Thứ bảy, 04/05/2024 05:37
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 02/02/2019 12:42

Từ lá thư "cắn rứt lương tâm" của tên cướp và nghĩ về những phận đời cận tết

Hẳn có vô số những hoàn cảnh đáng thương trong xã hội đáng để chúng ta lưu tâm những ngày cận tết...

Những ngày này, khi tết Nguyên đán đang đến gần, người người, nhà nhà đang tất bật sắm tết thì vô số những hoàn cảnh đáng thương trong xã hội cũng đáng để chúng ta lưu tâm, suy ngẫm....

1 . Mới đây, một tên cướp đã trả lại 100 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại cho bị hại là người phụ nữ. Cùng với đó là lá thư "cắn rứt lương tâm" thể hiện "tình người" của tên cướp.

Empty

Tên cướp đã trả lại 100 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại cùng những lá thư thể hiện "cắn rứt lương tâm" và "tình người" của tên cướp.

>> Nhân chứng kế lại phút kinh hoàng, chứng kiến hai người đi cùng xe cứa cổ tài xế taxi ở sân Mỹ Đình

Cướp giật, theo lý không có gì đáng để thương cảm, cần phải mạnh tay xử lý theo quy định. Thế nhưng hành động "đẹp" của tên cướp "không nhẫn tâm" cũng đáng để chúng ta suy ngẫm trước khi đưa ra phán xét họ. Sâu thẳm trong nguồn "cơn bĩ cực", người đàn ông ấy vì túng quá hóa liều. Phần "người" trong hai chữ "con - người" như ai đó từng nói còn lấn át. Người đàn ông gây ra vụ cướp rồi sau đó trả lại tài sản dù không còn nguyên vẹn đáng chỉ trích hay đáng thương?.

Chiều ngày 28/1, chị Phan Thị Bích Tuyền (25 tuổi) quê An Giang) chạy xe máy qua địa bàn phường An Phú thì bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát, giật giỏ xách. Trong giỏ xách có 107 triệu đồng cùng 2 điện thoại (Iphone X và Iphone 6). Chị Tuyền đuổi theo tên cướp nhưng không kịp. Ngay sau đó chị đến Công an phường An Phú trình báo sự việc.

Đến ngày 29/1, lực lượng chức năng phát hiện trước UBND phường An Phú có ai đó vứt một túi nilon. Kiểm tra bên trong, mọi người bất ngờ thấy 100 triệu đồng, cùng 2 điện thoại và lá thư của đối tượng thực hiện vụ cướp.

Trong mấy tờ giấy A4 viết tay, những dòng chữ nguệch ngoạc người ta đoán rằng chắc tên cướp học chưa hết cấp 2, lại không phải là dân trí thức. Có người nói rằng chỉ là dân lao động phổ thông, lại có người chép miệng chắc là "cướp chuyên nghiệp".

Thế nhưng, tên cướp sau khi gây án còn biết " tôi rất buồn và đau khổ"... Rồi hắn cũng nghĩ được những điều như chính hoàn cảnh của hắn lúc này bắt buộc phải có tiền đê trả cho xã hội đen nếu không sẽ liên lụy đến tính mạng và gia đình "Chắc họ cũng đang có việc cần tiền". Để rồi "Cả buổi chiều tôi ân hận cắn rứt lương tâm".

Những dòng chữ tên cướp để lại viết: "Cũng chỉ vì tôi đã lỡ mượn tiền của tín dụng đen và không thể trả được. Chỉ có mấy triệu, lãi cứ lên từng ngày, họ điện thoại rồi nhắn tin cả ngày, tôi không thể chịu nổi. Họ còn dọa sẽ cho người đến tận phòng siết nợ mà vợ tôi chỉ mới sinh bé gái được 3 tháng tuổi, nếu bọn họ mà đến chắc có lẽ vợ tôi chết mất, nên tôi nghĩ quẫn đi cướp, lấy tiền trả nợ và chiều nay tôi đã cướp của một người phụ nữ một chiếc ba lô"

Rồi hắn lại hứa rằng: "Sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho xã hội. Và mong mọi người hãy mở vòng tay tha thứ cho kẻ tội lỗi này được một ân huệ và tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến người tôi cướp, mong các anh gửi lại số tài sản đến người đã giúp tôi. Xin cảm ơn".

Có ai tin chắc rằng lời anh ta nói là thật. Nhưng chí ít, anh ta cũng đã mong muốn nạn nhân và cộng đồng mở rộng vòng tay tha lỗi cho hành động sai trái của mình giống như một hy vọng cuối cùng của kẻ tử tù cầu xin phát súng ân huệ đừng bắn vào tim. Người gây ra lỗi lầm dám nhận lỗi!.

Đến thời điểm hiện tại, tên cướp vẫn chưa xuất đầu lộ diện, Công an vẫn chưa điều tra được. Hẳn các cơ quan chức năng trên cả nước đang tích cực lên phương án để đảm bảo cho người dân được đón tết ấm áp, an toàn, hạnh phúc. Hồ sơ vụ án tên "cướp trả lại tài sản" sẽ tạm thời chờ điều tra tiếp.

Empty

Dù có bị bắt giữ, tên cướp cũng chỉ bị nhận mức án "còn có ngày trở về" nếu như chỉ cướp được số tiền nhỏ (Ảnh: Hiện trường nơi lái xe taxi bị cứa cổ).

2. Thương tâm lắm, vào tối 29/1, Công an quận Nam Từ Liêm, Công an Hà Nội được người dân trình báo khi phát hiện thi thể tài xế taxi tử vong cạnh sân vận động Mỹ Đình. Nạn nhân bị tử vong do vết dao của kẻ máu lạnh, túng quẫn...nghi ngờ là do cướp của.

Qua khám nghiệm sơ bộ, Công an phường Phú Đô xác định nạn nhân đã tử vong, tử thi có vết cắt ở cổ. Nạn nhân đã tử vong tên Duy (26 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Tìm hiểu, vợ nạn nhân Duy còn bụng mang dạ chửa. Ngày cận tết, nỗi đau mất chồng khiến chị và người thân ngã khụy không gượng sức đứng dậy được. Rồi đây, người phụ nữ ấy sống cảnh mẹ góa con côi.

Tết đến gần, hung thủ gây án vẫn chưa bị bắt giữ. Giá như tên cướp "có tâm, có tình người, biết ray rứt lương tâm.... chỉ cướp của, không giết người" như tên cướp túi xách trả lại 100 triệu đồng tại Bình Dương thì nỗi đau ấy không nhân lên gấp bội.

Dù có bị bắt giữ, tên cướp cũng chỉ bị nhận mức án "còn có ngày trở về" nếu như chỉ cướp được số tiền nhỏ mà nạn nhân lái xe tắc xi mưu sinh tích cóp dành dụm để mang về cho người vợ trẻ sắm tết.

3 . Trong tiết trời mưa lạnh chiều ngày 21/1, cả đất nước phải bàng hoàng khi báo chí đưa tin về vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên tuyến quốc lộ 5 thuộc địa phận huyện Kim Thành (Hải Dương). Chiếc xe tải 1,5 tấn đã cướp đi 8 sinh mạng chỉ vì sự bất cẩn hay đó là sự coi thường, vi phạm pháp luật của gã tài xế được xác định là đã sử dụng ma túy đá trước khi điều khiển vô lăng.

khoi-to-vu-tai-nan-giao-thong-lam-8-nguoi-chet-o-xa-kim-luong-21-201537-0921

Tài xế Lương Văn Tâm bị khởi tố ề tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tài xế Lương Văn Tâm (SN 1991) trú tại tổ 2, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng là lái xe gây tai nạn khiến 8 người chết, 8 người bị thương.

Tâm bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo khoản 3, điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Tâm bị khởi tố và đối diện với mức án, hình phạt tù do chính mình gây ra. Thế nhưng nỗi đau, sự mất mát, tang thương bao trùm lên toàn bộ xã Kim Lương. Tết này, cả xã ấy u ám một màu, thiếu vắng niềm vui, tiếng cười con trẻ, mất mát không gì bù đắp được.

Vợ Tâm, một mình nuôi con nhỏ giờ đây thiếu chỗ dựa. Đứa bé sẽ lâu ngày mới nhìn thấy mặt cha....

Hẳn sẽ còn vô số những hoàn cảnh đáng thương trong xã hội đáng để chúng ta lưu tâm, suy nghĩ những ngày cận tết...

Hà Long  
Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia ghi danh Việt Nam lên bản đồ môn thể thao quý tộc thế giới
Vụ gần 500 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai: Đình chỉ cơ sở bánh mì '3 không'
Gần 200 gian hàng tham gia Viet Nam Dairy 2024: Cơ hội cho người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe
Đau đầu kéo dài, bé gái 9 tuổi bất ngờ phát hiện khối u màng não khổng lồ
Quảng Ninh gặp mặt, tri ân các chiến sỹ Điện Biên Phủ
Triển lãm ảnh, tư liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng”
Gần 150 doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam tham gia giải Golf gây quỹ
Cháu bé 2 tuổi bị sụp mi bẩm sinh gây nhược thị
Gần 1.500 công trình đề cử tham gia giải thưởng VinFuture 2024
Lên núi Thạch Bàn tận mắt xem nơi tiên đánh cờ
Ngắm bình minh đẹp như tranh vẽ tại bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng
'Ngân hàng sữa mẹ” cưu mang sức khỏe đầu đời cho trẻ sơ sinh
Đồng hồ 7 tỷ đồng xem giờ bằng cách… đếm hoa
Hơn 400 người thương vong do TNGT trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Đột nhập bệnh viện đánh thuốc mê trộm tài sản
5 món lẩu chay nghe lạ tai nhưng thơm ngon, thanh lành
Messi, Ronaldo đi giày của hãng nào?
Gửi 50 đơn hàng đồ ăn đến nhà chơi khăm bạn gái cũ
Toàn quốc xảy ra 277 vụ TNGT, làm 109 người chết trong 4 ngày nghỉ lễ
Vụ “chặt chém” khách Tây 3 quả dứa 500 nghìn đồng gây xôn xao dư luận
Xem thêm