Thứ ba, 23/06/2026 23:49     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 30/08/2025 00:03

11 cựu chiến binh vượt 200 cây số đến Thủ đô, xuyên đêm xem A80

Vượt gần 200 km từ Thanh Hóa ra Hà Nội, 11 cựu chiến binh thức trắng đêm chờ xem lễ diễu binh A80. Với họ, đó không chỉ là niềm tự hào được hòa mình vào không khí đại lễ, mà còn là chuyến hành trình gợi nhớ ký ức một thời trận mạc.

Ngay từ đêm 29/8, đông đảo người dân đổ về các tuyến đường trung tâm chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào sáng 30/8.

Nhiều người dân chia sẻ, việc chờ đợi trên đường phố từ đêm tới sáng không chỉ để tìm cho mình một vị trí đẹp, mà còn là trải nghiệm đặc biệt trong những ngày hội lớn của đất nước. Có người đem theo cả gia đình, coi đây như một kỷ niệm đáng nhớ để kể lại cho con cháu; có nhóm bạn trẻ xem đó là cơ hội gắn kết, cùng nhau hòa mình vào không khí thiêng liêng của đất nước.

Dù trời mưa nặng hạt nhưng rất đông người dân quyết định ngồi chờ từ đêm 29/8 tại các điểm trung tâm Hà Nội để chờ xem lễ tổng duyệt 

Trong dòng người ấy, nổi bật là những cựu chiến binh – những người từng trải qua chiến tranh, nay vẫn giữ vẹn nguyên tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Họ quyết thức xuyên đêm, chỉ để được tận mắt chứng kiến không khí hùng tráng của ngày diễu binh.

Từ Thanh Hóa, cựu chiến binh Trịnh Xuân Thạo (nguyên chiến sĩ Trung đoàn 270, mặt trận Campuchia) và 10 người đồng đội vượt hàng trăm cây số để ra Thủ đô, mang theo một quyết tâm giản dị nhưng cháy bỏng: phải có mặt tại Thủ đô trong ngày trọng đại này.

“Trong đoàn chúng tôi người lớn tuổi nhất là 72 tuổi, trẻ nhất là 69 tuổi. Hôm nay các anh em hẹn nhau cùng đi chung chuyến xe ra Thủ đô để xem diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh”, ông Thạo chia sẻ.

Trên chuyến tàu điện Cát Linh – Hà Đông, ngắm nhìn Thủ đô từ trên cao, những người lính năm xưa không giấu nổi niềm vui mừng và xúc động khi thấy sự phát triển của đất nước.

“Ngày xưa chúng tôi đi bộ hành quân, bom đạn khắp nơi. Giờ ngồi tàu điện hiện đại, nhìn Hà Nội đổi thay từng ngày, ai cũng thấy vui và tin tưởng vào sự phát triển của đất nước”, ông Thạo nói.

Đêm nay, những cựu chiến binh sẽ thức xuyên đêm để chở buổi diễu hành vào đầu giờ sáng.

Ông Thạo cùng đồng đội từ Thanh Hóa ra Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành 

Cũng hòa mình trong dòng người về Thủ đô dịp A80, ông Nguyễn Quang Nhị (hiện sinh sống tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) – cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Nam Lào 1971 đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 28/8.

Ông Nhị rưng rưng: “Tôi là người ở đây nhưng đã chuyển tới Quảng Ninh sống nhiều năm nay, nên giờ quay lại Hà Nội xem phố xá khác xưa như thế nào.

Bác Hồ đã từng dặn: “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Hôm nay quay lại Hà Nội, tôi cảm nhận rõ đất nước đã thay đổi, phố xá khang trang, nhân dân hạnh phúc, đất nước ngày càng sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Điều đó khiến tôi rất tự hào".

Cựu chiến binh Nguyễn Quang Nhị (Quảng Ninh) xúc động khi trở lại Hà Nội, theo dõi không khí trước buổi tổng duyệt

Với những cựu chiến binh, mỗi bước đi trên đất Hà Nội hôm nay đều gợi nhớ ký ức hào hùng một thời. Họ từng vào sinh ra tử, trải qua những năm tháng chiến đấu gian khổ để đổi lấy hòa bình. Và giờ đây, khi đất nước phát triển, lực lượng quân đội hiện đại, niềm tự hào ấy càng được nhân lên gấp bội.

Đại lễ A80 không chỉ là dịp để toàn dân tôn vinh lịch sử và tri ân những người đi trước, mà còn là cơ hội để các cựu chiến binh thấy rõ thành quả của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ánh mắt của những người lính năm xưa, có cả niềm vui sum vầy, niềm tự hào dân tộc và cả một niềm tin mãnh liệt vào thế hệ trẻ hôm nay.

Thúy Ngà - Lệ Giang  
Tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức cấp xã ở Thanh Hóa
Mang “diện mạo mới” và yêu thương đến với những mảnh đời yếu thế ở Hưng Yên
Trao giải Cuộc thi thiết kế bài giảng về “Môi trường không khói thuốc” lần thứ hai
Học viện Yoga Việt Nam đồng hành lan tỏa lối sống khỏe mạnh trong Ngày Quốc tế Yoga 2026
Người thủ trưởng tiên phong và bản lĩnh nghĩa tình
Dán băng keo sửa biển số để trốn phạt nguội, tài xế bị xử lý
Khởi tố 3 đối tượng giết mổ lợn mắc dịch tả châu Phi bán ra thị trường
Cứu sống bệnh nhân bị thanh xà beng đâm xuyên đùi trong tình trạng nguy kịch
Mê mẩn những cánh sen tinh khiết tại Hồ Tây
TS Phan Văn Kiền: 'Đào tạo báo chí trong thời đại AI phải đồng thời phát triển cả năng lực công nghệ lẫn chiều sâu tri thức xã hội và nhân văn'
Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026
20 thương hiệu công nghệ hàng đầu quy tụ tại TECHWORLD 2026
Công bố 10 quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí
Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn: “Sau mọi hiện trường, điều quý nhất là khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên gia đình”
Nhà báo chọn dấn thân để giữ niềm tin với nghề
Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên AI
Mang yêu thương đến những điểm trường còn nhiều khó khăn
Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026 tại Hải Phòng
Anh hùng Lao động Thái Hương: Chăm lo cho sức khỏe học đường là sự chuẩn bị trách nhiệm nhất của phụ nữ
Xem thêm