Thứ tư, 03/04/2024 03:33
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 01/03/2024 06:00

Khốn cảnh của người trung niên

Một người bạn học tại hiệp hội cựu sinh viên phát biểu chủ đề “Khốn cảnh của những người đã trung niên” khiến khán giả gồm 700 người cười liên tục nhưng đằng sau là bài học đáng ngẫm.

Các bạn cùng lớp thân mến!

Có một bài hát có câu “Ngày mai sẽ tốt hơn” nhằm mang lại cho mọi người niềm tin và sự khích lệ. Thực ra, trong cuộc sống thực, tôi không biết ngày mai có tốt hơn không, nhưng chắc chắn rằng ngày mai sẽ tốt hơn.

Chỉ khi thời gian trôi qua chúng ta mới nhận ra nó mạnh đến mức nào, đến một độ tuổi nhất định, chúng ta phải thừa nhận rằng lực hấp dẫn của Trái đất rất mạnh mẽ. Tất cả các cơ quan đều có nhưng đều sa sút, chỉ có huyết áo là cao.

Về già, cơ thể có những thay đổi lớn, quả táo biến thành hình quả lê, ngồi ngủ gà ngủ gật và nằm không ngủ được.

Tôi không thể nhớ rõ những gì tôi muốn nhớ, và tôi không thể quên được những gì tôi muốn quên. Điều tệ hơn là khi tôi khóc không có nước mắt, nhưng tôi lại cứ lau nước mắt mỗi khi cười.

hop lop Giadinhonline (1)

Ảnh minh họa.

Có những “tóc trắng không nhổ được, gió xuân lại mọc lại”, các kiểu tóc nam đều được chải từ hai bên vào giữa để che đi những phần thưa thớt.

Trí nhớ của tôi rõ ràng đang suy giảm, tôi đi bộ từ phòng này sang phòng khác nhưng tôi không thể nhớ mình muốn làm gì ở đây.

Tôi quên mất những gì mình vừa nói và bắt đầu lặp lại điều đó nhiều lần. Một ông già thậm chí còn nói rằng ông còn quên mất lý do tại sao mình lại cười giữa tiếng cười.

Nếu một cặp vợ chồng trẻ đến chơi nhà, cặp vợ chồng già lão niên thì nên làm gì?

Một số người mô tả thức ăn là vô vị và đáng tiếc khi vứt đi, họ không thể thay đổi những thói quen xấu của nhau.

Một số cặp đôi có thể tranh cãi về bất kỳ dự án nào và không bao giờ thỏa hiệp. Hãy ngẫm lại trước khi kết hôn: “Có quá nhiều điều để nói”, nhưng sau khi kết hôn thì lại thành “Có gì nói hẳn ra”.

Một thanh niên vừa mới hưng phấn, trong nháy mắt đã biến thành một người đàn ông trung niên u sầu, có người muốn chế nhạo một số người lớn tuổi, nói rằng “tri thức thoái hóa, nội tạng đã già đi, và tư tưởng xơ cứng”.

Vì vậy, xây dựng tâm lý là ở chính mình, để con người có thể già đi nhưng trái tim không già, nếp nhăn có thể hằn trên khuôn mặt nhưng không ở trong tim. Thái độ sống cũng cần phải điều chỉnh, xưa sức khỏe đổi lấy tiền, nay tiền bạc đổi lấy sức khỏe.

Có 3 trải nghiệm trong cuộc sống: Thanh thiếu niên phấn đấu để có được trình độ học vấn tốt, thành công ở tuổi trung niên phụ thuộc vào kinh nghiệm, và khi lớn hơn lên, bạn cần chú ý đến hồ sơ bệnh án.

Dù sao đi nữa, tôi xin chúc các bạn cùng lớp thân yêu của tôi sức khỏe, hạnh phúc, tâm hồn như đứa trẻ nghịch ngợm và một nụ cười luôn thường trực trên môi!

hop lop Giadinhonline (2)

Ảnh minh họa.

Đừng coi trọng tiền bạc hơn mạng sống của bạn. Trên đời này không có gì là của bạn ngoài cơ thể của chính mình.

Muốn có một bàn đầy món ngon thì phải có hàm răng đẹp, muốn có nhiều tiền thì phải có mạng sống.

Muốn ngắm cảnh dọc đường phải đi bộ được, hái được núi vàng phải có khả năng gánh vác.

Người đào mương kiếm ăn là người tốt, còn kẻ đếm tiền trên giường bệnh là kẻ đại ngốc.

Điều duy nhất bạn có thể khoe là sức khỏe của bạn! Khi mọi người đi vắng, bạn vẫn có thể tắm nắng, uống trà và tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh.

Hãy tử tế với chính mình vì các bộ phận rất khó khớp và cực kỳ đắt tiền!

Cuối cùng tôi xin gửi đến bạn vài lời để sống cả đời:

Sữa đậu nành quan trọng hơn rượu Mao Đài;

Bánh hấp quan trọng hơn bánh ngọt;

Khoai lang quan trọng hơn thịt hầm;

Nấm quan trọng hơn bào ngư;

Đi bộ quan trọng hơn lái xe;

Hạnh phúc quan trọng hơn thành tích;

Tập thể dục quan trọng hơn xoa bóp;

Đọc sách quan trọng hơn mạt chược;

Khoan dung quan trọng hơn sắc đẹp;

Bạn bè quan trọng hơn người lãnh đạo;

Các ngày trong tuần quan trọng hơn ngày lễ;

Lời chúc phúc quan trọng hơn việc đãi khách;

Sức khỏe quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

-> Tuổi già đi họp lớp nhận ra 2 kiểu bạn không nên kết giao khi về hưu

T. Linh  
Đức mỏng quyền cao ắt gặp họa
Vì sao không phải lễ vật nào dâng lên cũng được thần linh chấp nhận?
Đàn ông sợ vợ
Khốn cảnh của người trung niên
Chậm rãi sống bình yên sau tuổi 40
Một đời làm nghề y, ba đời khanh tướng
Người có 3 hành vi này dễ bị hủy hoại vận may trong năm mới
Vì sao nói “Cười kẻ nghèo khó chứ không cười phường kỹ nữ”?
Tuổi 70 sợ điều gì?
Sự thật cuộc sống bố mẹ sau chiếc camera
Xem thêm