Niềm vui ngày đầu đến trường
Ngày đầu đến trường, các em nhỏ tại Trường Mầm non Phú Diễn A - Hà Nội được hòa vào các hoạt động vui nhộn, hào hứng.
Sáng 5/9, hòa chung với không khí hân hoan của hàng triệu học sinh trước thềm năm học mới, các em nhỏ tại Trường Mầm non Phú Diễn A - Hà Nội được trải nghiệm nhiều hoạt động vui nhộn, ý nghĩa trong ngày khai trường.
Buổi lễ khai giảng có sự tham gia của hơn 200 cô trò trường Mầm non Phú Diễn A (Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) cùng các phụ huynh.
Cô Lê Thị Luận, phó hiệu trưởng nhà trường đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước
Ngay từ sáng sớm tiếng trống hội giòn giã cùng đội múa lân, sư tử đã tạo không khí sôi động, hào hứng cho các em. Song bên cạnh niềm vui, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc đáng yêu khi nhiều em rụt rè, bỡ ngỡ trong ngày đầu đến trường phải rời xa bố mẹ.
Cô Nguyễn Kim Quy, hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng
Cô Nguyễn Kim Quy - Hiệu trưởng trường Mầm non Phú Diễn A cho biết: “Để tạo không khí vui tươi trong “Ngày hội bé đến trường”, trước đó nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ để các em hứng thú học tập. Lớp học được trang hoàng sạch đẹp với nhiều nhân vật ngộ nghĩnh phù hợp với trẻ.
Song song với đó, các cô cũng chuẩn bị nhiều đồ dùng, đồ chơi mới… nhằm tạo môi trường thân thiện, gần gũi giúp trẻ đỡ bỡ ngỡ khi trở lại trường. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên cũng đã có sự chuẩn bị, biên soạn giáo án theo Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với từng nhóm lớp và lứa tuổi tạo sự yêu thích trong các hoạt động giáo dục của nhà trường”.
Ánh mắt trong veo của trẻ trong ngày đầu đến trường
Trong buổi lễ khai giảng của trường Mầm non Phú Diễn A, ngoài nghi lễ chính, các em nhỏ còn được tham gia rất nhiều hoạt động vui nhộn và ý nghĩa. Các em đều bộc lộ sự mạnh dạn, tự tin, năng động khi trình diễn trước đám đông các tiết mục ca hát, múa… góp phần mang đến cho buổi lễ không khí thêm sôi động và náo nhiệt.
Các con hào hứng tham gia biểu diễn văn nghệ
Chị Nguyễn Thị Hóa (Xuân Phương, Nam Từ Liêm) cùng con trai út 4 tuổi có mặt tại trường từ sáng sớm, háo hức đợi chờ chương trình khai giảng năm học mới.
Chị chia sẻ: “Mình rất yên tâm khi cho bé thứ hai nhà mình theo học tại đây. Mình cảm nhận được các cô đều rất yêu mến trẻ nên ngày nào đi học về bé cũng đều vui vẻ, hào hứng kể chuyện ở trường lớp cho mẹ nghe. Hôm nay, mình cũng như các phụ huynh khác rất háo hức đưa con đi tựu trường. Mong rằng, thầy cô và các con sẽ có một năm học mới nhiều niềm vui và hoạt động rèn luyện bổ ích”.
- Tin liên quan
- • Học sinh nghèo huyện miền núi Thừa Thiên Huế được tặng xe đạp trong ngày khai giảng
- • Học sinh được tựu trường sớm nhất trước khai giảng 1 tuần
- • Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng tại cơ sở mới Hòa Lạc
- • Thông điệp khát vọng hồi sinh sau đại dịch từ lễ khai giảng năm học mới