậy thì sau nó làm được tích sự gì”.

Nhưng với cô gái đầy nghị lực này, bố mẹ là bậc sinh thành, nuôi dưỡng em lớn lên, họ không có lỗi gì cả. "Em đã từng khóc rất nhiều và cảm thấy bất lực vì mình cũng là một người con trong gia đình nhưng lại không giúp đỡ đần cho bố mẹ được gì nhiều", Thiết tâm sự.

Trước những áp lực và định kiến đó tưởng chừng Thiết sẽ phó mặc cho số phận. Nhưng không, cô luôn tâm niệm muốn người khác không coi mình là một người khuyết tật, trước tiên mình phải luôn tự coi bản thân là một người bình thường. Do đó, Thiết đã vươn lên tất cả, chứng minh cho mọi người thấy về những điều mình sẽ làm được.

Nong-thi-thiet (4)

Thiết đã chứng minh cho mọi người thấy sự nỗ lực của em

Để minh chứng cho những suy nghĩ đó, Nông Thị Thiết đã thi đỗ vào Đại học Luật Hà Nội, điều mà ở vùng quê nghèo của em rất ít người làm được.

Đồng cảm và thấu hiểu các em nhỏ vùng cao nhiều thiếu thốn, ngay khi bước vào trường đại học Nông Thị Thiết đã rất tích cực trong công tác đoàn, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nong-thi-thiet (3)

Cô gái nhỏ bé nhưng đầy nghị lực tham gia buổi tọa đàm “Tiếp cận công lý cho trẻ em khuyết tật”.

Vượt qua những khó khăn trong 4 năm đại học tại thủ đô đắt đỏ cô gái Cao Bằng đã chính thức trở thành cử nhân Luật trong niềm tự hào của bản thân và gia đình. Nhưng với Thiết khó khăn dường như đã trở thành thân thuộc và thử thách với cô để tôi rèn nghị lực.

Để tốt nghiệp đại học với Thiết đã là sự nỗ lực ghê gớm nhưng để trụ lại Hà Nội với ngành nghề đã học lại còn là thử thách cực lớn với cô gái miền núi.

Thiết tâm sự, sau khi ra trường cô đã tìm hiểu nhiều công ty, văn phòng luật nhưng nơi nào cũng yêu cầu ngoại hình, nên khi đọc yêu cầu tuyển dụng cô đều bỏ qua, không dám ứng tuyển dù rất yêu thích những vị trí đó. Nhưng rồi bằng sự quyết tâm và tự tin vào năng lực bản thân, cuối cùng niềm vui cũng đến với cô khi một công ty Luật ở Hà Nội đã quyết định tuyển cô vào làm việc.

Cơ hội thể hiện năng lực bản thân đã đến nên bên cạnh công việc hàng ngày cô gái nhỏ bé đang từng bước xây dựng ước mơ trở thành chuyên viên pháp chế của doanh nghiệp, cống hiến cho xã hội. Đó cũng là lúc cô nghĩ đến việc sẽ học Luật sư để tiếp tục trau dồi kiến thức và rèn luyện thêm các kỹ năng phục vụ cho công việc sau này.

Nong-thi-thiet (1)

Nông Thị Thiết và các em nhỏ vùng cao trong chuyến thiện nguyện tại Cao Bằng.

“Mình muốn dùng kiến thức chuyên ngành của mình để giúp đỡ mọi người. Vì vậy, trong tương lai, mình sẽ chăm chỉ đến nhiều nơi hơn để tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và truyền nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người xung quanh", Nông Thị Thiết chia sẻ.

Với Nông Thị Thiết mọi thứ dường như mới chỉ bắt đầu khi con đường phía trước vẫn còn dài và chông gai nhưng những gì cô gái đó đã làm được đủ để người khác phải thán phục. Với Thiết học Luật không chỉ để tìm kiếm công việc mưu sinh mà quan trọng hơn phải biết đem những kiến thức đã học ra để giúp đỡ người khác, bênh vực kẻ yếu mà gần gũi nhất là những người thân, hàng xóm và quê hương của cô nơi vẫn còn nhiều người chưa có điều kiện để học hành.

Thúy Ngà  
Thiết kế cửa sổ đại kỵ tránh 10 điều làm tiêu tán tài lộc
Tuổi già keo kiệt chi 5 thứ này phúc khí dễ bay mất
Quanh nhà xuất hiện 3 điều báo hiệu may mắn sắp đến
Vì sao ngày càng nhiều bà nội không muốn chăm cháu?
Hối hận sau 5 năm bán nhà ở quê chuyển về sống gần con trai
Vì sao nói 'phần mộ sụp con cháu ít, trên mộ không có cỏ tài sản cạn kiệt'?
3 tài sản cha mẹ dễ gây bất hòa con cái
Làm gì để sống một mình không cô độc?
Chăm cháu khi về già có 4 điều cấm kỵ không nên nói
Cùng làm một việc, ở một nơi nhưng kẻ giàu, người nghèo
Không có gỗ không đỡ được nhà, không xóm giềng không thể sống tốt
Lời 'dặn dò' con gái trong đám cưới gây sốt MXH, chuyên gia khuyên 'không nên': Vì sao?
Tuổi 70 vợ chồng thỏa thuận 4 điều để an tâm dưỡng già
Con cái trưởng thành thường trốn tránh cha mẹ
34 năm gia đình hạnh phúc nhờ sẻ chia việc nhà
Nữ sinh lớp 8 tự làm hại bản thân do nguyên nhân thường thấy trong các gia đình
3 kiểu gia đình không thay đổi sớm muộn cũng bị đào thải
Phụ nữ hiện đại phải cân bằng gia đình và công việc
Lạnh lùng với người nhà, thân thiện với người ngoài có phải bất hiếu?
Lời chúc 8/3 ý nghĩa dành cho sếp nữ, đồng nghiệp và bạn bè
Xem thêm