Ca sinh 7 đầu tiên từng chấn động thế giới 28 năm trước giờ ra sao?
Năm 1997, nước Mỹ chấn động khi Bobbi và Kenny McCaughey ở bang Lowa đón chào bảy đứa trẻ khỏe mạnh. Đây là ca sinh bảy đầu tiên trên thế giới mà tất cả đều sống sót.
Hình ảnh những em bé nhỏ xíu, sinh non 9 tuần và chỉ nặng từ dưới 1 kg đến 1,8 kg, từng phủ kín mặt báo, biến gia đình bình thường này thành hiện tượng truyền thông toàn cầu.
Từ phép màu y khoa đến làn sóng tranh cãi
Bobbi mắc chứng rối loạn tuyến yên khiến cơ thể khó rụng trứng. Cặp vợ chồng đã có một con gái đầu lòng nhưng hành trình tìm con thứ hai rất gian nan. Một mũi tiêm hỗ trợ sinh sản Metrodin đã mang lại kết quả khó tin: Bobbi mang thai bảy.
Dù được bác sĩ khuyên giảm bớt số thai vì nguy cơ cao, hai vợ chồng kiên quyết từ chối. “Con cái là món quà của Chúa, dù là một hay bảy”, Bobbi nói với NBC News thời điểm đó.

Sự kiện nhanh chóng gây chia rẽ dư luận. Có người chỉ trích họ liều lĩnh, thậm chí tận dụng danh tiếng. Nhưng cũng không ít người cảm phục và sẵn lòng giúp đỡ. Gia đình nhận được một ngôi nhà rộng hơn 500 m², một chiếc xe van, 2 năm tã giấy, 1 năm mì phô mai Kraft… cùng rất nhiều hỗ trợ khác.
Các tổng thống Mỹ Bill Clinton và George W. Bush gọi điện và gặp mặt chúc mừng. Gia đình xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình, trong đó có cả Oprah.
Dạy con không dựa vào sự nổi tiếng
Dù được cả quốc gia quan tâm, người cha Kenny luôn cố dạy các con về giá trị lao động. Năm 2016, ông chia sẻ: “Tôi nói với chúng rằng nếu muốn điều gì, con phải tự làm việc để có được. Bố mẹ không thể mua ngôi nhà này bằng lương của mình đâu”.

Gần 28 năm sau, bảy anh chị em nay đã trưởng thành và sống cuộc sống riêng, phần lớn tránh xa ánh đèn truyền thông. "Ai cũng đang làm đúng điều từng nói mình sẽ làm", Kenny Jr chia sẻ với Des Moines Register.
Kenny Jr - con cả - sống ở Dallas Center, Iowa, cùng vợ là Synthia và con trai chào đời năm 2022. Anh làm thợ đóng tủ và thợ mộc.
Alexis, mắc bại não từ khi sinh, hiện làm việc tại một cơ sở trông trẻ và sống chung bố mẹ ở Runnells. Cô đã tốt nghiệp đại học ngành nghiên cứu tự do.
Natalie - con thứ ba - đã lập gia đình và sinh một bé trai năm 2023. Cô hoàn thành bằng thạc sĩ huấn luyện thể thao và hiện là huấn luyện viên trưởng tại Đại học Hannibal-LaGrange. Natalie nói: "Tất cả chúng tôi đều chăm chỉ. Tôi đã cầu mong có công việc này và tin rằng đó là cơ hội Chúa dành cho mình".
Kelsey - con thứ tư kết hôn với Kevin Morrison và nhận nuôi một bé trai. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông và Quan hệ công chúng, hiện làm lễ tân tại một phòng khám ở Missouri.
Nathan, cũng mắc bại não, tốt nghiệp năm 2021 và làm kỹ thuật hỗ trợ công nghệ tại Des Moines, sống độc lập.
Brandon - con thứ sáu là trung sĩ trong quân đội Mỹ, đúng ước mơ từ nhỏ. Anh sống tại South Carolina cùng vợ Alana và 2 con.
Joel - con út làm việc tại bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Emerson Electric và mong muốn trở thành chuyên viên an ninh mạng. Anh sống tại nhà cùng bố mẹ và chị gái.
Dù sống xa nhau, bảy anh chị em vẫn giữ liên lạc và rất trân trọng những lần sum họp. Kelsey kể: "Mỗi lần tụ họp đều là khoảnh khắc tuyệt nhất. Giờ còn quý giá hơn, khi ai cũng có gia đình riêng".
Khi các con trưởng thành và rời nhà, căn nhà rộng lớn từng được tặng trở nên quá thênh thang với hai vợ chồng. Năm 2017, Bobbi và Kenny quyết định trao lại ngôi nhà cho tổ chức Ruth Harbor Ministries – nơi hỗ trợ các bà mẹ mang thai và nuôi con nhỏ.
Nhờ đó, tổ chức mở rộng được chương trình chăm sóc mẹ và bé. Vợ chồng McCaughey chuyển về sống trong một ngôi nhà nhỏ hơn nhưng đủ rộng để đón con cháu quây quần.
“Tôi thích những ngày cả nhà trở về, xe đỗ kín sân, bọn trẻ chạy xe đạp quanh nhà”, Bobbi chia sẻ.

























