Thứ hai, 29/04/2024 01:16
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 13/06/2014 10:54

Ấm lòng những bát trà xanh miễn phí giữa lòng Hà Nội

Ba năm nay, người qua đường vẫn thường bắt gặp bà Sen, ở tuổi 65, đứng phát trà xanh miễn phí trên vỉa hè đường Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giờ đây, không chỉ ở Sài Gòn mới có những ly trà đà miễn phí xua tan cái nắng nóng mùa hè.

Ba năm nay, người qua đường vẫn thường bắt gặp bà Sen, ở tuổi 65 vẫn đứng phát trà xanh miễn phí trên vỉa hè đường Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Được biết, bà Sen tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Sen, quê ở một xã nghèo của huyện Hưng Hà, Thái Bình. Năm 37 tuổi, bà lấy chồng và lên Hà Nội bươn chải làm ăn, kiếm sống. Hiện bà đang sống cùng người con gái bị bệnh tại căn nhà nhỏ trong một con hẻm ở đường Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

"Quán nước" miễn phí của bà Sen vỏn vẹn chỉ có một bếp lò, một xô nước rửa cốc, vài ba cái ấm và chiếc thùng xốp đựng lá chè tươi.

Thấy có người đi xe máy chầm chậm tiến về phía mình, bà đon đả mời: "Uống trà nhé, ngon lắm, không mất tiền đâu, bà mời. Uống đặc hay loãng, mà đã ăn gì chưa? Chưa ăn thì uống loãng thôi không là say đấy".

am-long-nhung-bat-tra-xanh-mien-phi-giua-long-ha-noi-giadinhonline.vn 1

Bà Sen rót chè xanh miễn phí cho khách qua đường (Ảnh: Vn Express)

Vừa nói, bà vừa đưa cốc nước cho khách và rót một cốc cho mình. Nhâm nhi cốc trà xanh thơm phức, người khách cho biết hôm nào ngang qua đây cũng ghé vào uống nước vì "trà của bà sạch, không có váng". Trả tiền nhưng bà không lấy, chị đành để lại vài nghìn trong bao tải lúc bà Sen bận bốc lá trà cho một người khách khác.

Bà Sen giải thích: " “Trước tôi ngồi bán lá chè xanh ở đây. Tôi thấy nhiều người lao công, thợ xây, đánh giày, người đi khám bệnh…qua đây, họ khát nước, nhưng không dám mua nước uống vì sợ tốn tiền. Nên tôi nảy ra ý định nấu nước chè xanh mời mọi người. Một cốc nước chẳng đáng là bao, nhưng mình làm phúc, được giúp nhiều người, tôi thấy vui và thoải mái”.

Chuyện bà già nghèo phát trà xanh miễn phí cho khách qua đường trên vỉa hè Hà Nội như một chuyện "khó tin" giữa đời thực, nhiều kẻ nhìn vào còn cho rằng đây là một bà già "rỗi hơi", "hâm dở", nhưng thực chất đây là một hành động cao quý, là bài học đắt giá đối với mỗi con người giữa cuộc sống đầy bon chen, xô bồ của thế kỉ 21.

Hảo Min (tổng hợp/Vn Express,Infornet.vn)

Tags:
  • Tin liên quan
Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2024: Rực rỡ sắc màu
Nắng nóng, người dân đổ xô đến Công viên nước Hồ Tây
Nắng nóng chưa từng có dịp nghỉ lễ: Làm gì để thanh lọc, làm mát cơ thể mỗi ngày?
Người trẻ háo hức thanh lọc cơ thể để lên outfit chơi lễ
Mê mẩn góc check-in trên con tàu biểu tượng chim Hạc 
Có gì trên chiếc thắt lưng đắt nhất thế giới giá 1,8 tỷ đồng?
Vì sao máy điều hòa có mùi hôi?
Cùng ngư dân Thanh Hóa thắp sáng đèn trên biển
Gần 1,500 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng Cúp Nestlé MILO lần thứ VII
Vì sao công nghệ, máy móc ngày càng hiện đại nhưng con người lại bận rộn hơn?
5 lý do nên chọn du học nghề Đức tại Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội
89% khách đi buýt điện là người đi làm
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày lễ 30/4 - 1/5
Tận mắt xem thợ thủy tinh làm chiếc cốc uống bia hơi huyền thoại
Khuyến cáo 10 biện pháp phòng chống cháy nổ gia đình dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
6 cách tẩy bay mọi vết bẩn trên nệm
Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với định danh số nhà
Hành trình đến Korea Global School của một học sinh Hà Nội
Uống gì để xua tan căng thẳng mệt mỏi trước mùa thi?
Acecook Việt Nam chung tay hỗ trợ trẻ em là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với dự án 'Thả lưới ước mơ'
Xem thêm