Thứ năm, 09/10/2025 23:58     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 30/11/2024 06:45

Đã cưới vợ mới, tôi hốt hoảng khi sáng ngủ dậy bên vợ cũ

Trong một lần say rượu, không biết bằng cách nào đó, tôi đã mò về nhà cũ. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi hốt hoảng khi thấy mình nằm bên cạnh vợ cũ

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình không phải để kể lể hay bao biện gì, chỉ là tôi đang rơi vào tình huống mà ngay chính tôi cũng không thể hiểu nổi mình. Tôi biết trong chuyện tình cảm, tôi đã rất sai nhưng đúng là nhiều lúc, cảm xúc đưa lối, tôi không làm khác được.

Tôi từng có một gia đình khá đủ đầy, êm ấm. Tôi và vợ cũ được bố mẹ hai bên mai mối do "môn đăng hộ đối". Cô ấy khá xinh đẹp, có công việc ổn định. Ở tuổi 30 chưa có bạn gái, tôi cũng không đặt nặng chuyện phải yêu đương sâu đậm nên dễ dàng tiến tới hôn nhân.

Về sống chung, chúng tôi nói là rất tình cảm không phải, nhưng cũng không phải kiểu lạnh nhạt với nhau. Tôi thấy mọi thứ khá vừa vặn. Kinh tế có, thích mua gì được nấy, đi du lịch đâu thì đi, lại cùng có chung một con trai, thế là ổn. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi tôi gặp Phương.

Đã cưới vợ mới, tôi hốt hoảng khi sáng ngủ dậy bên vợ cũ - 1
Tôi không ngờ, bản thân lại nhanh chán với sự lựa chọn của mình đến thế (Ảnh minh họa: iStock).

Phương là bạn học cũ của tôi. Chúng tôi tình cờ gặp lại trong buổi họp lớp. Phương xinh đẹp, gợi cảm lại có công việc tốt nhưng không hiểu sao vẫn chưa kết hôn.

Từ hôm kết nối lại với nhau, chúng tôi trò chuyện khá nhiều, "càng nói càng vào". Tôi không thể tin được trên đời này lại có một cô gái vừa hút hồn, vừa hiểu biết như Phương. Cô ấy thực sự rất hợp tôi, nói gì tôi nghe cũng vào tai. Khi có vấn đề gì, tôi đều muốn chia sẻ với Phương và cô ấy cũng luôn tìm ra cách giải quyết giúp tôi.

Dần dần như vậy, từ sự quý mến giữa những người bạn cũ, chúng tôi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Và chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi không thể tránh khỏi việc vượt quá giới hạn. Hay nói đúng hơn là tôi đã ngoại tình với bạn học cũ.

Từ lúc gặp rồi yêu Phương, tôi bắt đầu cảm thấy chán vợ, chán khung cảnh gia đình có vẻ đủ đầy của mình. Chuyện so sánh giữa Phương và vợ là không thể tránh khỏi. Vợ tôi đỏng đảnh, khó tính bao nhiêu thì Phương lại dịu dàng, tinh tế bấy nhiêu.

Trước đây, tôi vốn tưởng gia đình có điều kiện khá giả, vợ đẹp, con khôn là đủ. Nhưng sau đó, tôi lại muốn có tình yêu, tình cảm thật mặn nồng, hàng ngày chia sẻ mọi chuyện trên đời giữa hai vợ chồng. Đương nhiên điều này, tôi không có.

Mong muốn ly hôn để tiến tới với Phương chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Phương cũng tán thành với phương án đó. Tính tôi dứt khoát, nghĩ là làm. Cộng thêm người vợ xuất thân tiểu thư, có tự trọng rất cao nên chúng tôi ra tòa ly hôn và giải quyết mọi chuyện khá nhanh.

Tôi và Phương sau đó cũng sớm tổ chức đám cưới, có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Nhìn chung, tôi rất hài lòng với lựa chọn của mình và cuộc sống bên vợ con mới.

Nhưng ở đời, đâu ai biết được chữ ngờ. Dù đã có gia đình mới, tôi vẫn phải có trách nhiệm với con trai đầu của mình. Vì con, tôi phải thường xuyên liên lạc với vợ cũ để hỏi han tình hình, cùng nhau bàn bạc chuyện nuôi con, rồi sắp xếp lịch với cô ấy để hàng tháng đưa con đi chơi có đủ cả bố lẫn mẹ...

Thời gian gần đây, tôi thấy vợ cũ ngày càng xinh đẹp, duyên dáng. Cô ấy ăn mặc sành điệu và gợi cảm hơn. Cách nói chuyện cũng khéo léo, tinh tế hơn. Sống chung mấy năm, tôi thấy khá bình thường mà chẳng hiểu sao, giờ cô ấy lại trông hấp dẫn đến vậy. Hay đây là kiểu mà người ta vẫn thường nói: "Gái một con trông mòn con mắt", đúng không?

Không biết từ lúc nào, tần suất tôi nghĩ đến vợ cũ ngày một nhiều, mong muốn gặp cô ấy và con trai cũng tăng dần lên. Và tôi cảm nhận được, cô ấy có vẻ cũng vậy. Tôi rất biết bản thân luôn tìm cớ để qua nhà cũ, có thêm cơ hội tiếp xúc với vợ cũ...

Thật kỳ lạ, một người mà tôi từng cảm thấy nhàm chán, nhạt nhẽo nay lại trở nên rất thú vị. Trong khi đó, Phương lại không còn sự duyên dáng, tinh tế như trước.

Trong một lần say rượu, không biết bằng cách nào đó, tôi lại mò về nhà cũ. Vợ cũ đã chăm sóc tôi rất chu đáo. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi hốt hoảng khi thấy mình nằm bên cạnh vợ cũ, trong căn phòng năm xưa ấy và chúng tôi đều không còn mảnh vải che thân.

Nhiều ngày sau, tôi vẫn nhớ mãi về đêm hôm đó. Tôi nhớ mùi hương của vợ cũ, nhớ sự "thân mật" giữa chúng tôi...

Như vậy, tôi lại ngoại tình lần nữa đúng không? Tôi biết mình đã sai quá sai, nhưng cảm xúc là thứ mà con người ta không thể làm chủ được. Thực sự, tôi cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa.

Giờ tôi nên làm gì đây? Ở bên cạnh Phương hay nên tìm cách "yêu lại từ đầu" với vợ cũ.

Theo Dân Trí  
'Yêu' vào buổi sáng mang nhiều năng lượng cho ngày mới
Vì sao ngày mưa thường khơi dậy khao khát 'chuyện ấy' hơn?
 Lý do đàn ông thường lăn ra ngủ sau khi 'yêu'
Nguyên nhân nàng không muốn làm 'chuyện ấy' với bạn?
“Cuộc yêu” bao lâu là lý tưởng với các nàng?
Đàn ông tuổi 50+: Lo lắng về  suy giảm ham muốn tình dục
 Không làm 'chuyện ấy' trong thời gian dài: Những thương tổn và hệ lụy...
Cách nhận biết đàn ông có ham muốn 'chuyện ấy' cao
Mất cảm giác khi 'ân ái': Nguyên nhân và cách khắc phục
6 mẹo đơn giản giúp cải thiện chứng “trên bảo dưới không nghe”
7 loại thực phẩm làm tăng nội tiết tố nữ, giúp 'chuyện ấy' thăng hoa
Cẩn trọng với thói quen có hại sau mỗi 'cuộc yêu'
Kích cỡ 'cậu nhỏ' có làm khó hạnh phúc?
Tần suất quan hệ tình dục bao nhiêu lần 1 tuần để hôn nhân hạnh phúc?
Ăn trứng gà 'ung' có làm quý ông trở nên sung mãn hơn?
Những thời điểm nào nên tránh làm 'chuyện ấy'?
Chồng ức chế vì bị vợ cấm 'sex'
Vì sao đàn ông vẫn 'hừng hực' ở tuổi 50 nhưng phụ nữ không tha thiết chuyện ấy?
6 thói quen xấu khiến chuyện “yêu” không được như ý
Mất ham muốn với vợ: Chuyện không của riêng ai
Xem thêm