Cha ruột danh ca Ngọc Sơn để lại di chúc nhắc nhở con trai điều còn trăn trở
Trước khi qua đời, cha ruột của danh ca Ngọc Sơn để lại di chúc nhắn nhủ con trai "hãy hưởng thụ" vì ông thấy con trai không màng đến điều gì hết ngoài âm nhạc.
Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ điều cha nhắc nhớ trước khi qua đời
Chia sẻ trong chương trình Showbiz Việt có gì mới đây, danh ca Ngọc Sơn tiết lộ nhiều điều về tình cảm dành cho cha.
Anh nói: "Cha tôi cũng là một người hết mình vì con cái. Tôi sinh ra ở Hải Phòng, sau năm 1975 theo cha vào Nam trước. Mẹ cùng các em Ngọc Hải, Ngọc Hà lúc đó vẫn ở Hải Phòng. Quê cha tôi ở Núi Thành - Quảng Nam, vừa rồi tôi có về đó xây nhà thờ từ đường chắc mọi người đều biết.

Nhà tôi lúc đó ở đối diện biển, mùa đông gió thốc vào nhà rất lạnh. Cha đi biển về thấy tôi nằm co ro liền cởi chiếc áo măng tô đang mặc đắp lên cho tôi. Tôi nằm đó mà nhớ thương mẹ cùng các em không sao ngủ được. Tôi cũng nghĩ nhiều về cha và khóc suốt đêm nhưng không bao giờ kể cho cha biết điều này.
Sau này tôi nhớ về lúc đó mới sáng tác bài Tình cha với đoạn "Những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con, sưởi ấm những canh dài". Tôi chỉ biết bày tỏ những tâm tình của mình qua bài hát.
Bài Lòng mẹ cũng vậy, tôi bày tỏ nỗi nhớ của mình với mẹ. Những lời trong bài hát tự cất lên từ trái tim của mình. Ngọc Sơn rất hiếu thảo với cha mẹ nhưng không thể nào nói ra lời được. Chỉ biết nhờ vào bài hát để bày tỏ tình cảm và tấm lòng của mình.
Những bài hát của tôi viết về cha mẹ nhận sự đồng cảm và khắp nơi chào đón, đó là điều tôi vô cùng hạnh phúc.
Tôi không màng vật chất, không màng một thứ gì, chỉ biết làm bao nhiêu thì mua nhà rồi lo cho anh chị em, đi làm thiện nguyện, có bao tiền đều đưa mẹ giữ hết. Cha tôi từng viết trong di chúc nhắc tôi rằng: "Con ơi hãy hưởng thụ đi" vì cha thấy tôi không màng điều gì hết.
Tôi nói với cha rằng, cuộc sống như tôi hiện tại đang là hưởng thụ rồi. Hưởng thụ với tôi là được gặp gỡ, tâm tình với đại gia đình, được truyền đạt lẽ sống, đạo hiếu thảo của đứa con với cha mẹ”.

Danh ca Ngọc Sơn cũng nhấn mạnh rằng, với anh, hiếu hạnh là đạo lý nhất cuộc đời và luôn được đặt lên đầu tiên. Anh không chỉ hiếu thảo với cha mẹ mà còn nhắc nhở anh em, bạn bè, hậu bối… của mình cũng phải luôn “thờ cha kính mẹ cho tròn đạo con”.
“Hơn ai hết, tôi thờ mẹ nên thấy những người mẹ ở xung quanh mình. Tôi thấy được ở đó một ý nghĩa thiêng liêng, cao sang lắm. Người mẹ với tôi cao cả lắm vì tách thịt tách xương của mình mới ra được đứa con.
Mẹ tôi là người Hải Phòng, con nhà giàu đấy nhưng tốt tính lắm. Mẹ là nhà giáo nên rất thương chồng, thương con, lo cho chồng con lắm. Nhưng mẹ tôi lại cực kỳ nóng tính, rất dễ nổi nóng… khó ai chiều được mẹ lắm. Cả gia đình nội ngoại hai bên, không ai chụ được sự nóng tính của mẹ hết. Chỉ mình tôi chịu nổi vì tôi thương mẹ lắm. Tôi giao hết nhà cửa cho mẹ giữ đến khi mẹ về thế giới bên kia.
Có người bảo tôi, giao hết tài sản cho mẹ rồi lỡ mẹ bán nhà để làm ăn rồi không may thua lỗ, đổ nợ… tôi bảo rằng, tôi sẵn sàng bán hết nhà cửa, tài sản để mẹ làm ăn, không tính toán hay so đo gì hết. Tôi không bao giờ bất hiếu với mẹ mà chỉ có ngày càng thương mẹ hơn.
Vì mẹ nóng tính nên tôi luyện cho mình tính dễ chịu, hiền lành, không bao giờ nổi nóng hay nóng tính. Đây là điều tôi muốn truyền tải đến mọi người".

Theo Ngọc Sơn, anh chưa bao giờ xem sự nóng tính của mẹ là một điều gì đó khó chấp nhận vì “nhân vô thập toàn”. Cha mẹ nào cũng thương con và đôi khi vì thương con mà nổi nóng. Tuy nhiên, sinh ra ở đời, mỗi người mỗi tính, không ai ép ai sống theo mình được. Vì thế, khi thấy cha mẹ còn những điều gì đó khiếm khuyết thì mình phải cố gắng luyện tâm dưỡng tính, vượt lên bản thân để hòa nhập.
“Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, tôi đều quỳ gối trước bàn thờ mẹ cha. Và vì thấm thía cách dạy dỗ của cha mẹ nên khi ra đường tôi luôn xem những việc diễn ra trước mắt mình, tận mắt mình chứng kiến là điều gì đó rất đỗi bình thường”, danh ca Ngọc Sơn nói thêm.