Nữ hiệu trưởng đưa trường vươn tầm nhờ yêu thương học trò như con cháu
Chỉ sau vài năm ở cương vị "thuyền trưởng", cô giáo Trần Thị Mai đã đưa trường THPT Mỹ Lộc - Nam Định vươn tầm nhờ yêu thương học trò như con cháu trong nhà.
Về trường THPT Mỹ Lộc, Nam Định những ngày này, ai cũng cảm nhận được sự đổi khác về cơ sở vật chất cũng như con người nơi đây. Một trong những nhân tố quan trọng đem lại sự thay đổi đó chính là cô Hiệu trưởng Trần Thị Mai.
Chia sẻ với Gia đình Việt Nam, năm 2021 giữa đại dịch Covid-19, cô Mai rời nơi đã gắn bó suốt 1/4 thế kỉ để đến với ngôi trường ven đô THPT Mỹ Lộc. Thời điểm đó tập thể giáo viên đều nghĩ chắc sẽ rất lâu nữa cô Mai mới có thể quen và gắn bó với mảnh đất và con người Mỹ Lộc. Nhưng cô đã bắt nhịp rất nhanh với môi trường nơi đây và nhanh chóng trở thành người thuyền trưởng chèo lái ngôi trường THPT Mỹ Lộc tiếp tục vươn đến những tầm cao mới.

Cô Mai chia sẻ: “Cảm nhận đầu tiên của tôi về đất và người nơi đây thật thanh bình, thân thiện, gần gũi. Trong mắt tôi trường Mỹ Lộc như một con thuyền đang vươn khơi, thay thuyền trưởng giữa dòng là điều không hề dễ dàng với bản thân tôi và các thầy cô”.
Cô Mai luôn nhắc nhở thầy cô trong trường tiếp tục vững tay chèo cùng giữ nguyên "tải trọng", nghị lực, niềm tin và tình đoàn kết.
“Nếu "tay lái" của nữ Thuyền trưởng có run rẩy, mong các thầy cô cùng chung sức. Nhất định chúng ta sẽ thành công” – Cô động viên.
Người "thuyền trưởng" tài năng
Là người có năng lực chuyên môn và năng lực quản lý xuất sắc cùng với tài năng thiên bẩm về văn hoá, văn nghệ, cô hiệu trưởng Trần Thị Mai đã thổi luồng sinh khí mới cho ngôi trường ven đô khi đã cùng tập thể lãnh đạo nhà trường phát huy truyền thống đoàn kết, sự tận tâm, cống hiến của đội ngũ nhà giáo, tinh thần hiếu học của học sinh.

Với quan điểm giáo dục “Phát triển hài hòa, toàn diện năng lực của học sinh; đồng thời chú trọng dạy học và tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh trên cơ sở xây dựng nề nếp kỷ cương nghiêm túc”, những hoạt động phong trào của học sinh và giáo viên toả sáng rực rỡ, những trái ngọt được hái từ nỗ lực chuyên môn đã khẳng định tên tuổi của ngôi trường mang tên Mỹ Lộc.
Trong gần 4 năm về trường công tác, tập thể giáo viên và học sinh của nhà trường đã đạt được 09 Cờ giải Nhất, 03 Cờ giải Nhì, 03 Cờ giải Ba trong các cuộc thi Học sinh giỏi Văn hóa, Thể dục thể thao của giáo viên và học sinh, Giai điệu tuổi hồng, Khoa học kỹ thuật – STEM, Hùng biện tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng và An ninh,… Kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tiến bộ 8 bậc so với năm 2021. Nhà trường liên tục được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc.

Một Mỹ Lộc đang cựa mình trỗi dậy, trong đó có bàn tay, khối óc của cô Hiệu trưởng Trần Thị Mai dẫn dắt và vun trồng.
Lan toả những yêu thương
Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, trường THPT Mỹ Lộc còn được biết đến với những tấm gương người tốt việc tốt, những tấm lòng nhân hậu luôn thầm lặng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tiếp nối truyền thống đó, cô hiệu trưởng Trần Thị Mai đã tích cực lan toả những yêu thương đến các thế hệ học sinh, đặc biệt với những số phận không may mắn, những em bị mắc bệnh hiểm nghèo.
Tình yêu nghề và tình cảm của một người mẹ đã thôi thúc cô phải làm gì đó để giúp các em, để hành trình đi học bớt những gian nan, gập ghềnh.

Đơn cử như trường hợp của em Nguyễn Quốc Đạt mắc bệnh ung thư, chi phí điều trị là một gánh nặng tài chính lớn cho gia đình. Ngoài các chi phí điều trị trực tiếp, Đạt còn phải đối mặt với các chi phí dài hạn để duy trì sức khỏe. Do đó, việc hỗ trợ từ bảo hiểm y tế, các tổ chức từ thiện và các chính sách trợ giúp là rất cần thiết để giúp gia đình em giảm bớt gánh nặng trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Thấu hiểu được nỗi lòng của gia đình, cô Hiệu trưởng Trần Thị Mai đã kêu gọi các mạnh thường quân, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và học sinh trong toàn trường quyên góp ủng hộ hơn 100 triệu đồng.
Nhiều năm qua, để huy động được phụ huynh cùng nhà trường chăm sóc, giáo dục học sinh, giúp những em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến lớp, cô Mai đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh từ quần áo, sách vở, bảo hiểm cho học sinh nghèo, đồ dùng học tập đến trao tặng học bổng… vào mỗi dịp khai giảng năm học mới, tổng kết năm học và các dịp lễ, tết.
Cô Mai tâm sự: “Tôi coi mỗi học sinh như con cháu trong nhà. Đạt là học sinh chăm chỉ và đầy nghị lực vì thế khi biết tin em mắc bệnh ung thư, lòng tôi không khỏi xót xa. Là hiệu trưởng, tôi luôn mong muốn các em không chỉ học tốt mà còn có thể vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Khi biết hoàn cảnh khó khăn của Đạt, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình là phải làm gì đó, không chỉ cho riêng em mà cho tất cả học sinh trong trường để các em có thể vượt qua khó khăn”.
Tấm lòng nhân hậu của cô Trần Thị Mai không chỉ là hành động cứu giúp học sinh mà còn là nguồn động lực lớn lao đối với các học sinh khác, giúp các em nhận ra rằng tình yêu thương và sự giúp đỡ lẫn nhau có thể làm thay đổi cuộc sống của mỗi người.
Những việc làm thiết thực đó đã mang lại nụ cười trong sáng, niềm vui của học trò đồng thời giúp cô Mai vững vàng
trên hành trình mang yêu thương từ trái tim đến trái tim.