Ngỡ ngàng với nhà trọ của "bé An" Hùng Thuận
Nhiều người đã rất ngỡ ngàng với phòng trọ của "bé An" Hùng Thuận khi anh xuất hiện trong chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế?"
Hùng Thuận thuộc số ít diễn viên nổi tiếng chỉ nhờ một vai diễn. Hình tượng bé An trong phim Đất rừng phương Nam đã mang đến danh tiếng cho anh ngay từ khi còn rất nhỏ, nhưng cũng chính vì lí do này mà bao năm qua anh luôn bị 'chết vai'. Dù có nhiều trăn trở với nghề nhưng sự nghiệp diễn xuất của Hùng Thuận cũng vẫn dậm chân tại chỗ. Đến giờ, đã ngoài ba mươi tuổi, anh vẫn nhận mọi vai diễn, bất kể lớn nhỏ, bất kể cát-xê. Nhiều lúc, có những bộ phim mà tiền công 'chỉ đủ cà phê, thuốc lá với bạn bè'.
Ngoài 30 tuổi, Hùng Thuận sống cùng bố mẹ trong một căn nhà thuê giản dị ở TPHCM. Theo Hùng Thuận chia sẻ, anh và vợ đã không còn sống chung 2 năm qua. Cậu con trai ở cùng mẹ tại một căn nhà khác và anh ít gặp con, một tuần chỉ gặp một hoặc hai lần nên anh chưa khám phá được hết tính cách của cậu bé.
An của Đất phương Nam tự nhận, anh là người cha chưa tốt vì không thể thường xuyên ở bên con, không đi vào giấc ngủ cùng con, chưa kể một câu chuyện cổ tích nào cho con nghe và không luôn đưa con đi học được...
Xuất hiện trong chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế?, nam diễn viên Hùng Thuận đã khiến nhiều người ngỡ ngàng với phòng trọ hẹp và đơn sơ của mình. Nhìn chiếc cổng sắt hoen gỉ, tường nhà quét vôi xanh, những món đồ thiết yếu nhất,...ít ai nghĩ đây là chốn đi về của 'bé An' nổi tiếng một thời.
Cánh cửa sắt được quét vôi vàng với dây điện phía trước
Tường nhà chỉ được quét lớp vôi xanh
Căn phòng ngủ của Hùng Thuận còn giản gị hơn khi chẳng có giường, tủ, bàn ghế,...mà chỉ là một tấm nệm để ngả lưng lúc đêm về
Đến chiếc đồng hồ trong phòng cũng là đồ được tặng
Minh Trang (Ảnh: VTV)