Thứ ba, 16/04/2024 13:21
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ ba, 02/04/2024 18:00

Lan Phương: "Tôi tủi thân khi xa chồng sau sinh"

Diễn viên Lan Phương nhiều lần khóc khi chồng công tác xa, một mình xoay xở chăm sóc con gái mới sinh sau năm ngày mổ đẻ.

Nghệ sĩ nói về những thay đổi trong cuộc sống, niềm vui đón thêm con gái - bé Mia.

- Sau một tháng sinh con thứ hai, sức khỏe chị hiện thế nào?

- Sức khỏe hai mẹ con ổn định nhưng giống như nhiều bà mẹ khác, tôi vẫn đối mặt những khó khăn trong quá trình hồi phục sau sinh. So với lần mổ đẻ đầu tiên, tôi đau đớn hơn rất nhiều. Ngày đầu, tôi không dùng giảm đau vì sợ tác dụng phụ. Những ngày sau, tôi buộc phải thêm thuốc để có thể ngồi dậy cho con bú. Thỉnh thoảng, tôi thấy người bừng bừng như phát sốt, mê man đi vì nhức mỏi.

Sữa mẹ ít nhưng tôi muốn nuôi con hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên nên càng phải cho con bú nhiều, đều hai bên ngực. Con chưa ngậm ti thành thạo, sai khớp cắn, nên cả mẹ và bé đều vất vả. Đến giờ, vết mổ của tôi vẫn sưng, nhức, khiến tôi vận động không thoải mái. Tôi cũng phải hạn chế đi lại, cười to, thậm chí là hắt hơi sổ mũi, vì mũi lần bụng rung lên là đau điếng người.

Empty

Lan Phương (trái) bên mẹ đẻ và con gái Mia, sinh ngày 5/3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Khó khăn lớn nhất của chị khi làm mẹ lần hai là gì?

- Khi tôi mang bầu bảy tháng, chồng chuyển vào Đà Nẵng công tác. Lúc ấy, cơ thể tôi đã rất nặng nề, công việc kinh doanh lại bộn bề. Có lúc, tôi bất lực vì không thể tập trung, không thể suy nghĩ nhiều, không thể sâu sát việc điều hành nhà hàng. Những cơn đau khắp người thường xuyên đến. Tất cả khiến tôi rơi nước mắt, nhưng phải khóc nhẹ nhàng để mẹ tôi và con không nghe thấy.

Khi Mia chào đời, chồng chỉ có thể ở cạnh tôi năm ngày rồi phải trở lại công việc. Mẹ đẻ hỗ trợ trông con gái lớn, nên tôi cố gắng tự xoay xở với bé nhỏ. Buổi đêm, tôi tự thay tã, cho con bú, để mẹ có thời gian ngủ sâu. Tôi tự nhủ mình cố gắng mạnh mẽ mỗi ngày để có sức khỏe, tinh thần chăm con. Tôi muốn hai em bé, đặc biệt là con lớn, yên tâm.

- Chồng động viên tinh thần chị thế nào?

- Mỗi lần sắp xếp được công việc, anh sẽ bay ra chăm sóc ba mẹ con. Anh dành thời gian chơi với con gái lớn, trò chuyện với con về mọi thứ, cố gắng để con không cảm thấy tủi thân khi bố mẹ tập trung vào em. Buổi đêm, anh giúp tôi làm mọi việc.

Chồng ít nói, thường thể hiện bằng hành động, nhưng đôi khi cũng khá ngọt ngào. Khi có con thứ hai, anh thủ thỉ: "Vậy là gia đình mình đã trọn vẹn". Một lần, anh đăng chia sẻ về vợ và con trên trang cá nhân, nói: "Phương đã thể hiện sức mạnh tuyệt vời trong suốt hành trình này và tôi rất tự hào về cô ấy". Đọc xong, tôi trào nước mắt vì cảm giác những vất vả, nỗ lực của mình được thừa nhận. Sự chu đáo, tâm lý của anh đã xoa dịu nhiều tủi thân tôi đã trải qua.

Khi bé mới được 17 ngày tuổi, tôi đưa con vào Đà Nẵng đoàn tụ chồng. Trên máy bay, tôi được bố chồng hỗ trợ nên không gặp khó khăn.

Empty

Diễn viên Lan Phương bên chồng người Anh - David Duffy - và hai con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Bé Lina - con gái sáu tuổi của chị - đón nhận việc có em thế nào?

- Con rất hiểu chuyện, yêu em, thông cảm với bố mẹ. Sáng ngủ dậy, đi học, con đều chạy vào ôm hôn em. Có hôm con thấy tôi không quá mệt, thỏ thẻ nói: "Mẹ ơi, mẹ đọc sách với con". Rồi con ôm chân mẹ bảo: "Chỉ muốn mẹ ôm con khi ngủ thôi". Tôi vỗ về, gãi lưng cho bé một lúc. Con làm chị rồi, thời gian tôi dành cho con không thể nhiều như trước, nên rất thương bé. Gia đình có thêm thành viên, nhiều áp lực hơn, tôi đang học cách phân chia thời gian cho hai con, làm quen với mọi thứ.

- Dự định của chị trong thời gian tới?

- Tôi cố gắng cân bằng cuộc sống gia đình, do chồng ở Đà Nẵng, còn tôi vẫn ở Hà Nội vì vướng bận nhiều công việc. Chuyện kinh doanh nhà hàng, tôi tạm thời giao cho quản lý. Hiện tại, tôi chỉ ước mọi thứ đi vào quỹ đạo, mong em bé khỏe mạnh. Tôi cũng mong cơ thể sớm hồi phục để quay trở lại với phim ảnh. Tôi rất nhớ những ngày bận rộn trên phim trường.

Lan Phương sinh năm 1983 ở Hà Nội. Cô tốt nghiệp Đại học ngoại thương cơ sở 2 và Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, TP HCM. Diễn viên nổi tiếng qua các phim như: Cô gái xấu xí (2008), Những thiên thần áo trắng (2009), Những đứa con biệt động Sài Gòn (2010), Cả một đời ân oán (2017), Nàng dâu order, Thương ngày nắng về. Cô còn tham gia các phim điện ảnh Scandal (2012), Cô dâu đại chiến phần hai (2013), Cô gái đến từ hôm qua (2017), Tháng năm rực rỡ (2018).

Sau thời gian dài ở miền Nam, cô kết hôn với chồng người Anh - David Duffy - năm 2018 và chuyển về sống tại Hà Nội.

Theo Vnexpress  
Lan Phương: 'Tôi tủi thân khi xa chồng sau sinh'
“Bóc” giá đồ Kim Ji-won diện trong 'Nữ hoàng nước mắt' tập 6: Sương sương vài tỷ, toàn thương hiệu đẳng cấp
4 nhóm nhạc là “thanh xuân vườn trường” của thế hệ 8X, đầu 9X
Diễn viên Thanh Hương khóc: “Tôi ly hôn không phải vì mâu thuẫn với mẹ chồng”
Phi Thanh Vân: “Người yêu hay thương thầm tôi trải dài toàn quốc”
Săn hành trình nghỉ dưỡng Nha Trang của Park Min Young và dàn sao “Cô đi mà lấy chồng tôi” qua ảnh
Không chịu “thua kém” Võ Hoàng Yến, Minh Tú ấn định ngày kết hôn
Bạn gái GenZ của Hoài Lâm: Gương mặt trẻ măng, thời trang quyến rũ
Hậu chia tay: Minh Triệu bơ phờ, Kỳ Duyên đầy sức sống
57 Nhà thiết kế hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam
Ninh Dương Lan Ngọc tung thêm ảnh bikini, khoe bụng phẳng lì
Trường Giang đưa Nhã Phương đi nghỉ dưỡng Đà Lạt
Khả Như - Huỳnh Phương bí mật ra nước ngoài chụp ảnh cưới?
Doanh thu ba bộ phim gần 1.400 tỷ đồng, Trấn Thành bỏ túi bao nhiêu?
Sao Việt gặp tai nạn nguy hiểm khi làm việc: Người bị bỏng, kẻ suýt mất mạng
Nữ chính phim Mai 'cân' mọi phong cách: Lúc quyến rũ, khi thanh thuần
Sở Thông tin và Truyền thông vào cuộc, Nam Em nói lời xin lỗi
Lương Bích Hữu phát tướng, “căng mắt” mới nhận ra
Hải Tú bị soi đã unfollow Sơn Tùng hậu đăng trạng thái gây hoang mang giữa đêm
Hương Giang công khai tình mới đúng dịp Valentine, lời nói “năm sau lấy chồng” là thật?
Xem thêm