Công chúa Nhật từ bỏ tước vị và hồi môn hàng triệu USD để lấy thường dân giờ ra sao?
Từng khiến cả nước Nhật chấn động khi từ bỏ tước vị hoàng gia và khoản hồi môn trị giá hàng tỷ đồng để kết hôn với một thường dân, Công chúa Mako đã lựa chọn rời xa ánh hào quang để bắt đầu cuộc sống mới ở New York.
Hành trình từ bỏ hoàng gia
Sinh năm 1991, Công chúa Mako là con gái cả của Thân vương Akishino và Công nương Kiko, đồng thời là cháu gái trưởng của Nhật hoàng Akihito. Trong mắt công chúng, cô luôn được xem là một trong những thành viên hoàng tộc nổi bật nhất không chỉ bởi nhan sắc dịu dàng mà còn bởi trí tuệ và lối sống chuẩn mực.
Dù lớn lên trong hoàng cung, Mako vẫn duy trì phong cách sống giản dị, kín đáo. Khi còn là học sinh, cô từng chủ động giấu thân phận hoàng gia để có thể hòa nhập với bạn bè, tham gia các hoạt động tập thể như bao người bình thường khác. Cách hành xử ấy khiến cô chiếm được nhiều cảm tình từ công chúng, đặc biệt là giới trẻ.
Không chỉ hoàn thành các trọng trách trong hoàng gia, Mako còn theo đuổi sự nghiệp học thuật. Cô từng đảm nhiệm vai trò nghiên cứu viên tại Bảo tàng Đại học Tokyo, đồng thời là người bảo trợ danh dự của Hiệp hội Tennis Nhật Bản.
Với vẻ đẹp dịu dàng, sự thông minh và cách ứng xử thanh lịch, Công chúa Mako từ lâu đã trở thành thần tượng của giới trẻ Nhật Bản. Trong các chuyến công du cùng gia đình, cô luôn tạo được ấn tượng đặc biệt với truyền thông quốc tế nhờ phong thái khiêm nhường, duyên dáng và gần gũi.

Ngày 26/10/2021, Công chúa Mako chính thức kết hôn với Kei Komuro, một người bạn học từ thời đại học tại ICU (International Christian University). Theo quy định của Hoàng gia Nhật Bản, công chúa buộc phải từ bỏ tước vị khi kết hôn với thường dân, trở thành công dân bình thường mang tên Mako Komuro.
Đáng chú ý, Mako còn từ chối khoản hồi môn trị giá khoảng 1,3 triệu USD (140 triệu yên), vốn là quyền lợi dành cho phụ nữ hoàng gia khi rời cung điện để thể hiện quyết tâm tự lập. Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ, nhằm xoa dịu dư luận và khẳng định rằng cô kết hôn vì tình yêu chứ không phải vì lợi ích cá nhân hay tài chính.
Theo Japan Times, hôn lễ của cô và Komuro từng gây ra tranh cãi kéo dài nhiều năm, đặc biệt là xoay quanh vấn đề tài chính cá nhân của mẹ chú rể. Sự việc khiến Mako trở thành tâm điểm chỉ trích của báo chí Nhật, dẫn đến việc cô được chẩn đoán mắc rối loạn stress sau sang chấn (PTSD).

Bắt đầu cuộc sống mới ở New York
Chỉ vài tuần sau đám cưới, cặp đôi rời Nhật Bản để bắt đầu cuộc sống tại New York. Họ thuê một căn hộ ở khu Hell’s Kitchen, Manhattan – khu dân cư nhộn nhịp nhưng không quá xa hoa.
Theo Vanity Fair, Mako đã tham gia thực tập không lương tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, làm việc trong bộ phận nghệ thuật châu Á. Tại đây, cô hỗ trợ công tác chuẩn bị triển lãm tranh cuộn Nhật Bản, đúng với chuyên ngành mà cô từng theo học (cô có bằng Thạc sĩ ngành Lịch sử Nghệ thuật tại University of Leicester, Anh Quốc).
Trong khi đó, Kei Komuro theo đuổi sự nghiệp luật sư. Anh từng hai lần thi trượt kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề luật tại New York nhưng đã đỗ vào lần thứ ba năm 2022.

Đến tháng 5/2025, cuộc sống của Mako bước sang một chương mới. Cô hạ sinh con đầu lòng tại một bệnh viện ở New York, theo xác nhận từ Cơ quan Nội các Nhật Bản và được People đưa tin độc quyền. Giới chức Nhật Bản cho biết mẹ và bé đều khỏe mạnh song không tiết lộ giới tính em bé nhằm bảo vệ đời sống riêng tư của gia đình.
Trong nhiều tháng sinh sống tại Mỹ, hình ảnh của Mako Komuro từng được ghi lại khi cô đi mua sắm một mình tại chợ trời ở Chelsea, dạo quanh khu SoHo, hay xếp hàng ở siêu thị như bất kỳ người New York nào khác. Sự tự lập này từng khiến nhiều người Nhật bất ngờ, bởi hình ảnh công chúa thường gắn với sự bảo bọc tối đa. Nhưng đối với Mako, có lẽ đó là sự giải thoát khỏi áp lực truyền thông, truyền thống hoàng tộc và quy định cứng nhắc về vai trò nữ giới.
Theo Vanity Fair, nhiều khả năng Mako sẽ trở lại Nhật Bản vào cuối năm nay để dự lễ mừng trưởng thành của em trai cô – Hoàng tử Hisahito. Tuy nhiên, phía gia đình vẫn giữ kín lịch trình và không xác nhận công khai.
