Thứ ba, 16/09/2025 16:03     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ ba, 16/09/2025 16:03

Nhà Thơ Hồng Thanh Quang: "Cuộc thi Cha và con gái giúp tôi giàu có thêm về tâm hồn"

Với nhà Thơ Hồng Thanh Quang, chủ đề cha và con gái không chỉ là một lựa chọn ý nghĩa, mà còn là mối quan hệ sâu sắc, nhạy cảm, luôn cần được trân trọng và sẻ chia qua từng thế hệ.

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3 đã diễn ra trong không khí ấm áp và xúc động. Cuộc thi do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức, nhằm tôn vinh tình cảm thiêng liêng giữa cha và con gái thông qua những câu chuyện chân thực, giàu tính nhân văn.

Trong phát biểu tại buổi lễ, nhà thơ Hồng Thanh Quang - thành viên ban giám khảo cuộc thi 'Cha và con gái' bày tỏ sự xúc động đặc biệt khi nhìn lại hành trình ba mùa giải:

“Qua ba lần tổ chức, tôi cảm thấy mình ngày càng trở nên giàu có về tâm hồn. Những trang viết về tình cha – con gái giúp chúng ta soi chiếu lại chính bản thân, nhận ra sự gắn bó sâu sắc và thiêng liêng của gia đình Việt. Có thể nói, việc chọn chủ đề này cho cuộc thi là một quyết định vô cùng đúng đắn”.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang phát biểu tại buổi lễ trao giải.

Ông nhấn mạnh, trong gia đình, mọi mối quan hệ đều đáng trân trọng, nhưng cha và con gái là mối quan hệ “nhạy cảm nhất, sâu sắc nhất và chứa đựng nhiều điều khó nói nhất”. Việc viết ra những tâm sự đôi khi lại là cách để giải tỏa và hàn gắn. Nhà thơ xúc động kể lại câu chuyện của một đồng nghiệp:

“Một nữ nhà báo từng tham gia cuộc thi đã chia sẻ với tôi rằng, bố chị năm nay đã 90 tuổi, phải ngồi xe lăn. Khi viết xong bài dự thi, chị như được trút bỏ bao cảm xúc nặng nề, tìm thấy sự nhẹ nhõm vì đã có thể gửi gắm trọn vẹn tình yêu thương và những điều chưa kịp nói với cha mình. Tôi nghĩ, đó mới là phần thưởng lớn nhất của cuộc thi này – để mỗi người được bày tỏ, được sẻ chia”.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang chia sẻ về những ý nghĩa mà cuộc thi viết Cha và con gái đã mang lại.

Không chỉ đánh giá cao giá trị nhân văn của cuộc thi, nhà thơ Hồng Thanh Quang còn đề xuất nên duy trì lâu dài chủ đề này trên các phương tiện truyền thông:

“Ngay cả trong kỷ nguyên mới, khi con người sống nhanh và hiện đại hơn, chúng ta lại càng cần giữ lấy những mối quan hệ truyền thống, những cảm xúc cũ. Vì vậy, tôi mong rằng, kể cả khi cuộc thi kết thúc, báo chí vẫn nên có chuyên mục thường xuyên về cha và con gái, để bất cứ lúc nào, ở bất cứ thế hệ nào, tình cảm ấy cũng có thể được sẻ chia”.

Ban Tổ chức tri ân các thành viên BGK trong cuộc thi viết "Cha và con gái".

Không chỉ dừng lại ở một sân chơi giàu tính nhân văn, cuộc thi viết “Cha và con gái” đã trở thành chiếc cầu nối đặc biệt, để nhiều thế hệ cùng lắng lại, cùng soi chiếu và thêm trân quý mối quan hệ thiêng liêng ấy.

Sau ba mùa tổ chức, cuộc thi không chỉ khẳng định vị thế trong lòng độc giả mà còn lan tỏa mạnh mẽ những giá trị bền vững của tình yêu thương, lòng hiếu thảo và sự gắn kết gia đình.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang tên thật là Đặng Hồng Quang, sinh năm 1962 tại phố Hàng Đào (Hà Nội) nhưng quê gốc ở Phù Cừ (Hưng Yên). Năm 1979, anh thi đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự và được tuyển chọn đi du học tại Liên Xô (cũ).

Năm 1986, tốt nghiệp kỹ sư vô tuyến điện tại Học viện Cao cấp Kỹ sư Thông tin Quân sự Ulianovsk (UVVKUS), về nước trở thành trung uý tại Tiểu đoàn thông tin 29 thuộc Binh đoàn Tây Nguyên.

Năm 1988, Hồng Thanh Quang trở thành phóng viên báo Quân đội nhân dân. Năm 2000, anh bắt đầu cộng tác với báo An ninh thế giới. Năm 2007, nhà thơ Hồng Thanh Quang được bổ nhiệm là Phó Tổng Biên tập báo Công an nhân dân - chuyên đề An ninh thế giới và nhận quân hàm Đại tá An ninh nhân dân.

Từ ngày 24-10-2014, anh trở thành Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết cho đến ngày 31-12-2019 và nghỉ hưu tháng 4-2020.

Thanh Hiền  
Nhà Thơ Hồng Thanh Quang: 'Cuộc thi Cha và con gái giúp tôi giàu có thêm về tâm hồn'
“Giọng cha”: Thanh âm nâng bước trưởng thành của TS Nguyễn Thụy Anh
Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh: Viết về cha là cách giữ lại ký ức cho mai sau
Hiệu trưởng HANU: “Con gái với cha là cả một bầu trời hoa lá, tặng cho cha miền hạnh phúc vô bờ”
Chiều 12/9 tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3
Bố, bệnh Parkinson và quả cam bóc vỏ cho con gái
Bài toán của cha
Bố cũng là lần đầu làm bố
Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3 vào ngày 12/9
Gia hạn nhận bài dự thi Cuộc thi viết “Cha và con gái” đến ngày 15/8
 Hai tháng tuổi, tôi suýt mồ côi cha: Câu chuyện xúc động về tình phụ tử của con gái bầu Đệ
Con gái bầu Đệ: “Hai tháng tuổi, suýt chút nữa tôi trở thành trẻ mồ côi cha”
Họa sĩ sơn mài Lily Lai: 'Cha là một chương rất riêng mà tôi chưa dám vẽ'
Xem thêm