Đừng làm mất đi niềm tin của con trẻ!
Thời gian gần đây, không ít em bé bị lừa, lấy mất cặp sách, điện thoại, tiền chỉ vì tin lời người xấu nhờ chuyển một vật gì đó cho người khác
Theo lời kể của anh Đ, cậu cả nhà anh, học lớp 9, trường L ở Hà Nội. Hồi 17h30 ngày 4/4/2018, cậu đi học về kể lại cho cả nhà nghe một câu chuyện khá ly kỳ. Đó là một cú lừa đầu tiên trong cuộc đời của em.
Chuyện là, em đang loay hoay đi bộ về nhà, thì có một chú trung niên đi honda dừng xe lại nói:
- Giúp chú một việc, rất khẩn cấp. Chú sợ lắm, nếu không đưa được món đồ này cho họ thì họ giết chú mất. Câu chuyện bắt đầu như thế với thái độ rất thảm thương.
Đây là cái hộp, bên trong có hai cái gioăng cao su mà cậu bé được nhờ gửi đi...
Cậu cả ở đây là cậu bé 15 tuổi, chưa biết ĐỜI LÀ GÌ nên đã đồng ý cầm giúp món đồ giúp chú không quen này từ Nguyễn Chánh sang Trường A cho một ai đó...
- Đưa cặp đây chú cầm cho, chú đứng đây đợi cháu nhé, đưa đồ xong quay lại đây chú trả. Gã trung niên lừa đảo lợi dụng lúc cậu bé đang lúng túng với cái cặp trên vai.
Tin lời người lớn, dù là người lạ, cậu bé đi ngay, thậm chí còn đi tìm xe ôm để đưa giúp đồ cho chú ấy...
10 phút sau, cậu bé quay lại nơi chú người lạ bảo sẽ chờ, đồ vẫn trên tay vì làm gì có ai nhận. Người đàn ông đau khổ đã biến mất như tàng hình. Tiếc cho cái cặp sách, bên trong có ít tiền và một chiếc điện thoại thông minh đã đi theo chú ấy...
Cậu cả đã kể lại cho cả nhà nghe câu chuyện trên vẫn với một niềm tin ngây thơ, trong trắng, chứ không phải con bị lừa...
Nhưng với các ông bố mà mẹ thì cần phải giáo dục cho con mình một bài học, bài học về lòng tốt cần phải đúng chỗ, đúng lúc, nếu không rất có thể còn hại đến thân.
Bài học không cầm hộ ai bất cứ thứ gì, đặc biệt là ở sân bay, bến tàu, bến xe... lúc nào cũng như mới, bởi rất có thể, trong giây lát, chúng ta hay con cái chúng ta sẽ vướng vòng lao lý.
Chiêu lừa đảo này đang rộ lên ở khu Cầu Giấy, các bậc cha mẹ lưu tâm nhé- Anh Đ nhấn mạnh.