Nghẹn ngào hình ảnh mẹ trùm chăn ôm con gái để tránh lây nhiễm virus
Khao khát được ôm con vào lòng, bà Norton đã trùm chăn lên người con gái, một nữ y tá đang làm việc tại phòng ICU.
Bà Cheryl Norton, 64 tuổi, đến từ Blue Ash đã ôm chầm lấy con gái Kelsey Kerr, 28 tuổi, lần đầu tiên sau một tháng không gặp giữa đại dịch COVID-19 .
Kerr đã không ôm mẹ trong nhiều tuần vì công việc tại phòng ICU có nguy cơ lây nhiễm cao hơn cho những người xung quanh.
Mới đây, khi Kerr về nhà để lấy một số đồ dùng, bà Norton khao khát được ôm con nên đã lấy chăn trùm lên người con để ôm.
Khoảnh khắc được ôm con trong lòng sau một tháng không gặp.
Nữ y tá Kerr đã làm việc theo ca 12 giờ tại Bệnh viện Christ Church ở Cincinnatii. Để bảo vệ mẹ, Kerr vẫn đeo khẩu trang để không có bất kỳ giọt bắn nào từ miệng hoặc mũi bám vào người mẹ.
Bà Norton chia sẻ: “Tôi chỉ muốn biết con gái tôi vẫn ổn, vì vậy khi tôi có cơ hội gặp con, tôi đã ném tấm chăn lên người con bé. Tôi muốn ôm con bé và nếu có một tấm chăn quanh người con bé, tôi có thể làm được điều đó.
Tôi đọc được rất nhiều thông tin trên mạng xã hội rằng tất cả những nhân viên chăm sóc sức khỏe đang cảm thấy bị cô lập và tôi không muốn điều đó xảy ra với con gái tôi”.
Bà Norton nói thêm, tại bệnh viện nơi conn gái bà đang công tác, số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tăng đột biến mỗi ngày, bà không biết lần tới được ôm con sẽ là khi nào.
Kerr cho biết cái ôm của mẹ như một nguồn động lực rất lớn giúp cô tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ để cứu sống các bệnh nhân đang nguy kịch.
"Khoảnh khắc trong lòng mẹ, tôi cảm thấy mình an toàn. Hiện tại có quá nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ vượt qua nó và cuối cùng chúng tôi sẽ được ở bên nhau sớm thôi.” – y tá Kerr tâm sự.
-> Làm lâu đài, sân bóng mini cho con vui chơi trong những ngày cách ly
Xem thêm: Tình mẹ thấu động đất trời.