Nữ sinh sống cùng mẹ khiếm thị trong phòng trọ 10m2 học giỏi nhờ tài thơ ca
Sinh ra và lớn lên cùng người mẹ khiếm thị trong hoàn cảnh nhiều khó khăn nhưng cô nữ sinh trường Đại học KHXH&NV đã không đổ gục trước cuộc sống. Chính thơ ca đã giúp cô vượt qua những gian truân của cuộc đời để chạm tới thành công đầu tiên.
Nam Nhạn tên thật là Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 1992 hiện đang theo học lớp K59 khoa Văn học của trường ĐHKHXH&NV Hà Nội. Cô vừa đạt giải Ba trong cuộc thi “Câu chuyện tình yêu” do Công ty sách Sunflower Books tổ chức vào ngày 01/07 vừa qua với bài thơ “Bỏ trốn”.

Nam Nhạn đạt giải Ba trong cuộc thi “Câu chuyện tình yêu” với bài thơ “Bỏ trốn”
Có tài thơ ca, lại là sinh viên tích cực trong các hoạt động nhưng ít ai biết Nam Nhạn có hoàn cảnh vô cùng éo le. Nữ sinh khoa Văn là con gái út của cố NSƯT khiếm thị Kim Sinh, ông là bậc thầy của đàn gảy Việt Nam và người mẹ khiếm thị có tâm hồn thơ ca. Chính vì vậy, Nam Nhạn đã sớm được thừa hưởng những tố chất nghệ thuật của cả cha và mẹ.
Tuy nhiên, cuộc sống của Nam Nhận không êm đềm như các bạn cùng trang lứa. Cha mẹ em ly hôn từ khi em còn nhỏ và em sống cùng người mẹ khiếm thị trong tuổi thơ đầy khó khăn.
Bà tuy không nhìn thấy, không được học cao nhưng lại là người phụ nữ có khiếu nghệ thuật bẩm sinh. Bà đã hát ru Nam Nhạn, dạy em hát, đọc thuộc lòng thơ Tố Hữu từ khi cô nữ sinh mới 2 tuổi rưỡi. Chính những vần thơ và lời hát ru ngọt ngào của bà đã tạo nên một nhân cách thi sĩ trong em, để rồi giờ đây đi vào thơ của em một cách thật tự nhiên nhưng mãnh liệt.
Cuộc sống của hai mẹ con Nam Nhạn là chuỗi ngày những khó khăn khi phải liên tục chuyển chỗ trọ và hiện tại khi đã là sinh viên đại học nhưng mẹ con Nam Nhạn vẫn sống trong căn phòng trọ nhỏ 10m2, nằm sâu trong ngõ ở phố Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.

Những món đồ cũ kỹ được sử dụng nhiều năm trong căn phòng của mẹ con Nam Nhạn
Trong căn phòng trọ nhỏ bé đó, người mẹ già yếu khiếm thị đã không còn khả năng lao động lại gánh trong mình bệnh viêm đa khớp ảnh hưởng tim nên cuộc sống của hai mẹ con dường như đổ lên đôi vai của Nam Nhạn.
Nói về cuộc sống của hai mẹ con, Nam Nhạn cho biết: “Hai mẹ con vốn đã khó khăn nhưng mỗi lần đau ốm lại khó khăn bội phần khi phải vay mượn rồi giật gấu vá vai trả dần”.
May mắn cho hai mẹ con khi suốt 7 năm qua họ đã nhận được sự giúp đỡ vô cùng to lớn của cô Hương Giang - Giảng viên trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội. Cô đã nuôi Nam Nhạn ăn học đến Đại học, lại đỡ tiền thuê nhà và mua sắm rất nhiều các vật dụng thiết yếu cho gia đình Nam Nhạn. Gánh nặng của gia đình cô sinh viên như được vơi đi rất nhiều nhờ sự giúp đỡ đó.

Nam Nhạn và mẹ trong căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong ngõ ở phố Hoàng Quốc Việt – Hà Nội
Dù cảnh nhà như vậy, nhưng Nam Nhạn chưa bao giờ bỏ cuộc và thôi hy vọng về tương lai. Cô luôn nỗ lực học tập tốt và nhiều kỳ đạt thành tích xuất sắc ở trường Đại học.

Hương Lan nhận được giấy khen về thành tích học tập ở trường Đại học
Đặc biệt, tâm hồn thơ ca trong con người cô nữ sinh nhỏ nhắn sớm đã thăng hoa. Nam Nhạn coi thơ ca như nguồn động viên lớn nhất của em: “Thơ với tôi là sự sống. Thơ cứu rỗi cuộc đời tôi”
Những vần thơ mộc mạc nhưng chan chứa yêu thương với con người, với cuộc đời, đồng thời cũng chứa đựng khắc khoải và day dứt về thân phận đã giúp em chinh phục được ban giám khảo cuộc thi thơ “Câu chuyện tình yêu” và mở ra cho Nam Nhạn một cơ hội chưa từng có.

Tập thơ Nam Nhạn sáng tác và tự in khi còn dùng bút danh Hạ Lan
Sau cuộc thi, cô nữ sinh đã lọt vào "mắt xanh" của nhiều nhà văn, nhà thơ trong đó có nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh – Tổng giám độc công ty sách và truyền thông Sunflower Book. Xúc động trước niềm đam mê và hoản cảnh của cô gái nghèo, nên nhà thơ Ngọc Thanh đã đứng ra trực tiếp kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm trên trang cá nhân của mình để in một tập thơ và tổ chức một đêm thơ nghĩa tình cho Nam Nhạn.

Tập thơ Mắt phố của Nam Nhạn đang chờ ngày ra mắt độc giả
Cô nữ sinh khoa Văn bé nhỏ không giấu nổi niềm hạnh phúc trước món quà quý giá mà Công ty sách Sunflower Book nói riêng và các nhà hảo tâm nói chung dành tặng cho mình. Tập thơ đang trong quá trình hoàn thiện và đêm thơ ủng hộ cho Nam Nhạn dự kiến diễn ra vào ngày 13/8 tới, vào dịp sinh nhật Nam Nhạn.
Chắc chắn đó là kết quả xứng đáng nhất cho tất cả những nỗ lực của một cô gái quanh năm gắn với bệnh tật, nhưng bên trong là một trái tim giàu cảm xúc, một tâm hồn đẹp và một nghị lực đáng trân trọng!