Trở thành lực sĩ nhờ tập thể hình sau nhiều năm bị thoát vị đĩa đệm
Tự tìm cách trị bệnh thoát vị đĩa đệm từ Internet, giờ đây bệnh nhân Nguyễn Thanh Sang đang ra sức tập tạ và có cơ thể như một lực sĩ với cơ bắp cuồn cuộn, là điển hình trong việc vượt qua bệnh tật.
Thoạt nhìn Sang nâng đôi tạ tay có trọng lượng 12 kg với cơ bắp cuồn cuộn chắc nịch, không ai có thể ngờ cách đây không lâu Sang khốn đốn, oằn mình trong sự hành hạ của căn bệnh thoát vị đĩa đệm.
Lúc đó Nguyễn Thanh Sang, nhân viên bảo vệ của Trường phổ thông trung học Nguyễn Trãi, thị xã Ngã Bảy vừa tròn 33 tuổi. Suốt hai năm liền đi khắp các phòng khám, bệnh viện, thầy lang trong tỉnh và các thành phố lớn, cuối cùng chỉ xác định được bị thoát vị đĩa đệm ở cột sống L4, L5, anh lại tiếp tục chạy chữa… Tất cả vốn liếng từ lao động cật lực gần nửa đời người của hai vợ chồng lần lượt ra đi, nhưng bệnh tình vẫn cứ trơ ra gần như không tạo được sự chuyển biến gì đáng kể, vẫn là sự di chuyển khó khăn phải cậy nhờ vào sự giúp đỡ của vợ, vẫn là những buổi chiều ngồi bó gối trước cửa nhà nhìn trẻ chạy nô đùa mà rơi nước mắt... Nỗi thèm thuồng được di chuyển linh hoạt như ngày nào của anh thanh niên Sang trong một gia đình chuyên sống bằng sức vận động của cơ bắp cứ khiến anh luôn bị ám ảnh bởi phải đối diện với nguy cơ tàn phế...
Anh Nguyễn Thanh Sang hiện giờ có cơ bắp cuồn cuộn, ít ai nghĩ rằng trước đó anh bị bệnh thoát vị đĩa đệm rất nặng, tay chân đang teo dần. Ảnh: Thanh Nguyên
Biết không còn đủ khả năng tài chính để có thể đeo đẳng thầy lang, bác sĩ, Sang bỏ công tìm hiểu về căn bệnh của mình từ sách vở, thông tin trên Internet và biết được rằng đó là tình trạng đĩa đệm bị ép lồi ra khỏi vị trí bình thường, giữa các đốt sống và Sang nhanh chóng mở hướng tự điều trị không từ chuyên môn y khoa. Ban đầu là thuê gia công một trục sắt tròn, dài khoảng 0,6m và hàng ngày dành ra thời gian đáng kể để lăn cột sống trên trục sắt… Thật thần kỳ, chỉ trong ba ngày, Sang tìm thấy cảm giác trên cột sống, chính kết quả ban đầu tạo sự phấn khích tin tưởng vào giải pháp phục hồi sức khỏe của mình, một tuần sau việc tập luyện gặt hái được kết quả khả quan. Hết tháng, Sang bắt đầu tự bước đi và làm được những việc lặt vặt trong nhà và trở lại làm việc tại trường Nguyễn Trãi…
Gia đình anh vui mừng khôn xiết trước sự hồi phục của người thân, nhất là vợ anh, những giọt nước mắt lăn dài thầm lén hàng đêm trước thảm cảnh chồng sắp bị bại liệt đã dược thay vào bằng nụ cười thỏa nguyện và tin tưởng. Chị gần như dành hết thời gian cho việc chăm sóc hai con và quán xuyến việc nhà để chồng tập trung lo tập luyện. Tuy sức khỏe hồi phục rất tốt nhưng di chứng của căn bệnh vẫn hằn trên người anh, mỗi lần nhìn cơ bắp của đôi chân teo nhỏ, anh rất ái ngại… Một tuần sau anh tìm đến Câu Lạc bộ thể hình của thị xã, chủ nhiệm Câu Lạc bộ sau này mới thố lộ: “Ban đầu nhìn vóc dáng hãy còn tiều tụy của anh sau cơn bạo bệnh, tôi rất lo ngại, nhưng bây giờ có thể an tâm rồi… Sang hiện đang đươc xếp vào loại lực sĩ tiềm năng, muốn trở thành lực sỹ chuyên nghiệp có khả năng giành các giải thi đấu phải còn lệ thuộc nhiều yếu tố khác nữa, như: chế độ tập luyện, sinh dưỡng…”
Câu chuyện anh Nguyễn Minh Sang vượt lên số phận nghiệt ngã, chiến thắng với căn bệnh thoát vị đĩa đệm tai ác và tự đứng lên được bằng chính nghị lực và đôi chân của mình được lan rộng và nhiều cư dân của thị xã này biết, có rất nhiều bà con lâm vào hoàn cảnh như anh trước đây tìm đến đều được Sang tận tình chia sẻ và hướng dẫn tập luyện đọ sức với căn bệnh tai ác này.
Chị Bùi Phượng Liên công tác ở Kho bạc Nhà Nước của thị xã Ngã Bảy bị thoát vị đĩa đệm nhiều năm, bị căn bệnh hành hạ dày vò, mỗi đêm phải có người xoa bóp mới ngủ được, đi TP.Hồ Chí Minh chụp MRI thì được biết thoát vị đĩa đệm cột sống L4,L5 chuẩn bị đưa đi giải phẫu .Thông qua mối quan hệ thân quen chị được Sang hướng dẫn tập luyện và tặng một cây trục sắt, bây giờ cơ thể không còn đau nhức, sức khỏe được nhanh chóng hồi phục và mọi sinh hoạt đều trở lại bình thường như lúc chưa phát bệnh. Cũng có nhiều trường hợp hồi phục giống như chị Phượng Liên, và cũng có trường hợp không thành công, chủ yếu là do phương pháp tập sai và thiếu kiên trì…
Phấn khính với việc chiến thắng căn bệnh thoát vị đĩa đệm, nhất là gượng dậy được trên bờ vực bại liệt, bây giờ anh Sang không chỉ duy trì sức khỏe bình thường mà còn giúp đỡ được những người khốn đốn như mình trước đây. Sang mơ ước có đủ điều kiện để mở một phòng tập thể hình để vừa rèn luyện thân thể vừa tạo điều kiện cho thanh niên tại địa phương này có điều kiện tiếp cận với một loại hình thẩm mỹ liên quan đến rèn luyện sức khỏe và làm đẹp cơ thể.
Thanh Nguyên
- Tin liên quan