Nữ công nhân khởi nghiệp tuổi 50, tạo “mỏ vàng” 37.000 tỷ đồng/năm
Sau khi nghỉ hưu, khi nhiều người chọn sống chậm và an hưởng tuổi già, bà Guan Yuxiang lại bắt đầu một hành trình hoàn toàn khác: khởi nghiệp từ con số 0. Quyết định ấy đã đưa bà trở thành “Nữ hoàng lon nước giải khát” của Trung Quốc và được tôn vinh là “nữ công nhân nghỉ hưu vĩ đại nhất”.
Sinh năm 1939 tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bà Guan gia nhập một nhà máy ở Bắc Kinh khi mới 19 tuổi. Suốt ba thập kỷ, bà lặng lẽ gắn bó với một doanh nghiệp duy nhất. Đến tuổi 50, bà nghỉ hưu, khép lại một chặng đường dài tưởng chừng đã trọn vẹn.
Nhưng với bà Guan, nghỉ hưu không đồng nghĩa với dừng lại.

Thay vì chọn cuộc sống thảnh thơi, bà quyết định bước vào thương trường, một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ với người phụ nữ đã qua nửa đời người. Lần khởi nghiệp đầu tiên, với một công ty nhỏ sản xuất thiết bị đo lường, nhanh chóng thất bại. Song thất bại ấy không khiến bà nản lòng. Trái lại, nó trở thành bài học đầu tiên, thôi thúc bà nhìn thị trường một cách nghiêm túc và sâu sắc hơn.
Bước ngoặt đến vào năm 1994, trong chuyến đi tới Hải Nam. Tại đây, bà Guan nhận thấy hàng loạt nhà máy nước giải khát mọc lên, nhưng phần lớn bao bì lon đều phải nhập khẩu từ Đài Loan và Hàn Quốc. Trong khoảng trống thị trường ấy, bà nhìn thấy cơ hội.
Với số vốn vỏn vẹn 300.000 nhân dân tệ (khoảng 42.000 USD), bà thành lập Công ty TNHH Bao bì O.R.G. (ORG) tại Hải Nam, đặt nền móng cho đế chế lon đồ uống sau này.
Những ngày đầu không hề dễ dàng. ORG phải nhập thiết bị sản xuất từ Đài Loan, nhưng phía đối tác từ chối chuyển giao đầy đủ công nghệ cho rằng kỹ thuật quá phức tạp đối với doanh nghiệp non trẻ của Trung Quốc. Trải nghiệm ấy khiến bà Guan thấm thía một điều nếu không nắm trong tay công nghệ cốt lõi, doanh nghiệp mãi mãi chỉ đứng ở thế yếu.

Năm 1995, khi Red Bull chính thức tiến vào thị trường Trung Quốc, bà Guan coi đây là cơ hội sống còn. Bà cùng cộng sự đã kiên trì tới làm việc với đối tác này 41 lần chỉ để giành được một cái gật đầu.
Red Bull đồng ý hợp tác với điều kiện ORG phải áp dụng công nghệ phủ bột – tiêu chuẩn quốc tế mà khi đó chưa một nhà sản xuất lon nào tại Trung Quốc làm chủ. Không do dự, bà Guan thế chấp nhà máy, vay vốn để nhập công nghệ từ Singapore. Canh bạc mạo hiểm ấy đã thay đổi số phận công ty.
Từ đơn hàng đầu tiên với Red Bull, ORG nhanh chóng mở rộng hợp tác với hàng loạt thương hiệu lớn như Tsingtao Brewery, Want Want, Jia Duo Bao. Riêng mối quan hệ với Red Bull đã bền chặt suốt 30 năm, trở thành biểu tượng cho sự tin cậy và chất lượng.
Dưới sự dẫn dắt của bà Guan, ORG không ngừng đầu tư vào nghiên cứu – phát triển, sở hữu hơn 100 bằng sáng chế. Sau ba thập kỷ, công ty đã đi từ một xưởng sản xuất chỉ 16 người trở thành doanh nghiệp niêm yết, với hơn 4.000 nhân viên và doanh thu thường niên vượt 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ USD) kể từ năm 2020.
Bên cạnh thành công kinh doanh, bà Guan còn dành nhiều tâm huyết cho cộng đồng. Bà thành lập quỹ từ thiện hỗ trợ học sinh nghèo và đã quyên góp hơn 20 triệu nhân dân tệ cho các hoạt động xã hội.
Với bà, tuổi tác chưa bao giờ là rào cản.
“Già đi là quy luật tự nhiên mà không ai tránh khỏi. Nhưng điều thực sự định nghĩa một con người không phải số tuổi, mà là thái độ sống, niềm đam mê và nhân cách”, bà Guan chia sẻ.
- Tin liên quan
- • Hơn 12.000 học sinh tham gia hoạt động hướng nghiệp và khởi nghiệp
- • Nữ sinh Báo chí khởi nghiệp từ năm nhất đại học, mong gánh bớt vất vả cho cha mẹ
- • NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam "hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp"
- • Nữ tiếp viên hàng không bỏ "giấc mơ bay" 11 năm theo đuổi, khởi nghiệp ở lĩnh vực ít ai dám làm

























