Nữ tiếp viên hàng không bỏ "giấc mơ bay" 11 năm theo đuổi, khởi nghiệp ở lĩnh vực ít ai dám làm
Từ bỏ nghề tiếp viên hàng không với vẻ ngoài hào nhoáng và mức lương ổn định, chị Hồng Nhung (Rose Nguyen) khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định dấn thân vào ngành kinh doanh nước hoa đầy thách thức.
Chông gai nghề tiếp viên hàng không
Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và thành tích học tập đáng nể nên sau khi tốt nghiệp đại học, chị Hồng Nhung đã thi vào tiếp viên hàng không của một hãng bay lớn.
Với công việc này, chị có cơ hội bay khắp thế giới, được gặp gỡ nhiều người, trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau và tận hưởng mức thu nhập cao. Dường như, cuộc sống của chị là giấc mơ mà ai cũng mong muốn.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại là một cuộc sống đầy gian truân mà ít ai thấy được. Làm việc với cường độ cao, đồng hồ sinh học bị xáo trộn, những chuyến bay dài và mệt mỏi khiến chị không có thời gian cho gia đình, bạn bè hay cho chính bản thân. Sau nhiều năm bay, sức khỏe bắt đầu xuống dốc khi chị phải đối mặt với sự thay đổi về áp suất và múi giờ liên tục.
“Có những lúc tôi phải làm việc từ 2-3 giờ sáng, có lúc là 9-10 giờ đêm. Đặc biệt vào những ngày lễ, khi mọi người quây quần bên gia đình, tôi lại phải xa nhà. Cảm giác cô đơn, những đêm dài vắng lặng khiến tôi bắt đầu tự hỏi, liệu mình có đang sống đúng cuộc đời mình mong muốn không?”, chị Nhung trải lòng.
Với những trăn trở ấy, chị Hồng Nhung cho rằng nghề tiếp viên hàng không dù hấp dẫn và nhiều cơ hội, nhưng lại không thể đáp ứng hết những mong muốn dài hạn của chị về sự phát triển nghề nghiệp cá nhân. Dần dần, cảm giác thiếu thốn về một mục tiêu lớn hơn lại càng hiện hữu.
Cuối cùng, chị quyết định từ bỏ công việc “sống trên mây” sau 11 năm để bay trong "bầu trời tự do" của chính bản thân mình, đó là nghỉ việc và “dấn thân” vào con đường kinh doanh nước hoa.
Nói về quyết định nhiều đắn đo này, chị Nhung tâm sự: “Quyết định rời xa bầu trời, từ bỏ những chuyến bay vi vu để lựa chọn một hướng rẽ khác là bước đi đầy thử thách với tôi. Tôi nhận được nhiều nghi ngại từ mọi người khi từ bỏ công việc được cho là sang chảnh, hào nhoáng để bước vào con đường khởi nghiệp đầy thử thách. Tuy nhiên, tôi mong muốn có sự thay đổi để có thể làm chủ thời gian và cuộc sống của mình hơn, đồng thời phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực mà tôi cực kỳ yêu thích, đó là nước hoa".

Hành trình khởi nghiệp với nước hoa
Khi được hỏi, giữa vô vàn các nghề nghiệp, tại sao lại chọn kinh doanh nước hoa, chị Nhung mỉm cười, đôi mắt sáng lên đầy niềm đam mê. Chị cho biết, cơ duyên đến trong chuyến công tác đầu tiên tại Paris. Lần đầu đặt chân vào cửa hàng nước hoa, chị bị choáng ngợp bởi những chai nước hoa xinh đẹp, sang chảnh với mùi hương đầy mê hoặc.
“Paris đã thắp lên trong tôi tình yêu mãnh liệt với nước hoa. Chính tại nơi này, tôi đã mua được chai nước hoa đầu tiên đắt tiền bằng chính đồng lương của mình. Cảm giác đó, tôi không thể quên. Cũng từ đó, tôi như được mở khóa một cánh cửa mới, bắt đầu hành trình khám phá những nốt hương, những tầng hương kỳ diệu và câu chuyện đằng sau mỗi chai nước hoa nổi tiếng”, chị Nhung chia sẻ.
Những kỷ niệm ngọt ngào trong chuyến đi đó đã đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình dài. Chị Nhung quyết định không chỉ dừng lại ở niềm đam mê mà bắt tay vào nghiên cứu chuyên sâu về nước hoa. Chị tìm hiểu về các nguyên liệu, quy trình sản xuất, và sự kết hợp của các mùi hương tạo nên một sản phẩm hoàn hảo.
Từ khi rời ngành hàng không, chị đã dành hết thời gian và tâm huyết vào việc học hỏi, tìm kiếm các khóa học về nước hoa, gặp gỡ các chuyên gia trong ngành, và tự mình nghiên cứu các xu hướng thị trường.
“Với tôi, nước hoa không chỉ là sản phẩm, mà là một phần của nghệ thuật. Mỗi chai nước hoa là một câu chuyện, là sự kết hợp giữa khoa học, cảm xúc và những trải nghiệm cuộc sống. Tôi muốn tạo ra những sản phẩm không chỉ có mùi hương dễ chịu mà còn mang lại cảm giác dấu ấn đặc biệt cho người sử dụng”, chị Nhung bày tỏ.
Bằng tất cả niềm đam mê và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chị Nhung quyết định khởi nghiệp với thương hiệu nước hoa riêng.
Tuy nhiên, hành trình khởi nghiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chị Nhung đã phải đối mặt với vô vàn thử thách, đặc biệt khi ngành nước hoa là một thị trường không dễ tiếp cận và rất kén khách hàng. Nhưng với lòng đam mê mãnh liệt và sự kiên trì, chị đã vượt qua mọi khó khăn để đi đến thành công.
Không lâu sau khi ra mắt, thương hiệu Lapari của chị đã nhanh chóng chinh phục thị trường và mang lại cho chị Hồng Nhung thu nhập khủng, vượt xa những gì chị từng có khi làm tiếp viên hàng không.
“Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn - từ thu nhập, lối sống, tư duy đến các mối quan hệ. Tôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân và học hỏi những điều mới mẻ,” chị chia sẻ.

Giờ đây, khi không còn bận rộn với công việc, chị Nhung dành thời gian để truyền cảm hứng và chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp đầy mạnh mẽ của mình với phái đẹp. Chị tin rằng, phụ nữ hoàn toàn có thể vươn tới thành công trong mọi lĩnh vực – không chỉ những ngành nghề truyền thống mà còn trong sáng tạo, kinh doanh hay khoa học.
"Mỗi phụ nữ đều có thể thay đổi cuộc sống của chính mình và những người xung quanh. Hãy tin vào chính mình, dám mơ ước và kiên trì theo đuổi ước mơ. Thành công sẽ đến khi chúng ta không bao giờ từ bỏ," chị Nhung chia sẻ đầy nhiệt huyết và khát khao lan tỏa niềm tin vào sức mạnh của phụ nữ.