Sắc xanh giữa vùng tâm lũ Nghệ An
Những ngày lũ bao trùm huyện Quỳnh Lưu hay huyện rẻo cao Kỳ Sơn, không khó để bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ bộ đội biên phòng, Công an Nghệ An ngâm mình dưới bùn, băng dòng nước đục cứu trợ bà con.
Sáng 2/10, trận lũ ống lịch sử theo con suối Huồi Giảng ập về tấn công khiến xã Tà Cạ, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) tan hoang.
Trận lũ đã gây ra sự tàn phá chưa từng có tại địa phương này tạo nên sự hoang tàn trên các tuyến đường, trụ sở công quyền, trường học, nhà dân. Người dân mất nhà, tài sản, hoa màu, vật nuôi bị nhấn chìm, cuốn trôi theo dòng lũ dữ. Thiệt hại ban đầu do trận lũ quét lịch sử gây ra ước tính hơn 100 tỉ đồng.
Giữa khung cảnh đau thương, mất mát nơi xứ rẻo cao heo hút Kỳ Sơn, sắc xanh màu áo Bộ đội biên phòng Nghệ An những ngày này phủ kín địa bàn, ngày đêm ngâm mình trong bùn đất ứng cứu dân vùng lũ.
Thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An, thời điểm hiện tại đơn vị đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị như Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4, dân quân tự vệ, đồn Biên phòng Na Ngoi, Nậm Càn, Keng Đu, Mỹ Lý, Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đại đội cơ động, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động hành quân khẩn trương có mặt tại Kỳ Sơn giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét.
Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An ngay khi nhận tin đã trực tiếp chỉ huy lực lượng của bộ đội biên phòng tức tốc lên đường đến với địa phương này.
Ngoài điều động lực lượng, Bộ đội Biên phòng Nghệ An còn vận chuyển khẩn cấp khoảng 2,5 tấn hàng gồm lương khô, nước uống, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân các bản Sơn Hà, Hòa Sơn (xã Tà Cạ)
Bộ đội Biên phòng Nghệ An có mặt tại những điểm người dân đang cần...
... trao những phần quá ý nghĩa cho người dân lúc hoạn nạn
Cùng thời điểm, huyện Quỳnh Lưu cũng chứng kiến trận lũ lịch sử nhấn chìm nhiều làng mạc, nhà cửa, tài sản đẩy nhiều người vào con đường phá sản.
Báo cáo từ chính quyền địa phương đến thời điểm hiện tại, huyện Quỳnh Lưu có 6.811 hộ dân bị ngập nước, với 678 hộ dân phải di dời. Lũ dâng nhanh, hàng nghìn ha lúa mùa của nông dân các xã Quỳnh Châu, Tân Sơn, Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn; 1.333 ha ngô, rau màu các loại ở các xã Quỳnh Lương, Quỳnh Yên, Quỳnh Bảng, Quỳnh Giang, Quỳnh Thanh… đổ rạp trong nước. 950 ha nuôi thủy sản thiệt hại; 5.978 gia súc, gia cầm bị chết; 4.255 tấn muối trong kho của diêm dân bị chôn vùi trong biển nước.
Lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu ngay từ lúc lũ đổ bộ địa phương đã chỉ đạo 100% quân số ra quân ứng cứu. 60 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đội nghiệp vụ "ăn sương nằm gió" dầm mình giữa dòng nước đục ngầu chảy xiết, cùng với 168 cán bộ, chiến sỹ công an các xã quần thảo ngày đêm ở các địa bàn ngập lụt. Nhiều người dân đã được di tản đến nơi an toàn. Lắm tài sản của bà con đã được lực lượng này giải cứu.
Các chiến sĩ công an ngâm mình dưới nước đưa dân đến nơi an toàn...
... rồi lại tất bật cứu trợ tài sản cho người dân
Vận chuyển từng thùng mì tôm đến tận tay tiếp tế cho người dân trong những ngày lũ bao vây