Tôi có nên sớm có con để làm hài lòng mẹ già yếu?
Bệnh tình của mẹ tôi ngày một trở nặng, bác sĩ cũng tiên lượng xấu, và khuyên cách duy nhất giúp bà sống thêm là giữ cho tinh thần thoải mái hơn.
Tôi có nên sớm có con để làm hài lòng mẹ già yếu?
Tôi năm nay 35 tuổi, hiện là giảng viên một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Tuổi của tôi cũng chưa thể nói là quá muộn và cũng không hề sớm gì với chuyện kết hôn. Thế nhưng, dường như duyên chưa tới nên đến giờ chuyện tình duyên của tôi cứ long đong, lận đận không thuận lợi như sự nghiệp.

Mẹ tôi giờ chỉ mong có cháu bồng bế trước khi quá muộn (Ảnh minh họa)
-> Bạn chắc chắn sẽ là cô nàng hạnh phúc nhất nếu có một người bên cạnh như vậy
Mẹ tôi năm nay ngoài 70, sức khỏe của bà cũng không được tốt. Tháng vừa rồi, bà vừa nhập viện và bác sĩ tiên lượng khá xấu. Tôi lại là con trai duy nhất của bà, khỏi nói thì chuyện tôi lập gia đình muộn khiến mẹ tôi lo lắng đến nhường nào.
Theo như bác sĩ, muốn bệnh tình của mẹ tôi tiến triển hay không phát triển nhanh, thì việc giữ cho tinh thần mẹ tôi thoải mái, vui vẻ, là điều vô cùng quan trọng. Và dĩ nhiên việc tôi sớm có vợ con chính là một liều thuốc an thần tốt nhất cho mẹ.
Mỗi lần đi làm về, trông ánh mắt rầu rầu, sự mệt mỏi, những cơn đau bệnh tật, tuổi già hành hạ mẹ là lòng tôi quặn thắt. Mẹ tôi cũng nói thẳng mong sớm có cháu để bế kể cả chưa muốn kết hôn khiến tôi vô cùng bối rối. Liệu tôi có nên sớm có con để làm hài lòng mẹ già yếu không?
Tôi rất sợ biến hôn nhân thành sự ràng buộc, kết hôn hay sinh con mà không có tình yêu, và thực sự bế tắc trước vấn đề này.
Xin các bạn cho tôi lời khuyên.