Thứ sáu, 10/10/2025 09:26     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 30/08/2025 07:25

Vợ chồng cựu chiến binh từng dự A50 "trắng đêm" chờ xem lễ tổng duyệt diễu binh Quốc khánh 2/9

Tối 29/8, trong không khí chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Thanh Long (70 tuổi, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) đã có mặt từ rất sớm tại khu vực Ba Đình để chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Hà Nội những ngày cuối tháng Tám ngập tràn sắc cờ hoa, khi cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Quảng trường Ba Đình, nơi ghi dấu bao khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc rực sáng trong đêm tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Giữa biển người nô nức, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Thanh Long và bà Nguyễn Thị Hồi Tám ngồi bên nhau, mang theo trong tim ký ức một thời lửa đạn và niềm tự hào bất tận khi chứng kiến đất nước đổi thay.

Chia sẻ với Gia đình Việt Nam, ông Long kể năm 1974 ông nhập ngũ, vào chiến trường B, thuộc biên chế Quân đoàn 2. Ông cùng đồng đội tham gia chiến dịch từ Đà Nẵng tiến vào Sài Gòn, có mặt tại Dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975 lịch sử.

“Đơn vị của chúng tôi làm nhiệm vụ bao vây, giữ Dinh Độc Lập để các đơn vị khác vào tiếp quản. Cảm giác lúc ấy vỡ òa, tự hào vô cùng. Được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc lịch sử trong hòa bình, thay cho những đồng đội đã hy sinh, thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao”, ông Long chia sẻ.

Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Long

Trong ký ức người cựu chiến binh năm xưa, hình ảnh đồng đội ngã xuống ngay trước ngày non sông liền một dải khiến ông luôn day dứt. Ông kể, nhiều đồng chí, nhiều người bạn, thậm chí cả hàng xóm đã nằm lại chiến trường ngay trước giờ toàn thắng.

“Ngày đầu tiên đất nước nối liền một dải, cảm xúc tự hào, hãnh diện vẫn vẹn nguyên đến tận hôm nay. Còn giờ đây, khi nhìn thấy quân đội ngày càng chính quy, hiện đại, tôi càng tin tưởng đất nước mình sẽ ngày càng hùng cường”, ông Long xúc động nói.

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Hồi Tám, cũng là một cựu chiến binh. Hai ông bà đều là những người trực tiếp đi qua cuộc chiến tranh gian khổ, chứng kiến sự đổi thay của đất nước qua các mốc son lịch sử.

Ở lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), hai ông bà từng có dịp đi viếng mộ đồng đội đã hy sinh. Giờ đây, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80), họ một lần nữa sống lại ký ức ấy khi hòa mình vào không khí thiêng liêng của những ngày lễ trọng đại.

Vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Thanh Long

Đúng 8 giờ tối 29/8, ông bà đã có mặt ở khu vực Lăng Bác, quyết định thức trắng đêm để được tận mắt dõi theo đoàn quân hùng dũng tiến qua Quảng trường Ba Đình lịch sử trong buổi tổng duyệt. Con cháu trong gia đình cũng ủng hộ, chuẩn bị chu đáo để ông bà yên tâm tham dự.

“Đi qua chiến tranh, còn sống trở về, được sum vầy cùng gia đình, có con cháu, được chứng kiến đất nước phát triển trong hòa bình đó là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời. Ít người được may mắn như vợ chồng tôi”, ông Long nghẹn giọng.

Trong ánh mắt của đôi vợ chồng cựu chiến binh nơi Quảng trường Ba Đình , niềm tự hào, xúc động và hạnh phúc hòa quyện, như một minh chứng sống động cho giá trị thiêng liêng của hòa bình được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha ông.

“Chúng tôi chỉ mong lớp trẻ phát huy truyền thống cha anh, trân trọng hòa bình, ra sức học tập, lao động, làm chủ khoa học công nghệ để đưa đất nước vươn lên. Khi thế hệ trẻ nuôi khát vọng lớn, Việt Nam mới thật sự trở thành quốc gia hùng cường”, ông Long tâm sự.

Nam Anh - Thùy Linh  
Cứu sống cụ bà 74 tuổi nhập viện nguy kịch do thủng tử cung
Ba ngày sau mưa lớn, người dân Thủ đô vẫn bị nước bẩn 'bao vây'
Bắc Ninh ngập nặng, hàng trăm ô tô chìm trong 'biển' nước
Quảng Ninh hỗ trợ 15 tỷ đồng cho các tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai
EVNNPT tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
Ảnh ngập lụt ở Thái Nguyên: Xe máy, tủ lạnh ngâm trong nước
Gặp lại Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư trong lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình
Xem Cảnh sát cơ động Nghệ An diễn tập bắt tội phạm ma tuý
GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025
Có gì đặc biệt trong chiếc burger đắt nhất thế giới giá hơn 200 triệu đồng?
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) được xây dựng trên tinh thần kiến tạo để báo chí phát triển
Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Học sinh Hà Nội lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội
Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương: Có thể vượt mức lịch sử
Tân hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa là ai?
Dược sĩ Trần Thị Thanh Trang: Người thắp sáng không chỉ mùa trăng
Sống ổn nhờ nghề ăn cưới thuê
Sắc màu trung thu trong khu đô thị hiện đại
Hà Nội bao giờ chấm dứt mưa, ngập lụt?
Hà Nội: Đường hóa thành biển nước, xe máy bị nhấn chìm, ô tô leo vỉa hè tránh hư hỏng
Xem thêm