Hành trình 3 tháng của cuộc thi “Cha và con gái” năm thứ 3: Hàng ngàn tâm tình được cất lời
Sau hành trình 3 tháng đầy cảm xúc, cuộc thi viết "Cha và con gái" sẽ chính thức khép lại vòng nhận bài dự thi vào 24h đêm nay (12/6). Dự kiến, lễ tổng kết và Gala Trao giải sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 10/7 tới, hứa hẹn là dịp gặp gỡ và tôn vinh những câu chuyện lay động lòng người.
Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3 do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc ngay từ những ngày đầu phát động. Sau 3 tháng diễn ra, ban tổ chức đã nhận về hàng trăm bài dự thi chất lượng, chia sẻ những câu chuyện đời thường mà xúc động về tình cảm cha và con gái – thứ tình cảm giản dị nhưng luôn chất chứa sự thiêng liêng, sâu lắng.
Mỗi bài dự thi là một lát cắt cảm xúc chân thật mang theo câu chuyện riêng của người viết. Đó có thể là những ký ức ngọt ngào bên cha, phút giây hạnh phúc đầy ắp tiếng cười hoặc cũng có khi là nỗi tiếc nuối, là những lời yêu thương chưa kịp nói thành lời.

Với những người cha tham gia gửi bài dự thi, có lẽ khoảnh khắc thiêng liêng và khó quên nhất trong đời chính là giây phút chứng kiến con gái mình cất tiếng khóc chào đời. Đó không chỉ là thời khắc một sinh linh bé nhỏ bước vào thế giới này, mà còn là lúc trái tim người làm cha bỗng chốc rung lên mãnh liệt, lần đầu thật sự thấm thía hai tiếng "thiêng liêng" của tình phụ tử.
Tác giả Nguyễn Văn Nhật Thành – giáo viên Trường THPT Vĩnh Định, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã chia sẻ trong bài dự thi của mình những cảm xúc nghẹn ngào khi nhớ lại khoảnh khắc đón con gái đầu lòng Tuệ Lâm. Anh kể lại sự hồi hộp, nôn nao và những lo lắng dâng đầy trong lồng ngực khi đứng chờ ngoài phòng sinh, chờ giây phút con cất tiếng khóc đầu tiên. Và rồi, khi giây phút ấy đến, bao nhiêu xúc cảm như vỡ òa: “Ngày con ra đời, ba đã không cầm được nước mắt. Một sinh linh bé bỏng, đỏ hỏn nằm gọn trong vòng tay ba, khóc oe oe mà đã làm trái tim ba rung lên từng nhịp. Ba chưa bao giờ tin vào điều kỳ diệu cho đến khi nhìn thấy con.”
Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ để người đọc cảm nhận được tình yêu bao la và niềm hạnh phúc vỡ òa của một người cha lần đầu được bế con gái trong tay. Những lời tâm sự mộc mạc ấy đã chạm đến cảm xúc sâu kín nhất trong mỗi người – bởi tình cha, dù ít khi được nói thành lời vẫn luôn âm thầm và sâu sắc như thế.
Ở phía đối diện, với những người con, cuộc thi không chỉ là dịp để hồi tưởng mà còn là cơ hội quý giá để gửi gắm những lời chưa kịp nói, những cảm xúc từng giữ kín trong tim dành cho người cha – người bạn đồng hành thầm lặng trên mỗi hành trình của cuộc đời. Có cha vẫn đang bên cạnh, sát cánh từng bước; cũng có người cha đã rời xa cõi tạm nhưng hình bóng và tình thương vẫn in đậm trong tâm trí con như ánh sáng soi đường.
Trong bài dự thi đầy cảm xúc, chị Kiều Bích Thủy (Hà Nội) đã hồi tưởng về người cha quá cố của mình bằng những dòng tâm sự khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào: “Ai đó nói ‘Nếu có thiên đường thì nó phải giống như một thư viện’. Nếu có thể gặp bố trong giấc mơ nơi thiên đường, con sẽ kể cho bố nghe về thời đại con đang sống, về bộ kỹ năng bố dạy con siêu biệt đến nhường nào. Nó giúp con sống chậm rãi, khỏe mạnh và hạnh phúc trong một xã hội quá áp lực vì dư thừa vật chất nhưng luôn thiếu thốn thời gian...”
Tình yêu thương và ảnh hưởng của người cha vẫn len lỏi trong từng lựa chọn sống, từng con chữ mà chị và các chị em mình đang viết nên mỗi ngày. Đó là một thư viện nhỏ – không chỉ lưu giữ kiến thức, mà còn là nơi bảo tồn ký ức, tình thân và những giá trị sống được truyền từ người cha thương yêu.
“Cảm ơn bố vì đã cho chúng con một hành trình hạnh phúc. Chúng con sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình với một trái tim thuần khiết, một tâm trí hân hoan như thể cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu. Và chúng con vẫn đang nối dài ước mơ của bố: Đưa người tình trăm năm của bố ghé chơi thật nhiều nơi xinh đẹp trên Trái đất này”, tác giả chia sẻ.
Bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào, cuộc thi còn nhận về nhiều câu chuyện chất chứa cả khoảng lặng trong tình cha con. Có khi là sự xa cách vì cha mải miết với công việc, để lỡ ánh mắt chờ đợi của con gái. Có khi là tình thương quá đỗi bao bọc khiến con cảm thấy ngột ngạt, khó sẻ chia.
Tất cả hòa quyện, góp phần tạo nên một bức tranh sống động và đa chiều về tình cha con – thứ tình cảm mộc mạc mà thiêng liêng, khiến người đọc không khỏi bồi hồi, lắng đọng. Đặc biệt, với nhiều tác giả, cuộc thi còn là dịp để họ lặng lại, nhìn sâu vào ký ức, để rồi trân quý hơn những khoảnh khắc bên cha và đủ dũng cảm bày tỏ tình yêu thương từng giấu kín trong tim.
Đúng như Á hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2024 - Ngọc Lan chia sẻ cuộc thi viết "Cha và con gái" có ý nghĩa rất đặc biệt trong việc tôn vinh mối quan hệ cha con, đặc biệt là giữa cha và con gái.
"Cuộc thi không chỉ giúp những cô gái bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đối với cha, mà còn là cơ hội để mọi người nhìn nhận lại giá trị của gia đình và tầm quan trọng của việc gắn kết giữa các thế hệ. Thông qua cuộc thi, có thể thấy được sự yêu thương, sự hy sinh thầm lặng của các ông bố và những khoảnh khắc đặc biệt mà họ dành cho con gái” - Á hậu Ngọc Lan tâm sự.
Theo kế hoạch của Ban tổ chức, cuộc thi "Cha và con gái" lần thứ 3 năm 2025 sẽ nhận bài đến hết 24 giờ ngày hôm nay (12/6). Bài dự thi sẽ được chấm bởi hội đồng giám khảo uy tín như nhà thơ Hồng Thanh Quang, nhà thơ Trần Hữu Việt, nhà văn Nguyễn Một, nhà văn Võ Hồng Thu để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất.
Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi được tổ chức vào ngày vào 8-10/7 sắp tới.