Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng và những thông điệp mới
Sau thông báo sẽ đóng cửa khu du lịch Đại Nam Lạc cảnh, biển người đổ về khu này hai hôm nay như một thông điệp mạnh gửi đi từ nơi này. Mong sao, những bên liên quan có những điều chỉnh thích hợp để điểm du lịch này phát huy cao nhất giá trị của nó.
Ghi nhận từ ngày thứ ba “mở cửa miễn phí”
Có thể nói, từ ngày khởi thủy đến nay, chưa có khi nào Đại Nam Lạc cảnh chìm trong biển người rực rỡ, hứng khởi từ khắp nơi tràn về nơi đây.
( Ảnh: Huy Cường)
Để nêu một con số thật khó, đành lấy …diện tích bãi đỗ xe làm đơn vị.
( Ảnh:Huy Cường)
Chỉ tính đến mười hai giờ trưa gần bảy héc ta xe bao quanh khu vực cổng chính đã đầy ắp xe.
Vài người muốn về sớm không biết xe mình ở đâu và khi biết rồi cũng khó mà lôi được xe ra khỏi bãi trong vòng nửa giờ đồng hồ. Có người phải dọn ba chục chiếc xe khác ra để dẫn được xe của mình ra cổng.
Đặc biệt, trong dòng người đổ về trùng trùng điệp điệp ở đây có một nhóm khách khá giống nhau: đó là công nhân trẻ.
( Ảnh: Huy Cường)
Họ là những gia đình trẻ cho cả con cái đi tham quan.
( Ảnh:Huy Cường)
Hỏi anh Lê Viết Luật và vợ là chị Lê Thị Hành, đều là công nhân khu công nghiệp Việt - Sing, anh chị cho biết, việc giảm giá này đỡ được gần hai trăm ngàn, bằng một ngày lương của họ.
Còn ông bà Tư Viên gần sáu mươi tuổi, nhà ở rất gần khu này nhưng ông bà chưa đến đây bao giờ, nay thấy nói …sắp đóng cửa, vô coi cho biết (!)
Chi Hồng Phương, Giám đốc một công ty du lịch từ Hà Nội ghé đây nhân chuyến công tác Sài Gòn, chị muốn coi sự cố thăng trầm của người đi trước, tầm cỡ khác mình ra sao để đúc rút ra điều gì đó.
Câu trả lời cho loạt phỏng vấn nhanh của báo Giadinhvn.vn với câu hỏi “Lý do nào khiến anh (chị) đến đây chơi hôm nay” thì khoảng 60% trả lời vì…miễn phí, còn phần đông khác đến vì tò mò.
(Ảnh: Huy Cường)
Cho nên, có thể nói, cả Đại Nam như một ngày hội lớn. Tất cả các hướng, các tiểu khu, chính điện đều đông nghìn nghịt.
Thông điệp mạnh từ biển người.
Đi sâu vào nội khu, thấy một nét khác thường là tuy đông vui nhưng hầu như các tiệm ăn rất ế khách.
( Ảnh:Huy Cường)
Có tiệm được vài người, có tiệm không người nào.
Nhưng lại thấy người ta ăn ở khắp mọi nơi, kể cả xung quanh hiên chánh điện, nơi bị cấm mang đồ ăn vào.
Khách ngồi ăn ngay ngoài sân cửa hàng vắng ngắt (Ảnh:Huy Cường)
(Ảnh:Huy Cường)
(Ảnh: Huy Cường)
Các nhóm bạn thì hầu như “bánh mỳ bất ly thân”, chỉ cần một bóng râm, một chỗ ngồi tàm tạm là “hạ tiệc” được ngay.
Cái thú vui lớn nhất có lẽ được thể hiện rất rõ là chụp ảnh, gặp gỡ, ngắm nhìn những gì như hơi hướm của thiên nhiên hơn là những trò chơi quy ước.
(Ảnh: Huy Cường)
Xu hướng “ngại chi tiêu” còn thể hiện ở chỗ những phương tiện du lịch nội ô như xe lửa, xe điện hầu như rất ế khách. Dân du lịch “miễn phí” nghe chừng khoái đi bộ hơn.
Bên trong hàng rào là hàng trăm cái xe điện nằm chơi (Ảnh: Huy Cường)
Nếu nhìn đại thể, rất dễ lạc quan bởi không gian khu vực này mấy ngày nay nhưng nếu nhìn từ góc độ doanh nghiệp, khi nói đến “chất lượng du lịch” hay nói đến “sức mua” của người du lịch thì có vấn đề.
Lời giải bài toán duy trì sức sống của Đại Nam, ngoài việc chấn chỉnh những nội dung, hình thức văn hóa khu vực, chắc không gì khác là nên mở rộng khu vực quan tâm đến một chính sách về giá cả, một điều cực kỳ quan trọng trong thời buổi hiện nay.
Hai chữ “Miễn phí” và dòng người khổng lồ hôm nay khẳng định điều đó.
Đại Nam Lạc cảnh, nên tồn tại hay không tồn tại?
Với hàng trăm ngàn lượt người đến đây hôm nay, một điều được khẳng định rõ ràng: Có một nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí khổng lồ của nhân dân vùng công nghiệp hóa, vùng đô thị hóa nhanh nhất nước này.
Những chọn lựa địa điểm và công sức đầu tư lớn lao của ông Huỳnh Uy Dũng và những người thực hiện là rất xác đáng.
Những vướng mắc, tồn tại giữa ông Huỳnh Uy Dũng và UBND địa phương cần được giải quyết thông thoáng, hài hòa trong đó có tính tới việc duy trì điểm đến trọng yếu này, giữ cho nhân dân một quần thể du lịch hợp lý và cần thiết.
Không thể vì bất cứ lý do gì để “thui chột” một cơ sở được dầy công vun đắp, dựng xây như thế này.
( Ảnh: Huy Cường)
Về phía Đại Nam, những hình ảnh thực tế hôm nay cũng chỉ ra rằng: Một trong những giá trị lớn lao nhất cần đạt của Đại Nam, để nó trở thành “Lạc cảnh” thật sự là nó phải trở thành khu du lịch thân thiện với người bình dân, người lao động.
Bên cạnh đó là những cố gắng chấn chỉnh khuôn hình văn hóa, vật chất, kiến trúc sao cho hợp lý, tránh những nét cầu kỳ, hướng ngoại và chưa hợp lý còn tồn tại.
Xem thêm clip: Ông Dũng "lò vôi" và tuyên bố đóng cửa KDL Đại Nam
Huy Cường