Thứ tư, 12/02/2025 00:36     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 14/12/2024 06:45

Tôi cố gắng che giấu quá khứ, chồng bất ngờ phát hiện rồi liên tục hành hạ

Tôi chỉ muốn che giấu để quên đi tất cả. Không ngờ, chồng tôi biết được, khiến không khí gia đình giờ như sống trong địa ngục.

Chồng tôi nổi khùng đập phá, ghen tuông, đay nghiến, hành hạ tôi bằng tất cả những lời nói sỉ nhục, mắng nhiếc mà anh ấy có thể nghĩ ra. Thi thoảng, anh ấy nhìn tôi chằm chằm như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống, có khi lại thờ ơ, lạnh lẽo như nhìn vào chỗ không người khiến tôi hoang mang, sợ hãi.

Đôi lúc hiếm hoi thấy anh có vẻ bình tâm, tôi thủ thỉ vài câu nhẹ nhàng vừa để xin lỗi, vừa để thanh minh, nhưng tình thế vẫn không thể nào xoa dịu. Mỗi lần tôi cất lời, anh lại nổi cơn điên lao vào tôi như con thú bị thương. Nguyên nhân của những bất ổn này bắt nguồn từ việc anh nghe từ ai đó câu chuyện trong quá khứ của tôi.

Đau lòng nhất là tôi không thể cãi lại, bởi những điều anh nghe được đều là sự thật. Tôi từng có mối tình đầu say đắm, điên cuồng. Không phải tôi tìm cách bao biện cho mình nhưng quả thật, đó là mối tình đầu nên tôi đã dành toàn bộ sự ngu ngốc của tôi vào đó. Biết anh ta tệ hại, không ra gì, tôi vẫn bất chấp tất cả để dâng hiến hết.

U mê đến độ anh ta nói gì cũng nghe theo. Bảo tôi dọn ra ở chung, tôi cũng chấp nhận. Sau này khi ra trường, tôi còn đưa cho anh ta một đống tiền vì nghĩ trước sau gì cũng làm đám cưới.

Chồng luôn đay nghiến, không chấp nhận tha thứ cho tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi bám víu vào tình yêu này suốt 4 năm và chỉ tỉnh ngộ khi một lần tôi đang nấu cơm, anh ta ở đâu trở về trong tình trạng tức giận. Anh ta trút lên đầu tôi nhiều cú đấm đá thâm tím mặt mày, kèm những lời chửi mắng, coi thường cả tôi và bố mẹ tôi.

Sau chuyện đó, anh ta rối rít xin lỗi nhưng tôi đã không thể chấp nhận và tha thứ được nữa. Mối tình tiếp theo của tôi diễn ra sau đó chỉ có vài ngày, không phải do tôi yêu mà do tôi chán.

Vì không quên được mối tình đầu, tôi lao vào yêu bất chấp. Tôi yêu bất cứ ai, chỉ để khỏa lấp nỗi cô đơn, đau khổ và cũng muốn chứng tỏ bản thân không rẻ mạt giống như cách người yêu đầu đã sỉ nhục tôi.

Tôi chấp nhận mối tình thứ hai với tâm trạng chẳng còn gì để mất nên cái gì cũng dễ dàng: Dễ dàng tiến tới, dễ dàng quan hệ, dễ dàng quên đi. Tôi đã mất khá nhiều năm để bình tâm trở lại, không yêu đương ai, cũng không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ. Cho tận tới khi tôi gặp và yêu người chồng hiện tại.

Cứ ngỡ, quá khứ đã ngủ quên. Cuối cùng, sự cố gắng thay đổi và sống tích cực của tôi đã được đền đáp. Tôi có chồng yêu thương, tôn trọng, gia đình chồng quý mến, yêu chiều. Hiện tại, tôi còn rất hạnh phúc chờ đợi đứa con đầu lòng trong sự trông ngóng của hai bên gia đình.

Không ngờ, mọi sự lại biến đổi nhanh như vậy. Chồng tôi biết được quá khứ của tôi từ đâu, tôi cũng không rõ nữa. Anh ấy chỉ nổi giận và không thể ngồi nói chuyện với tôi một cách đàng hoàng. Chồng tôi một mực không muốn nghe tôi nói bất cứ điều gì, chỉ nhất định đổ lỗi cho tôi đã cố tình che giấu, dối trá, lừa gạt anh ấy.

Chồng tôi bảo không thể ngờ bề ngoài tôi hiền thục, tử tế như vậy, hóa ra chỉ là che đậy bản chất dễ dãi. Anh ấy dường như biến thành con người khác, sẵn sàng nổi điên bất cứ lúc nào. Bây giờ, tôi nói gì, anh ấy cũng cho là tôi đang xảo trá, bịa đặt, rằng tôi đã biến anh ấy thành con rối, thành kẻ ngu si.

Mặc cho tôi ra sức thanh minh tôi chỉ yêu một mình anh, tôi lấy anh là một lòng một dạ theo anh, không tơ tưởng đến ai khác, chồng vẫn không ngừng đay nghiến: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Một khi tôi đã dễ dãi trao đi đời con gái cho tận hai người đàn ông, tôi cũng sẽ dễ dàng với những người đàn ông khác.

Tôi tìm đủ mọi cách, nhờ cả bạn thân nói giúp để anh hiểu bản chất con người thật của tôi. Tôi thừa nhận, đó là sai lầm mà tôi không thể quay lại để sửa chữa. Nhưng anh đã yêu con người của tôi, yêu sự tốt đẹp của tôi, nhìn thấy tấm lòng chân thành của tôi đối với gia đình, với bố mẹ anh, tôi mong anh rộng lượng bỏ qua để tha thứ và yêu tôi trở lại.

Nhưng điều này thật khó. Nhiều ngày trôi qua, chúng tôi vẫn không thể nói chuyện với nhau. Chồng tôi chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ anh ấy có thể quên đi chuyện cũ.

Nếu anh ấy nhất định không tha thứ cho tôi, tôi không biết mình còn tiếp tục cố gắng để giữ mối quan hệ này được không. Trong tương lai, liệu chồng tôi có thể trân trọng tôi một lần nữa hay không?

Theo Dân Trí  
Thưởng Tết thấp, vợ tôi vẫn liên tục đi làm đẹp và mua váy đến 5 triệu đồng
Vợ có một thói quen khiến tôi xấu hổ, mất hứng khi 'thân mật'
Vợ cũ của chồng tôi nhắn tin 'thưởng Tết cho vợ mới thì phải thưởng Tết cho vợ cũ nữa'
Biếu tiền Tết nhà ngoại nhiều hơn nhà nội, tôi bị chồng làm cho muối mặt
Người chồng ngoại tình quay đầu khi nghe cuộc điện thoại của mẹ đẻ
6 tháng thất nghiệp, tôi vẫn vay tiền đưa cho vợ và cái kết bất ngờ
Mất việc cuối năm, vợ ở cữ, chồng tôi vẫn thản nhiên bảo 'chơi đã, ra Tết tính'
Mẹ chồng nhờ đi tặng quà Tết, con dâu sốc nặng khi biết rõ thân phận người nhận quà
Tôi sốc nặng khi tiền thưởng Tết của chồng tiết lộ bí mật 3 năm qua
Vợ tôi ham rẻ, tích trữ đồ ăn Tết từ sớm để rồi nhận cái kết đắng
Sau 7 năm kết hôn, chồng tôi bỗng thú nhận bí mật đau đớn trong cơn say
Vợ giữ nhiều kỷ vật của người yêu cũ, còn dám tức giận khi tôi ghen
Gần Tết, vợ đòi làm một việc khiến cho tôi 'nóng máu'
Chồng bắt tôi 'tuyệt giao' với hàng xóm nhưng lại lén lút sang nhà chị ấy
Nghỉ việc nhà nước đi làm tự do, nữ thạc sĩ bị bố mẹ từ mặt 3 năm
Gần Tết, chồng tôi tuyên bố thà ly hôn vợ chứ không bao giờ bỏ mẹ
Mẹ chồng yêu cầu phải chuẩn bị 50 triệu tiền Tết, con dâu rụng rời khi nghe xong
Tôi nhận ra sự thật về chính mình vì chồng... bỗng dưng mất việc
Chán ghét nhau 20 năm, vợ chồng tôi tỉnh ngộ ly hôn khi biết một sự thật
Mẹ chồng xúi con trai làm điều này vì con dâu có học thức cao
Xem thêm