Thứ ba, 25/06/2024 10:57
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 21/03/2016 19:42

Trộm đột nhập vét sạch tiền công đức nhà chùa

Sư cô Diệu Hạnh, Trụ trì Chùa Bửu Ân, quận Ninh Kiều, Cần thơ, cho báo chí biết nơi tu hành này vừa bị kẻ trộm đột nhập, lấy hết tiền trong hai thùng công đức.

Chiều 21/3, Sư cô Diệu Hạnh, Trụ trì Chùa Bửu Ân (chùa Ni), tọa lạc tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho báo chí biết nơi tu hành này vừa bị kẻ trộm đột nhập, lấy hết tiền trong hai thùng tiền công đức để ở chánh điện trong chùa.

Sự việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 19/3, khi các ni cô thức dậy chuẩn bị cầu kinh thì tá hỏa khi phát hiện nhà chùa đã bị người bên ngoài đột nhập, có dấu hiệu của trộm cắp nên tri hô cho mọi người đi kiểm tra. Khi đến tầng 1, các sư cô thấy cửa chính mở toang, kiếng bị vỡ và ổ khóa cửa bị hư hỏng do có dấu hiệu của sự cạy phá. Một thùng tiền công đức đã bị trộm sạch tiền bên trong.

trom-dot-nhap-vet-sach-tien-cong-duc-nha-chua-giadinhonline.vn 1

Kiểm tra vòng xuống tầng trệt thì nhà chùa phát hiện thùng tiền công đức cũng bị mở khóa, lấy mất hết tiền bên trong. Ổ khóa cửa chính ở tầng trệt cũng có dấu hiệu bị cạy nhưng bọn trộm chưa mở được.

Do chưa bắt được kẻ trộm nên chưa thể khẳng định chúng đột nhập vào chùa như thế nào, tuy nhiên người của chùa cho biết có thể kẻ trộm định đột nhập vào bên trong thông qua cửa chính ở tầng trệt, tuy nhiên do không mở được cửa nên đối tượng này đi vòng qua cầu thang phía bên ngoài dẫn lên tầng 1. Tại đây, đối tượng tiếp tục cạy ổ khóa, sau đó làm vỡ cửa kính để vòng tay vào bên trong mở chốt cửa.

Do hai thùng tiền khi bị lấy trộm tiền đều nằm trên lầu nên các sư và ni cô đoán rằng kẻ trộm sau khi đột nhập vào chùa đã xuống tầng trệt ôm thùng tiền công đức lên lầu để cạy phá lấy tiền.

Công an quận Ninh Kiều cho biết đang thụ lý vụ trộm này và khoanh vùng đối tượng để truy bắt. Nguồn tin này cũng cho biết nhà chùa khai mất khoảng 3 triệu đồng, tuy nhiên số tiền mất thực tế còn tùy thuộc tiền chẳn, lẻ nhiều hay ít, mất vào mùa cao hay thấp điểm.

Theo sư cô Diệu Hạnh, trước đây nhiều lư hương, chân đèn trong chùa cũng từng bị kẻ gian đột nhập lấy mất.

Phương Nguyên

Tags:
Nghệ nhân Mông Hoa từ Điện Biên về Hà Nội biểu diễn thêu áo và vẽ sáp ong
Giới trẻ Hà thành loay hoay tìm nơi tránh nóng
5 em nhỏ Điện Biên đi bộ hơn 20km để bắt xe về quê
Công bố trường dẫn đầu thế giới về trách nhiệm quản lý bền vững
Vì tầm vóc Việt: Ưu tiên nguồn lực cho trẻ em
Nhà báo chủ kênh Youtube hơn 1 triệu 'Sub' kể chuyện ngày đầu làm MXH
Nhà báo xinh đẹp nhất thế giới: “Phụ nữ có thể trở thành phóng viên điều tra giỏi”
Nhà báo trẻ 4.0: Thay đổi mạnh mẽ nhưng vẫn giữ lửa báo chí cách mạng
Hội KHHGĐ Việt Nam tích cực đổi mới, mở rộng công tác truyền thông
Chuyên gia quốc tế cảnh báo về mối đe dọa từ ô nhiễm hữu cơ tại Việt Nam
Kiếm hơn trăm triệu mỗi tháng nhờ nghề vỗ dưa hấu
5 món ăn vặt nhất định phải thử khi du lịch Cần Thơ
Nặng nhọc nghề hầm than của 430 hộ gia đình ở Sóc Trăng
Học sinh Hà Nội thu hơn 5,6 tấn giấy và quần áo cũ, gửi thông điệp bảo vệ môi trường
Ngã gãy tay do sai lầm khi mặc áo chống nắng
Học sinh lớp 9 trường Hàn Quốc tại Hà Nội đầu tư chứng khoán thu lãi hàng nghìn USD
Không có sự hỗ trợ đắc lực của kinh tế, không thể có cơ quan báo chí mạnh
Ông Phạm Quốc Huy làm Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật
Đi bộ hơn 1.600km trong 41 ngày để kịp xem EURO 2024
Hải Phòng xây dựng mô hình khu nhà trọ văn minh an toàn PCCC
Xem thêm