Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc hé lộ kết luận bất ngờ về vụ “tố” bị chèn ép sau cuộc họp dài 9 tiếng
Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc đã tiết lộ kết quả của cuộc họp với nhiều chi tiết mới, gây bất ngờ cho công chúng.
Như đã đưa tin từ trước, chị Nguyễn Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc livestream khóc lóc, cho biết bị NSND Anh Tú – Phó Giám đốc Nhà hát kịch hà Nội chèn ép, khiến chị không được ngồi chấm thi chính học sinh của mình. Ngoài ra, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc cũng bức xúc cho biết, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội không có bàn ghế cho học sinh học, phải lấy ghế ở bãi rác hay lót dép ngồi.

Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc trả lời phóng viên sau cuộc họp dài 9 tiếng
Sáng 13/9, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã mời chị Hồng Nhung lên làm việc. 17h ngày 13/9, kết thúc cuộc họp kéo dài 9 tiếng tại trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội, bà Nguyễn Hồng Nhung (vợ nghệ sĩ Xuân Bắc) cho biết bà đã khóc trong cuộc họp.
-> NSND Anh tú, Xuân Bắc... phát ngôn khẳng định sự thật trong vụ bị "tố" chèn ép
Cuộc họp ngày 13/9 bao gồm hiệu trưởng, hai phó hiệu trưởng, chi đoàn, thanh tra nhân dân, quản lý khoa giải quyết 9 vấn đề, trong đó nhiều thông tin nóng liên quan giáo dục.
Video vợ Xuân Bắc trải lòng sau cuộc họp
Nói về kết quả cuộc họp, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết: “Nhà trường đã nhận lỗi về việc phát ngôn sai về nhân thân khi nói tôi chỉ là giáo viên dạy môn phụ trên báo chí. Điều này đã được ghi trong biên bản cuộc họp. Ai là người phát ngôn sai sẽ được đính chính, tôi ghi nhận sự hợp tác này”.
Nói về việc o ép để không được chấm thi, chia sẻ với Zing, vợ Xuân Bắc khẳng định: “Tôi hoàn toàn có đủ tư cách nằm trong ban chấm thi. Tuy nhiên, việc tôi không nằm trong ban chấm thi là do nhà trường làm theo điều của cộng tác viên bên ngoài là NSND Anh Tú. Nhà trường đã nhận sai sót, điều này nằm từ phía khoa, không nằm trong chức năng của ban giám hiệu”.

“Tôi không biết anh Anh Tú phản hồi như thế nào. Nhưng chắc chắn rồi cũng sáng tỏ cả thôi. Còn sáng tỏ như thế nào các bạn hãy đợi. Tôi sẽ có thông tin phản hồi chính thức tới công chúng, để các bạn có những nhận định chính xác từ 2 phía” – Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc khẳng định thêm với Trí thức trẻ.
Chia sẻ với Dân trí về việc vì sao sau khi kết thúc đợt chấm thi từ tháng 6, đến bây giờ chị mới đăng tải thông tin, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết: “Đợt chấm thi tháng 6, tôi đã tính bỏ qua mọi ấm ức. Nhưng thời điểm này, khi chuẩn bị kế hoạch năm tới, nhà trường vẫn muốn mời Anh Tú dạy và anh chỉ đòi dạy năm thứ hai. Tôi dạy năm thứ nhất, và anh muốn tiếp quản lớp học của tôi”.

Cơ sở vật chất của trường mà chị Hồng Nhung phản ánh
Theo vợ nghệ sĩ Xuân Bắc, trước đó chị đã từng tìm cách nói chuyện trực tiếp với NSND Anh Tú. Tuy nhiên, điều đó không thực hiện được. “Tôi đã từng làm thế. Đợt chấm thi vào tháng 6, tôi gọi điện cho Anh Tú, anh không nghe máy. Khi tôi nhắn tin rằng: “Anh Tú ơi, em cần nói chuyện với anh”. Anh nhắn lại rằng, anh đang bận và hỏi tôi là ai? Trong khi trước đó, anh vẫn gọi cho tôi, mỗi khi hỏi hay cần gặp anh Xuân Bắc…”
Hiện tại, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chưa đưa ra câu trả lời chính thức, NSND Anh Tú cũng chưa có phát ngôn gì mới.
-> Nhìn lại quá trình Vợ Xuân Bắc bị đồng nghiệp của chồng “ức hiếp”