Thứ sáu, 03/05/2024 10:38
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 08/01/2021 10:02

"Sự sống của chúng tôi phụ thuộc vào những giọt máu của mọi người"

Chia sẻ về vai trò của việc hiến máu, anh Nguyễn Trọng Hùng - bệnh nhân ung thư máu cho rằng, sự sống của các bệnh nhân phụ thuộc vào những giọt máu của mọi người.

Chia sẻ trong chương trình kêu gọi hiến máu mới đây, anh Nguyễn Trọng Hùng, 36 tuổi, ở Vinh, Nghệ An cho biết, anh đã chiến đấu với ung thư máu suốt 2 năm nay. Hơn ai hết, anh trân trọng vô ngần những giọt máu hiến của cộng đồng.

Theo lời anh Hùng, năm 2019 anh phát hiện ung thư máu, được chuyển lên Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương điều trị. Ngay khi nhập viện, anh được truyền tiểu cầu, chế phẩm máu này dần trở thành nguồn sống với anh.

Neu khong co mau chung toi se dung song Giadinhvietnam

Anh Nguyễn Trọng Hùng gửi lời tri ân tới tất cả những người tình nguyện hiến tặng máu cho các bệnh nhân

Trong 7 tháng, anh Hùng trải qua 4 đợt truyền hoá chất khiến hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu xuống rất thấp. Đặc biệt tiểu cầu hạ thấp sẽ khiến máu khó đông, khó cầm, nguy cơ chảy máu, xuất huyết nội tạng, xuất huyết não có thể đe doạ tính mạng bất cứ lúc nào.

Sau mỗi đợt truyền hoá chất, những bệnh nhân như anh đều phải bù máu, sống dựa vào nguồn máu tiếp từ bên ngoài. Đợt nhiều nhất anh truyền tới 3 lít tiểu cầu, 2 lít máu. Đó là bệnh nhân khoẻ, trường hợp khác nặng hơn cần bù rất nhiều.

“Là một bệnh nhân mắc bệnh máu ác tính, tôi nhận thức sự sống của mình phụ thuộc vào những giọt máu, tấm lòng của mọi người. Với trải nghiệm của người trong cuộc và đứng trước cảnh cửa sinh tử, mỗi giọt máu với tôi là giọt sự sống. Bởi nếu không có máu, chúng tôi sẽ dừng sống”, anh Hùng nói đầy cảm kích.

Anh chia sẻ, anh chỉ là một trong số hàng trăm bệnh nhân ung thư máu đang điều trị tại Viện, có nhiều bệnh nhân thậm chí không còn đủ khả năng để truyền hoá chất nữa, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn máu hiến tặng.

“Cá nhân tôi hay những bệnh nhân khác không có lời nào diễn tả hết sự biết ơn với những người đã tình nguyện cho chúng tôi những giọt máu, giúp chúng tôi có sự sống kéo dài hơn”, anh Hùng xúc động chia sẻ.

Dù vậy, không phải khi nào kho máu của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cũng đủ. Vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, đã có lúc kho chỉ còn vài chục đơn vị. Khi đó anh Hùng đã phải kêu gọi bạn bè, người thân đi hiến máu.

Sau 7 tháng bệnh thoái lui, 5 ngày nay anh Hùng đã phải quay lại bệnh viện do ung thư tái phát. Với anh, chặng đường phía trước có thể còn rất dài…

Neu khong co mau chung toi se dung song 1 Giadinhvietnam

Hoạt động hiến máu tình nguyện diễn ra thường xuyên tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương

Tại buổi họp báo chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ diễn ra vào chiều ngày 7/1, TS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, trong 2 năm gần đây nhờ đẩy mạnh tuyên truyền về rượu bia, làm tốt công tác phòng chống tai nạn giao thông… tỉ lệ cấp cứu phải truyền máu do tai nạn giảm đi nhiều. Nhu cầu máu không tăng lên so với năm trước.

TS Bạch Quốc Khánh cung cấp thông tin cho hay, hiện bệnh viện này đang cung cấp máu và các chế phẩm từ máu cho 180 bệnh viện tại 28 tỉnh, thành khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với lượng khoảng 350.000 đơn vị mỗi năm.

Riêng trong dịp Tết Nguyên Đán cần ít nhất 50.000-55.000 đơn vị hồng cầu, trong đó trong tháng 1 phải chuẩn bị 36.000 - 41.000 đơn vị, trong tháng 2 cần ít nhất 16.000 – 18.000 đơn vị.

“Thời hạn bảo quản của hồng cầu có thể được 35-40 ngày nhưng với tiểu cầu chỉ 3-5 ngày. Nếu bệnh nhân cần đúng thời điểm thiếu tiểu cầu có thể bị chảy máu não không cầm và tử vong ngay không có cách gì cứu được”, TS Khánh chia sẻ.

Nếu hiến tiểu cầu trực tiếp, 1 người khoẻ mạnh có thể hiến được 1 đơn vị tiểu cầu 250ml và có thể quay vòng hiến sau mỗi 30 ngày. Tuy nhiên nếu tách chiết từ hồng cầu, cần ít nhất 6-12 đơn vị mới tạo được 1 đơn vị tiểu cầu.

Đượcbiết, năm nay, chương trình Chủ nhật đỏ sẽ có 43 tỉnh tham gia với 80 điểm hiến máu, kéo dài đến hết tháng 3 và dự kiến tiếp nhận hơn 50.000 đơn vị máu.

Tại Hà Nội, chương trình sẽ tổ chức tại ĐH Bách Khoa vào ngày 17/1 tới.

-> Những phận đời mòn mỏi chờ máu

Thu Chang  
Cháu bé 2 tuổi bị sụp mi bẩm sinh gây nhược thị
Gần 1.500 công trình đề cử tham gia giải thưởng VinFuture 2024
Lên núi Thạch Bàn tận mắt xem nơi tiên đánh cờ
Ngắm bình minh đẹp như tranh vẽ tại bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng
'Ngân hàng sữa mẹ” cưu mang sức khỏe đầu đời cho trẻ sơ sinh
Đồng hồ 7 tỷ đồng xem giờ bằng cách… đếm hoa
Hơn 400 người thương vong do TNGT trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Đột nhập bệnh viện đánh thuốc mê trộm tài sản
5 món lẩu chay nghe lạ tai nhưng thơm ngon, thanh lành
Messi, Ronaldo đi giày của hãng nào?
Gửi 50 đơn hàng đồ ăn đến nhà chơi khăm bạn gái cũ
Toàn quốc xảy ra 277 vụ TNGT, làm 109 người chết trong 4 ngày nghỉ lễ
Vụ “chặt chém” khách Tây 3 quả dứa 500 nghìn đồng gây xôn xao dư luận
Vụ hai xe khách tông nhau ở Gia Lai: 1 xe chạy tốc độ 84km/h
Du khách tới huyện đảo Vân Đồn không được mang theo các sản phẩm nhựa
2 xe khách chở trên 50 người tông nhau, nhiều người thương vong
Dự báo thời tiết 30/4: Miền Bắc nhiều nơi nắng gắt, đêm có mưa giông
Lễ thượng cờ thiêng liêng mừng chiến thắng 30/4 tại quảng trường Ba Đình
Sôi động Khai mạc Giải đua ngựa Shanrila Mường Lò trong rừng trúc đẹp nhất Việt Nam
Xem pháo hoa dịp lễ 30/4 - 1/5 ở đâu?
Xem thêm