Có nên thu tiền thuê nhà của con sau 18 tuổi?
Một cặp vợ chồng ở bang Texas (Mỹ) đã khiến mạng xã hội dậy sóng khi công khai việc yêu cầu con gái trả tiền thuê nhà mỗi tháng sau khi tốt nghiệp trung học.
“Bạn có bắt con mình sau khi tốt nghiệp trung học phải trả tiền thuê nhà nếu con chưa đi học đại học không?”, Erika Archie đặt câu hỏi trong một đoạn video đăng trên TikTok từ năm ngoái, sau đó được chia sẻ lại vào ngày 17/5 trên tài khoản Bar 7 Ranch của gia đình.
Chồng cô, Cody Archie, giải thích “Khi đó con gái họ, Kylee Deason, 18 tuổi còn lưỡng lự về việc có nên vào đại học hay không. Hai vợ chồng thống nhất thu 200 USD mỗi tháng để Kylee tiếp tục sống tại nhà, trong lúc con tự vạch ra kế hoạch tương lai và học cách tiến tới độc lập tài chính”.
“Chừng đó là quá rẻ để sống kiểu ‘ăn bám’ trong nhà bố mẹ”, Cody thẳng thắn.

Quy định này nhanh chóng khơi mào tranh luận sôi nổi trong cộng đồng “Parents of TikTok”.
Nhiều người ủng hộ: “Ý tưởng tuyệt vời, dạy con biết trả hóa đơn”, “Rèn tính trách nhiệm và bản lĩnh”, “Nếu không đi học đại học thì nên trả tiền thuê nhà là đúng”.
Thậm chí có phụ huynh còn hài hước chia sẻ: “Con trai lớn nhà tôi vừa tròn 18, chúng tôi đưa cho nó một cái lều và túi ngủ”.
Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối kịch liệt: “Tôi thì chắc chắn không. Dù hiếm nhưng tôi sẽ giúp con mình suốt đời”, “18 tuổi vẫn chưa hẳn là người lớn”, “Chỉ khi nào gia đình thực sự khó khăn thì mới nên làm vậy”.
Một số phụ huynh chọn giải pháp dung hòa, vẫn thu tiền thuê nhà, nhưng âm thầm gửi vào một tài khoản tiết kiệm để sau này giúp con đặt cọc mua nhà.
Không ép con đi học đại học bằng mọi giá
“Chúng tôi không muốn con đi học đại học chỉ vì ai cũng đi”, Cody nói với TODAY.com.
Erika nhớ lại: “Kế hoạch của con thay đổi suốt cả năm. Không phải đứa trẻ nào cũng sẵn sàng bước vào đại học cùng một thời điểm. Nếu chưa biết mình muốn gì, hãy đi làm cho đến khi tìm ra câu trả lời”.
Cuối cùng, Kylee quyết định không học đại học. Gia đình cùng nhau thống nhất một thỏa thuận rõ ràng. Bố mẹ là “chủ nhà”, còn Kylee là “người thuê”. Cô trả tiền thuê nhà từ công việc nhân viên hành chính tại hạt Coryell.
Với tư cách người thuê, Kylee có nhiều quyền tự do hơn, không cần xin phép bố mẹ cho các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, cô vẫn phải tuân thủ giờ giới nghiêm buổi tối để không làm ảnh hưởng đến em trai 14 tuổi và nếu không về nhà qua đêm, cô phải báo trước.
“Chúng tôi coi việc nuôi dạy những công dân có ích cho xã hội là trách nhiệm của mình. Con cần hiểu rằng, muốn có điều gì trong cuộc sống thì phải làm việc như bố mẹ đã làm”, Cody nói.
Bài học từ những lần trả tiền thuê trễ hạn
Tiền thuê nhà của Kylee không phải lúc nào cũng được trả đúng hạn, thậm chí là khá thường xuyên.
“Hầu như tháng nào cũng vậy. Tôi gọi nhắc thì con bé bảo: ‘Bố không thể tự trích tiền từ tài khoản của con sao?’ Nhưng tôi không làm thay. Đó là trách nhiệm của con”, Cody kể.
Theo Emily Kline – nhà tâm lý học lâm sàng, tác giả cuốn The School of Hard Talks, việc thu tiền thuê nhà nên được xem là quyết định riêng của mỗi gia đình.
“Nếu bố mẹ đang chật vật tài chính và lẽ ra có thể cho người khác thuê phòng, thì việc con trả tiền thuê là hợp lý. Nhưng nếu gia đình không cần khoản tiền đó, có thể để con tiết kiệm hoặc đầu tư cho việc học”, bà nói.
Dù có trả tiền thuê hay không, bà nhấn mạnh: “Người trẻ sống cùng bố mẹ cần học cách đóng góp bằng tài chính, việc nhà, nấu ăn, chăm sóc trẻ nhỏ hay người thân lớn tuổi. Quan trọng nhất là gia đình phải cùng nhau thảo luận và điều chỉnh theo thời gian”.
Kylee, hiện 19 tuổi, đã chuyển ra ngoài sống từ tháng 2/2023. Sau một thời gian thuê căn hộ riêng, cô hiện sống cùng dì và trông cháu để đổi lại chỗ ở, thay vì trả tiền thuê nhà.
Vợ chồng Archie tin rằng việc thu tiền thuê nhà đã trở thành cú hích khiến con gái họ trưởng thành nhanh hơn.
“Kylee không hề oán giận chúng tôn. Con đã học được một điều rất thực tế: sống như một người trưởng thành thì không hề miễn phí”, Erika nói,

























