“Chiến sĩ áo trắng” trong lễ diễu binh
Giữa biển người hân hoan chờ đón lễ diễu binh, có những ‘chiến sĩ áo trắng’ vẫn âm thầm túc trực phía sau, chỉ mong ngày hội kết thúc trọn vẹn trong bình an và tiếng còi xe cấp cứu không phải vang lên.
Chỉ mong không phải hú còi cấp cứu
Trong khi hàng vạn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình để chờ đón màn sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, có một lực lượng đặc biệt vẫn lặng lẽ túc trực ở hậu trường. Họ không khoác quân phục, cũng không cầm cờ hoa, nhưng lại mang trong mình nhiệm vụ quan trọng: giữ gìn sức khỏe, sự an toàn cho hàng chục nghìn người tham dự. Đó là những bác sĩ, nhân viên y tế – những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng.
Tại Sân vận động Hàng Đẫy, nơi đặt một trong các điểm trực cấp cứu, bác sĩ Trần Thị Hoa (Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội) - Trưởng kíp trực tại SVĐ Hàng Đẫy cùng kíp trực 3 người vẫn miệt mài quan sát, sẵn sàng ứng cứu. Xen lẫn tiếng hò reo, vỗ tay của người dân ngoài kia, đôi khi họ cũng nghêu ngao hát theo những giai điệu cách mạng quen thuộc, như một cách tiếp thêm tinh thần.
“Tôi rất tự hào khi được góp chút sức nhỏ bé của mình vào sự kiện trọng đại của dân tộc. Dù luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng tôi cũng như các “đồng đội” trong kíp trực mong sao không lần nào phải rời chốt, tiếng còi xe không phải hú lên”, bác sĩ Trần Thị Hoa chia sẻ.

Theo bác sĩ Hoa, khi xe không phải hú còi, kíp trực không rời chốt chứng tỏ không có sự cố y tế nào xảy ra, điều này cũng góp phần làm nên thành công của buổi lễ.
Được biết, kíp trực y tế của bác sĩ Hoa gồm có 4 người, sẽ thực hiện nhiệm vụ trong 3 đợt đó là buổi sơ duyệt, tổng duyệt và ngày Lễ chính. Riêng hôm nay (27/8) kíp trực sẽ làm việc từ 15h đến 23h. Còn hai buổi sau, cường độ công việc sẽ lớn hơn, thời gian trực sẽ phải thâu đêm đến khi xong sự kiện.
“Dù nhiệm vụ khá căng thẳng và nặng nề, nhưng chúng tôi đã được tập huấn kỹ lưỡng, sẵn sàng cho mọi tình huống”, chị Hoa cho biết thêm.

Sẵn sàng từng chi tiết nhỏ
Không chỉ ở Sân vận động Hàng Đẫy, hàng chục tổ y tế được bố trí dọc các tuyến phố trọng điểm: Nhà hát Lớn, phố Tràng Tiền, ngã tư Lê Duẩn – Nguyễn Thái Học, khu vực Liễu Giai, Kim Mã, Quảng trường Ba Đình… Các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Hữu Nghị, 108, 103, Học viện An ninh, Viện Y học Phòng không – Không quân… đều cử đội ngũ túc trực.
Trung tâm Cấp cứu 115 đã thiết lập phòng chỉ huy riêng, tích hợp bản đồ số, GPS, màn hình theo dõi trực tiếp diễn biến lễ diễu binh, cùng 12 nhân viên trực tổng đài sẵn sàng tiếp nhận khẩn cấp. 15 xe cấp cứu cùng nhiều trang thiết bị dự phòng được huy động, đảm bảo phản ứng nhanh trong mọi tình huống.



Chiều 27/8, ngay trong lúc đoàn kiểm tra của Bộ Y tế làm việc, một trường hợp bị choáng ngất do hạ đường huyết đã được Tổ Y tế tại Khu vực Liễu Giai - Đào Tấn cấp cứu, truyền dịch và thở oxy kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân tham gia cổ vũ Đoàn diễu binh, diễu hành lễ sơ duyệt.



Trước đó, TS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã khuyến cáo người dân khi tham gia vào sự kiện có quy mô lớn như thế này, đầu tiên là phải có ý thức, ý thức trách nhiệm với chính bản thân mình, sau đó phải có ý thức đối với cộng đồng.
“Chúng tôi khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết được vị trí ứng trực y tế. Đối với những người tuổi cao, có một hoặc nhiều bệnh nền thì lời khuyên là các quý vị nên tìm những vị trí phù hợp để xem diễu binh, diễu hành hoặc ở nhà nghe đài, xem tivi. Bởi vì nếu thời tiết nắng nóng mà chúng ta đi ra ngoài và phải đi từ rất sớm và về rất muộn thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Người có bệnh mạn tính phải tuân thủ điều trị, nếu đang phải uống thuốc thì phải đảm bảo uống đủ liều.
Thứ hai là nếu đủ sức khỏe đi ra đường thì phải cố gắng uống đủ nước và phải có thiết bị che nắng, che mưa. Thứ ba là khi cảm thấy có dấu hiệu giảm sút về sức khỏe thì nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, cố gắng chủ động rời sớm khỏi chỗ đông người và phải chủ động đảm bảo sức khỏe trong mọi tình huống...”, TS Hà Anh Đức nhấn mạnh.