Thứ năm, 11/09/2025 19:20     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ năm, 11/09/2025 19:19

Chiều 12/9 tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3

Chiều ngày mai (12/9), Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết chủ đề: “Cha và con gái” lần thứ 3 do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra tại Trường Đại học Hà Nội.

Trải qua 3 mùa tổ chức, cuộc thi viết chủ đề “Cha và con gái” đã trở thành một cầu nối đầy ý nghĩa, nơi mỗi người có dịp bày tỏ tình cảm dành cho những người cha, người con gái thân yêu của mình.

Mỗi bài dự thi gửi đến không chỉ là những trang viết, đây còn là những lời tri ân, những thông điệp gửi gắm tới cộng đồng về việc trân trọng và gìn giữ tình cảm gia đình trong cuộc sống hiện đại.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết chủ đề: “Cha và con gái” lần thứ 3 diễn ra vào lúc 15h30 ngày 12/9 tại Trường Đại học Hà Nội.

Theo Ban Tổ chức, mùa giải năm nay đã thu hút gần 1.000 tác phẩm dự thi đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, thậm chí có cả tác giả là người Việt đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Điểm đặc biệt là các tác giả dự thi thuộc nhiều thành phần, nhiều giới khác nhau trong xã hội. Có người là nông dân, công nhân, giáo viên, có người là doanh nhân, nghệ sỹ, nhà nghiên cứu, nhà văn… Vẫn có những em nhỏ còn làm nũng cha, viết những dòng chữ dự thi hồn nhiên mà ấm áp, lại có những người cao tuổi, không còn cha nhưng vẫn thấy mình nhỏ bé trước đấng sinh thành khi bài viết lên trang. Chính sự đa dạng ấy đã tạo nên một bức tranh phong phú, nhiều cung bậc cảm xúc về tình cha – con gái.

Đánh giá về chất lượng bài dự thi năm nay, nhà thơ Hồng Thanh Quang – Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi nhận xét: "Các tác phẩm năm nay phong phú về thể loại, từ hồi ký, truyện ngắn, tản văn, ghi chép đến cả thơ ca. Nhiều bài viết xúc động đến mức khiến người đọc rơi nước mắt.”

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ, qua 3 lần tổ chức, đề tài “Cha và con gái” vẫn không cạn, ý tưởng vẫn không thiếu, tác giả dự thi vẫn tham dự đông đảo. Có người tham dự cả 3 lần cho dù chưa lần nào đoạt giải. Nhiều tác giả vừa gửi bài dự thi, vừa viết thư riêng, cảm ơn Ban tổ chức về ý tưởng và quyết tâm duy trì cuộc thi đến lần thứ 3. Điều đó một lần nữa cho thấy, tình cảm gia đình nói chung, tình yêu thương, sợi dây gắn kết giữa cha và con gái luôn là thứ tình cảm thiêng liêng của người Việt. Đó chắc chắn là “nguồn dữ liệu tinh thần” không bao giờ vơi cạn trong tim mỗi người.

Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam cũng cho hay, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho lễ tổng kết và trao giải cuộc thi diễn ra vào ngày 12/9 đã hoàn thành. Việc chấm giải được thực hiện theo đúng quy chế, thể lệ của cuộc thi. Các giám khảo chấm độc lập, sau đó sẽ lựa chọn các bài có điểm số từ cao xuống thấp để phân hạng giải thưởng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ phát động cuộc thi viết chủ đề: "Cha và con gái" lần thứ 3 được tổ chức vào tháng 3/2025. 

Theo thể lệ cuộc thi cùng với tinh thần làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan, Ban Giám khảo Cuộc thi viết đã lựa chọn từ gần 1.000 tác phẩm dự thi xuất sắc để trao 01 giải Nhất; 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 07 giải Khuyến khích và 04 giải Chuyên đề.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3 sẽ được tổ chức vào 15 giờ 30 phút ngày 12/9/2025 tại trường Đại học Hà Nội (Km9 Đ. Nguyễn Trãi, P. Đại Mỗ, TP Hà Nội).

Sự kiện không chỉ vinh danh những cây bút xuất sắc, mà còn một lần nữa khẳng định tình cha – con gái luôn là sợi dây thiêng liêng, bất diệt, nuôi dưỡng tâm hồn và làm bền vững giá trị nhân văn trong xã hội Việt Nam hôm nay và mai sau.

Thúy Ngà  
Bố, bệnh Parkinson và quả cam bóc vỏ cho con gái
Bài toán của cha
Bố cũng là lần đầu làm bố
Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3 vào ngày 12/9
Gia hạn nhận bài dự thi Cuộc thi viết “Cha và con gái” đến ngày 15/8
 Hai tháng tuổi, tôi suýt mồ côi cha: Câu chuyện xúc động về tình phụ tử của con gái bầu Đệ
Con gái bầu Đệ: “Hai tháng tuổi, suýt chút nữa tôi trở thành trẻ mồ côi cha”
Họa sĩ sơn mài Lily Lai: 'Cha là một chương rất riêng mà tôi chưa dám vẽ'
Chuyện cổ tích cha viết trên chiến trường
Bố đi xa đã 49 năm nhưng tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng
Hành trình 3 tháng của cuộc thi “Cha và con gái” năm thứ 3: Hàng ngàn tâm tình được cất lời
Con gái Nhà cách mạng Nguyễn Khang: “Bố ơi! Con đã biết lỗi rồi”
Xem thêm