Nghĩa cử ấm lòng mùa thi
Khoảng 6 giờ sáng, khi nhiều sĩ tử còn vội vã ôn lại bài thi Ngữ văn đầu tiên thì tại khu bếp gần hai điểm thi trên địa bàn xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội), hàng chục người dân và hội viên phụ nữ đang tất bật vo gạo, thái thịt, nấu cơm.
Mỗi người một việc, người rửa rau, người nấu nướng, người đóng hộp chuẩn bị chu đáo từng suất ăn như lo cho con em trong nhà. Những phần cơm nóng hổi này là một phần trong mô hình "Ăn trưa 0 đồng" được tổ chức tại xã Trung Giã mỗi mùa thi đến.
Ngày 26/6, các thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Sau buổi sáng làm bài thi môn Ngữ văn, các em sẽ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục môn Toán vào chiều. Bữa ăn trưa mùa thi – một điều tưởng chừng nhỏ bé – lại trở thành "điểm tựa" quan trọng giúp các em có thêm sức lực và tinh thần.
Từ năm 2023 đến nay, mô hình "Ăn trưa 0 đồng" là hoạt động thường niên của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Giã, phối hợp với các hộ gia đình, các nhà hảo tâm tại địa phương thực hiện.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, chị em hội viên đã chuẩn bị từ 500 - 600 suất ăn miễn phí mỗi ngày, dành cho thí sinh, người nhà và lực lượng tình nguyện viên phục vụ tại điểm thi.
"Dù có lúc số lượng suất ăn có tăng thêm nhưng chị em vẫn có thể xử lý được. Thiếu thực phẩm thì chúng tôi cử người chạy ra chợ mua thêm, cơm có thể nấu bổ sung", chị Chu Thị Hà – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Giã chia sẻ.
Chị Hà cho biết, trước ngày diễn ra kỳ thi, các hội viên đã bàn bạc về thực đơn, đặt trước nguyên liệu tươi ngon được giao vào sáng sớm cùng ngày. Ngoài cơm canh, hoa quả tráng miệng và nước lọc cũng luôn sẵn sàng cho thí sinh và người nhà sử dụng.
Gieo yêu thương từ những tấm lòng thơm thảo
Chia sẻ về ý tưởng của mô hình "Bữa ăn trưa 0 đồng", chị Chu Thị Hà - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Trung Giã cho biết, năm 2023 khi chứng kiến cảnh phụ huynh ở các địa phương khác vất vả đưa con đi thi, rồi lại tìm chỗ ăn nghỉ nên gia đình một hội viên phụ nữ đã nảy ra ý tưởng nấu ăn miễn phí, tiếp sức cho thí sinh và người thân.
“Chúng tôi mong muốn san sẻ phần nào nỗi lo với các bậc phụ huynh, đồng hành cùng các em trong kỳ thi quan trọng này. Thấy các cháu học sinh và phụ huynh ăn uống ngon miệng, nghỉ ngơi thoải mái thì ai cũng cảm thấy vui và hạnh phúc rồi”, chị Hà tâm sự.
Về kinh phí tổ chức, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Trung Giã cho biết, khi đứng ra kêu gọi, người dân nơi đây ai có tiền thì góp tiền, ai có thực phẩm thì góp thực phẩm, người góp công, người góp của. Xung quanh khu vực điểm thi của xã Trung Giã những ngày diễn ra kỳ thi đâu đâu cũng vang lên tiếng cười nói, nhộn nhịp đông vui như có hội.
Không dừng lại ở bữa ăn, công tác hậu cần cũng được chị em Hội liên hiệp Phụ nữ xã Trung Giã và các hộ dân địa phương chuẩn bị chu đáo. Hai điểm trường mầm non Sơn Ca và Việt Hàn được trưng dụng làm nơi nghỉ trưa mát mẻ, sạch sẽ cho thí sinh và người thân.
Nhiều thí sinh và phụ huynh mặc dù được báo trước là suất ăn miễn phí nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng, cảm kích với sự chu đáo, nhiệt tình tiếp đón, giúp đỡ của các thành viên hội phụ nữ và người dân nơi đây.
Ngồi nghỉ ngơi sau khi dùng bữa trưa, chị Nguyễn Thị Tuyết phụ huynh học sinh đến từ xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi không có người thân ở đây, đưa cháu đi thi thì cũng lo lắng đủ thứ. Vậy mà được các cô, các bác nhiệt tình lo cho từ bữa ăn, chỗ nghỉ, nước uống nên gia đình không biết nói gì ngoài sự cảm ơn".
Hình ảnh các sĩ tử và phụ huynh tươi cười, vui vẻ bên những suất cơm "ăn trưa 0 đồng" ngon lành, đầy đủ dinh dưỡng giữa cái nắng mùa hạ nơi vùng ngoại ô Thủ đô không chỉ là sự tiếp sức thiết thực, ý nghĩa mà còn là minh chứng sống động cho tấm lòng thảo thơm của người Hà Nội thanh lịch, văn minh và giàu lòng nhân ái.