Thứ sáu, 08/08/2025 08:42     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 08/08/2025 08:42

Không có gì là không thể khi tinh thần mạch 3 còn cháy trong tim người lính truyền tải

Những người “lính truyền tải điện” Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đang từng ngày, từng giờ khẩn trương lắp dựng cột cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, công trình trọng điểm quốc gia đảm bảo hoàn thành đóng điện đúng tiến độ.

Lào Cai – tháng 8/2025. Khi thì nắng như đổ lửa, lúc thì mưa như trút nước trên các sườn núi Tây Bắc, chiếc áo công nhân sẫm màu vì mồ hôi, gương mặt lấm lem vì bùn đất, những người “lính truyền tải điện” Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đang từng ngày, từng giờ khẩn trương lắp dựng cột cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, công trình trọng điểm quốc gia đảm bảo hoàn thành đóng điện đúng tiến độ. Họ không lùi bước trước thời tiết khắc nghiệt, không chùn chân trước địa hình hiểm trở, bởi họ mang trong tim tinh thần “mạch 3” – biểu tượng của ý chí thép.

Anh Hà Thanh Xuân (ngoài cùng bên trái) - Đội phó Đội Truyền tải điện Gia Lai (PTC3) - trực tiếp chỉ đạo thi công tại vị trí 142

“Gian khổ bao nhiêu cũng được, miễn sao kịp tiến độ”

Công trường trải dài trên sườn núi, bám vào triền dốc. Mưa lớn bất chợt khiến đường vận chuyển trơn trượt, sạt lở. Trưa đến, mặt trời như thiêu, ánh nắng hắt vào cột thép khiến nhiệt độ ngoài trời vượt 40 độ C, không khí oi bức, ngột ngạt. Nhưng công nhân PTC3 vẫn đều tay siết bu lông, điều chỉnh vị trí móng và đưa cột vào đúng vị trí lắp…

Địa hình hiểm trở, nhiều đoạn phải mang vác thiết bị, công cụ leo lên những con dốc gần như dựng đứng hàng trăm mét trên những con đường công vụ tạm thời để vận chuyển vật tư vốn đã lầy lội, trơn trợt vì cơn mưa to của tối hôm trước đó.

Anh Hà Thanh Xuân - Đội phó Đội Truyền tải điện Gia Lai (PTC3), trực tiếp chỉ đạo thi công tại vị trí cột 142 cho biết: “Có những ngày anh em đang thi công thì mưa giông bất ngờ kéo tới. Mây đen ùn ùn, sấm sét nổi lên chỉ trong vài phút, anh em buộc phải dừng toàn bộ công việc và rút nhanh khỏi công trường để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Có hôm vừa quay ra, thì mưa như trút nước đổ xuống, cả triền đồi trơn trượt, lầy lội không thể di chuyển nổi.”

Không chỉ thời tiết, địa hình cũng là trở ngại lớn. Vật tư, thiết bị thi công phải vận chuyển qua nhiều đoạn đường dốc dựng đứng, sạt lở, bùn đất lún sâu, xe cơ giới khó tiếp cận, nhiều nơi phải gùi cõng bằng sức người, vừa vất vả, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Vị trí 142 theo tiến độ cập nhật ngày 01/8/2025

Thế nhưng, trong hoàn cảnh ấy, anh Xuân và cả đội không hề nản chí. Trái lại, chính những thử thách ấy lại tôi rèn nên tinh thần truyền tải thép của người lính PTC3.

“Khó khăn là vậy, nhưng anh em vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, quyết tâm. Gặp mưa thì anh em làm các công tác chuẩn bị để lúc tạnh ráo là triển khai ngay. Mỗi người đều xác định rõ trách nhiệm của mình trong dự án trọng điểm quốc gia này, nên không ai cho phép mình bỏ cuộc.”

Anh Đoàn Văn Tuấn – Nhân viên Đội Truyền tải điện Gia Lai (PTC3), đang thi công tại vị trí cột 142 chia sẻ:

 “Mặc dù em đã tham gia thi công lắp dựng cột ở công trình đường dây 500kV mạch 3 năm ngoái, nhưng địa hình và khí hậu mỗi nơi mỗi khác, đối diện với những khó khăn mới cũng làm những ngày đầu mới ra ngoài này bản thân chưa thích nghi kịp, nhưng với lòng quyết tâm của anh em toàn Đội đã được tôi luyện trước đó cùng với sự động viên và quan tâm sát sao từ các cấp lãnh đạo, anh em tự bảo nhau: tranh thủ làm lúc nắng, nghỉ lúc mưa giông sấm chớp, gian khổ bao nhiêu cũng được, miễn sao kịp tiến độ”

Gian khổ bao nhiêu cũng được, miễn sao kịp tiến độ

Giữ trọn niềm tin ở tuyến đầu

Ngay sau khi nhận lệnh, PTC3 đã lập tức thành lập các tổ công tác từ các Đội của Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk vượt hơn 1.500km hành quân ra Bắc, mang theo hành trang là tinh thần kỷ luật – quyết tâm – trách nhiệm. Địa bàn mới, thời tiết thất thường, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, nhưng họ không để bất cứ khó khăn nào cản bước.

Lãnh đạo EVN, EVNNPT và PTC3 luôn đồng hành, trực tiếp đến công trường thị sát, chỉ đạo công tác thi công và thăm hỏi, động viên CBCNV, yêu cầu các tổ đội thi công phải tuyệt đối tuân thủ biện pháp an toàn lao động, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, thi công đúng quy trình, đúng phương án tổ chức đã được phê duyệt. Song song đó, nhấn mạnh việc đảm bảo nơi ăn chốn ở cho anh em, đảm bảo bữa ăn đủ chất lượng, chỗ nghỉ ngơi đủ yên tâm để giữ sức khỏe thi công lâu dài.

Không chỉ là công việc, dựng cột với họ là một trận tuyến. Từng chiếc bu lông, từng đường hàn, từng thao tác điều chỉnh phần đế móng đều phải chính xác tuyệt đối. Sai lệch một chút là trả giá bằng an toàn – là ảnh hưởng tiến độ cả hệ thống.

Thời tiết biến động liên tục khiến anh em luôn trong tâm thế “vượt thời gian – chạy trước thời tiết”. Có hôm vừa chuẩn bị đưa các công cụ, dụng cụ dựng cột thì mưa xối xả kéo đến, tất cả lại vội vã đưa thiết bị vào lán, trú vào nơi an toàn.

“Cột dựng lên là niềm tin được dựng lên” – đó là câu nói cửa miệng mà anh em PTC3 thường nhắc nhau.

Không đợi thuận lợi, không chờ điều kiện lý tưởng, người lính truyền tải điện chọn đối mặt với khó khăn bằng sự bình thản và chuyên nghiệp

Tinh thần “mạch 3” – ngọn lửa giữa núi rừng

Không đợi thuận lợi, không chờ điều kiện lý tưởng, người lính truyền tải điện chọn đối mặt với khó khăn bằng sự bình thản và chuyên nghiệp. “Mạch 3” – không chỉ là một nhánh của hệ thống điện – mà còn là ngọn lửa nội tâm cháy bền bỉ trong mỗi con người EVN, EVNNPT và PTC3.

Dự án Lào Cai – Vĩnh Yên chỉ còn vài tuần nữa là về đích. Mỗi ngày qua đi là một bước tiến tới thành công, là minh chứng rõ ràng nhất cho ý chí thép ngành truyền tải, cho lòng yêu nghề, yêu đất nước của những người âm thầm giữ dòng điện vững chãi vươn xa.

“Khi mạch nguồn Tổ quốc cần, chúng tôi lên đường!”

Giữa nắng thiêu, mưa giông, núi cao, dốc đứng – vẫn sáng lên hình ảnh người lính truyền tải áo cam – kiên cường, tận hiến, và không lùi bước. Những cột điện đang dần lên cao giữa đại ngàn cũng chính là minh chứng sống động cho khát vọng dựng nên những công trình mang sức mạnh Việt Nam.

Nguồn: EVNNPT  
Tổng giám đốc EVNNPT kiểm tra công trường và họp điều độ Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín
Công ty Truyền tải điện 4 khởi công di dời đường dây 220kV phục vụ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng
Hệ thống điện quốc gia lập kỷ lục, tại Trạm biến áp 500kV Thường Tín đo được nền nhiệt độ hơn 56 độ C
Đóng điện thành công Dự án nâng công suất Trạm biến áp 500kV Việt Trì
Gần 600 kỹ sư, công nhân EVNNPT “tiếp sức” cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên
Hoàn thành bảo dưỡng đường dây 500kV trọng điểm giữa mùa cao điểm nắng nóng
Đóng điện Trạm biến áp 220kV Dương Kinh, tăng cường đảm bảo điện cho thành phố Hải Phòng
Thành công của EVNNPT trong thời gian qua có sự đóng góp to lớn của Công đoàn EVNNPT
Đóng điện thành công máy biến áp AT2-250MVA dự án Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Tuy Hòa.
Hoàn thành nâng cấp Hệ thống điều khiển bảo vệ Trạm biến áp 500kV Pleiku
Triệu tập đối tượng tung tin sai sự thật về 'vỡ đập thủy điện Bản Vẽ'
Vinamilk: “Tri ân thế hệ đi trước là cách chúng tôi tiếp tục chăm sóc thế hệ mai sau'
Đóng điện thành công Dự án Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối
Truyền tải điện Hà Nội chủ động, tập trung ứng phó cơn bão bão WIPHA
EVNNPT yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó với bão WIPHA
Đoàn công tác của EVNNPT đang chỉ huy, ứng trực bão số 3 tại vùng tâm bão
Uống Trà Xanh Không Độ, 2 người tại Nghệ An, Phú Quốc trúng voucher 20 triệu đồng
Kiểm tra dự án truyền tải điện cấp bách, đảm bảo cung cấp điện cho sân bay Tân Sơn Nhất
Một nữ công nhân trúng 50 triệu đồng nhờ uống Nước tăng lực Number 1
Uống Number 1, khách hàng liên tiếp trúng thưởng khủng với iPad Air, Airpods Max
Xem thêm