Thứ bảy, 13/09/2025 17:08     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 13/09/2025 13:40

Hiệu trưởng HANU: “Con gái với cha là cả một bầu trời hoa lá, tặng cho cha miền hạnh phúc vô bờ”

Bài phát biểu của PGS.TS. Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội (Hanu) tại lễ trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” đã khiến cả khán phòng rưng rưng xúc động.

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội (Hanu) phát biểu tại chương trình

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3 đã diễn ra trong không khí ấm áp, xúc động. Cuộc thi do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức, nhằm tôn vinh tình cảm thiêng liêng giữa cha và con gái thông qua những câu chuyện chân thực, giàu tính nhân văn.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Văn Trào – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã gây ấn tượng mạnh với những chia sẻ giàu cảm xúc.

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội phát biểu tại chương trình (Ảnh: Lệ Giang)

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào khẳng định: “Cuộc thi viết ‘Cha và con gái’ mang một nhân diện riêng có, không thể trộn lẫn, bởi tôn chỉ của nó là lan tỏa những câu chuyện có thật, cảm động và sâu sắc về tình cha con. Đây là những giá trị truyền thống của gia đình Việt được làm mới, được khơi gợi để truyền cảm hứng, đặc biệt cho giới trẻ hôm nay”.

Với tư cách là đơn vị đồng hành, Trường Đại học Hà Nội coi việc cùng Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức cuộc thi là một trải nghiệm quý giá.

“Chúng tôi thực sự được truyền cảm hứng vô cùng mạnh mẽ. Xin được cảm ơn TBT Hồ Minh Chiến cùng quý lãnh đạo Tạp chí Gia đình Việt Nam đã trao cơ hội để Hanu được bước trên con đường dù ngắn nhưng thênh thang của tình nghĩa và đầy xúc cảm”, PGS.TS. Nguyễn Văn Trào bày tỏ.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của người cha trong đời sống tinh thần của con gái. Nếu người mẹ thường mang đến sự dịu dàng, che chở thì người cha lại trao cho con gái niềm tin và ước mơ thông qua chính hành động của mình.

“Cha dạy con gái hiểu được tâm lý phái mạnh để con gái biết cách trân trọng và gìn giữ tình yêu thương. Có một điều thú vị là dù nhỏ hay lớn, con gái vẫn luôn là ‘con gái rượu’ trong mắt. Con gái với cha là cả một bầu trời hoa lá, tặng cho cha một miền hạnh phúc vô bờ”, ông chia sẻ.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tác phẩm "Giọng cha" của tác giả Nguyễn Thụy Anh (Ảnh: Thuật Nguyễn).

Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Trào, điều quý giá nhất mà cuộc thi đem lại chính là những tác phẩm được viết bằng cảm xúc thật, từ chính trải nghiệm đời thường. Những câu chuyện ấy không chỉ làm lay động trái tim ban giám khảo mà còn giúp độc giả cảm nhận rõ hơn mạch ngầm bền bỉ của tình cảm gia đình Việt.

“Tất cả các tác giả, dù đoạt giải hay chưa, đều xứng đáng được tôn vinh, bởi họ là những người đang góp phần nối dài những giá trị truyền thống ấy”, ông nói.

Không chỉ là hoạt động ý nghĩa giàu tính nhân văn, cuộc thi viết “Cha và con gái” còn trở thành cầu nối để nhiều thế hệ cùng nhìn lại, cùng trân trọng mối quan hệ thiêng liêng giữa cha và con.

Qua ba mùa tổ chức, cuộc thi đã khẳng định được chỗ đứng riêng trong lòng bạn đọc, đồng thời lan tỏa thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, lòng hiếu hạnh và sự gắn kết trong mỗi gia đình.

Thùy Linh  
Hiệu trưởng HANU: “Con gái với cha là cả một bầu trời hoa lá, tặng cho cha miền hạnh phúc vô bờ”
Chiều 12/9 tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3
Bố, bệnh Parkinson và quả cam bóc vỏ cho con gái
Bài toán của cha
Bố cũng là lần đầu làm bố
Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3 vào ngày 12/9
Gia hạn nhận bài dự thi Cuộc thi viết “Cha và con gái” đến ngày 15/8
 Hai tháng tuổi, tôi suýt mồ côi cha: Câu chuyện xúc động về tình phụ tử của con gái bầu Đệ
Con gái bầu Đệ: “Hai tháng tuổi, suýt chút nữa tôi trở thành trẻ mồ côi cha”
Họa sĩ sơn mài Lily Lai: 'Cha là một chương rất riêng mà tôi chưa dám vẽ'
Chuyện cổ tích cha viết trên chiến trường
Bố đi xa đã 49 năm nhưng tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng
Xem thêm