Thứ ba, 05/08/2025 06:00     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ ba, 05/08/2025 06:00

Người phụ nữ bán ốc luộc chợ Văn Điển thành “trùm” buôn vàng lớn nhất miền Bắc

Nhắc đến thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Hoàng Long, Bảo Tín Thanh Vân hay Bảo Tín Hồng Quân, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng đằng sau những cái tên lấp lánh đó là một người mẹ – bà Lương Thị Điểm từng mưu sinh bằng nghề bán ốc luộc.

Từ gánh hàng rong nhỏ bé, bà Điểm đã xây dựng nền móng cho một đế chế kinh doanh kim hoàn danh tiếng tại Hà Nội, nơi các con bà đều lần lượt thành danh và giữ vững uy tín trong ngành vàng bạc đá quý.

Bà chủ gánh ốc nuôi con ăn học

Bà Lương Thị Điểm sinh năm 1936 tại thôn Bình Vọng, xã Bạch Đằng, huyện Thường Tín, Hà Nội. Chồng của bà là Vũ Văn Khâm, từng là bộ đội phục vụ cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thời kì kháng chiến, bà Điểm theo chồng tham gia dân công làm nhiệm vụ chuyên chở đạn dược, gạo muối tiếp tế cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi đất nước hòa bình, ông Khâm được điều về làm công nhân cho Tổng cục Đường sắt, bà theo chồng chuyển công tác từ ga Thanh Hóa về Phủ Lý, Thường Tín quê bà và cuối cùng là định cư ở thị trấn Văn Điển, Hà Nội.

Bà Lương Thị Điểm (Ảnh: Kinhdoanhvaphattrien)

Bà Điểm từng chia sẻ trước bao giới năm 2013, ngày ấy bà bán đủ thứ từ nước chè đến ốc luộc, khoai lang, bún riêu, kem 1-2 hào... Ngày nào cũng bán ở cổng chợ nên có người quen tin tưởng nhờ bà bán hộ nhẫn vàng.

Ban đầu chỉ là những giao dịch nhỏ, mua vài chỉ vàng để bán lại cho người cần, lời lãi chẳng bao nhiêu nhưng bà kiên trì. Có khách tin bà, gửi vàng nhờ bán hộ. Mỗi thương vụ thành công, bà lại gom góp thêm ít vốn. Cứ thế, sau vài năm, bà trở thành người có tiếng trong giới.

Nói về triết lý kinh doanh, nữ doanh nhân bộc bạch: "Không bán đắt, không mua rẻ, không làm thiếu, làm giả, cân đong đầy đặn, nói lời dễ nghe. Lúc nào cũng phải tâm niệm như vậy, để khách hàng họ có đi ra khỏi cửa hàng họ cũng không quay lại phàn nàn ‘Vì sao của tôi thiếu thế, non thế".

Khi các con trưởng thành, bà lần lượt hướng từng người theo nghiệp buôn kim hoàn, mỗi người một thương hiệu nhưng cùng mang hai chữ “Bảo Tín” như một lời răn dạy làm nghề này phải quý trọng chữ tín hơn cả lợi nhuận.

Cơ sở kinh doanh Bảo Tín Minh Châu tại 139 Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: BTMC

Bà Điểm thường nói với các con, nếu như cầm cái cân tiểu ly mà cân vàng thì phải có con người bằng vàng, nghĩa là tư tưởng tính tình, phẩm chất đều phải như vàng mười, đạo đức phải như vàng. Ngoài chữ Tín, người kinh doanh kim hoàn phải hội tụ cả Tâm – Tài – Đức. Nếu có đức thì phải có tài, cái tài ở đây không phải là tự nhiên mà có, mà phải do tìm tòi, mày mò, học hỏi. Nếu chỉ có đức không có tài, giả sử kẻ gian đến bán vàng hư, vàng kém chất lượng cho mình, thì mình biết đổi cho ai, rồi sẽ dẫn đến làm ăn thua lỗ và chết ngay lập tức. Có tài rồi phải có đức, bởi ko có đức, thì sớm muộn rồi cũng sẽ làm hại người khác. Đặc biệt trong nghề vàng hay bất cứ nghề nào cũng phải có tâm, kiếm được miếng ăn phải biết chia sẻ cho đồng loại, chết có mang theo được đi đâu.

Gia tộc Bảo Tín: Mỗi người con là một thương hiệu lớn

Vợ chồng bà Điểm có 6 người con thì có đến 5 người theo nghiệp bố mẹ, tạo nên 5 thương hiệu Bảo Tín nổi tiếng. Trong đó nổi tiếng nhất hiện tại là Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Dù mỗi người đi theo một hướng riêng, phong cách khác nhau, họ vẫn giữ được cốt lõi mà người mẹ truyền lại là chữ tín và đạo đức kinh doanh.

Ông Vũ Minh Châu – con trai cả – sáng lập ra Bảo Tín Minh Châu, một trong những thương hiệu vàng uy tín và lâu đời nhất tại Hà Nội. Doanh nghiệp này nổi bật với khẩu hiệu “Giữ chữ Tín hơn giữ Vàng”, với hàng chục cửa hàng, cơ sở chế tác và hàng triệu khách hàng cả nước.

Ông Vũ Minh Châu - Tổng Giám đốc Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: BTMC

Ông Vũ Mạnh Hải, người con thứ, đứng sau thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải – một doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực vàng cưới và trang sức cao cấp.

Bảo Tín Thanh Vân, Bảo Tín Hoàng Long và Bảo Tín Hồng Quân là những thương hiệu được sáng lập và điều hành bởi ba người con còn lại, mỗi thương hiệu đều có vị thế riêng trong ngành, phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng từ bình dân đến cao cấp.

Câu chuyện của bà Lương Thị Điểm không chỉ là một hành trình lập nghiệp đáng nể mà còn là bài học sâu sắc về đạo đức nghề nghiệp, về chữ “tín” và vai trò người mẹ trong việc định hình tương lai của cả một gia tộc.

T. Linh (T/H)  
Người phụ nữ bán ốc luộc chợ Văn Điển thành “trùm” buôn vàng lớn nhất miền Bắc
SHB lan tỏa niềm tự hào dân tộc qua chiến dịch “Hạnh phúc là người Việt Nam”
Thủ tướng gửi thư khen  Trưởng bản Mùa A Thi cứu 90 người khỏi bị lũ quét

Diễn viên đóng vai Phật Tổ Như Lai trong phim Tây Du Ký qua đời
Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Baku
Đóng điện thành công Dự án nâng công suất Trạm biến áp 500kV Việt Trì
Nắng nóng gay gắt bao giờ kết thúc ở miền Bắc?
Cứu sống sản phụ 39 tuổi mắc hội chứng HELLP, suy thận cấp nguy kịch
Tuổi 50 độc thân, quyến rũ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo
Ra mắt chuyên trang đặc biệt 'Lịch sử 80 năm Tòa án nhân dân' và phát động Cuộc thi 'Tìm hiểu lịch sử 80 năm Tòa án nhân dân'
Hội KHHGĐ TP Huế tập huấn triển khai chính sách dân số và phát triển trong tình hình mới
Bảo mẫu ném bé trai 14 tháng tuổi xuống nền nhà gây chấn thương sọ não
Quảng Ninh đồng loạt ra quân hưởng ứng, triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Phẫu thuật loại bỏ thành công khối u 'khủng' trên mặt cho bé gái 16 tuổi
“Gen Z” 24 tuổi sở hữu 12.000 tỷ đồng
95 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng: Phát huy vai trò 'đi trước mở đường'
Xã Đại Thanh sẽ phát huy các nguồn lực tiềm năng địa phương để phát triển xã hội trong thời gian tới
Quảng Ninh nghiên cứu lắp đặt thiết bị cảnh báo dông, lốc trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long
Hải Phòng cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đời sống dân sinh
Ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Đại học FPT  đột ngột qua đời
Xem thêm