Chủ nhật, 15/06/2025 13:57     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 10/11/2021 11:30

Nặng lòng khi Tết cận kề

Trước thông tin chính thức mở bán vé tàu Tết từ 15/11, nhiều người khấp khởi mừng nhưng cũng mang nỗi lo nặng trĩu khi chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán.

Từ 8 giờ sáng 15/11, ngành đường sắt sẽ tổ chức bán vé tàu Tết để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Không khí háo hức tết lại râm ran khi chỉ còn 53 ngày nữa là hết năm 2021 và 84 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, nghĩ đến Tết năm nay không ít người lo lắng sau khi trải qua một năm dịch bệnh.

Tet

Chỉ còn chưa đầy 3 tháng là đến Tết Nguyên Đán (Ảnh minh họa)

Ra trường 3 năm, làm trong lĩnh vực du lịch bị dịch bệnh Covid-19 "dập" tơi tả, anh N.V.H (26 tuổi), quê ở TP. HCM làm việc tại Hà Nội đang trải qua thời gian khủng hoảng.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, 2 năm qua anh H. nhảy việc 3 lần, thu nhập chỉ đủ nuôi thân ở thành phố với các khoản như tiền trọ, ăn uống, chi tiêu... Tiết kiệm được chút lại gặp chuyện này chuyện kia, chẳng có gì trong tay.

Không thể cầm cự được với nghề đúng chuyên môn được đào tạo, đầu năm 2021, anh H. chuyển hướng xin việc trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Chưa được 2 tháng thử việc, mới nhận lương một tháng nhà hàng đóng cửa vì dịch. N.V.H thất nghiệp từ đầu tháng 5, đến nay đã bước sang tháng thứ 6.

“Mình thất nghiệp với đúng 3 triệu đồng trong tài khoản, đủ một tháng tiền phòng, phải sống qua ngày bằng hỗ trợ thực phẩm từ nhiều nguồn, chủ nhà giảm tiền trọ. Được bố mẹ, anh chị ở quê gửi tiền nhưng giờ vẫn còn nợ hai tháng tiền phòng", anh H. trải lòng.

Trong thời gian mất việc, H. cho biết mình cũng đi tìm kiếm việc làm thêm nhưng không đâu vào đâu. Anh gửi hồ sơ xin việc, phỏng vấn một vài chỗ nhưng nơi không hợp, nơi thì chưa có kết quả.

Tính ra cả năm anh H. chỉ mới đi làm 2 tháng. Đang thất nghiệp, tiền nợ chưa trả, nghe thông báo vé tàu Tết mở bán, anh cảm thấy sốt ruột khi Tết đang đến gần.

Anh H. chia sẻ: "Mấy ngày nay, dịch lại bắt đầu có dấu hiệu bùng phát, nhiều ca nhiễm ở cộng đồng. Nếu cứ đà này, Tết muốn về quê có khi mình cũng phải xin tiền vé từ bố mẹ chứ chưa dám nói kế hoạch này nọ. Hơn nữa, nếu về quê ăn Tết mà lại phải đi cách ly thì thật đáng buồn.

Đến tuổi này mà tiền không có, công việc chưa đâu vào đâu, vô cùng áp lực. Nhất là khi Tết đến phải đối diện với rất nhiều lời hỏi han từ người xung quanh như công việc thế nào, lương mỗi tháng được bao nhiêu mình thực sự rất sợ".

Cùng hoàn cảnh, anh Đỗ Văn Trường (quê ở Đăk Lăk) ra Hà Nội làm công nhân xây dựng cũng than thở về một năm không có nguồn thu mà Tết lại sắp cận kề.

Anh Trường cho hay, anh vốn xuất thân từ vùng quê nghèo nên quyết định ra Hà Nội làm việc để có thu nhập tốt hơn. Nào ngờ, năm nay dịch kéo dài, công việc của anh cũng vì thế mà ảnh hưởng.

“Mình sống chủ yếu bằng lương đi làm phụ hồ nhưng năm nay ảnh hưởng của dịch nên nhiều công trình xây dựng trì hoãn, công việc cũng vì thế mà tạm dừng theo”, anh Trường nói.

Empty

Công việc của anh Trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19

Nghe đến vé tàu Tết sắp được mở bán, anh Trường vui mừng nhưng ngay sau đó khuôn mặt lại lộ rõ vẻ trầm tư.

“Mọi năm đi làm thường xuyên còn tích cóp được đôi đồng về quê ăn Tết. Năm nay mất việc, số tiền đi làm lại bù hết vào mấy tháng thất nghiệp chỉ ở nhà “ăn chơi”, tiền không có thì về ăn Tết làm sao đây”, anh Trường mặt buồn trĩu tâm sự.

Có thể nói, năm 2021 là năm đầy sóng gió và thử thách với bất kỳ ai do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4. Không chỉ anh H., anh Trường mà còn rất nhiều người lao động đã và đang phải trải qua cảnh thất nghiệp, mất việc làm, mất thu nhập...

Thay vì háo hức đến Tết để được đoàn tụ cùng gia đình như mọi năm thì giờ đây, bên cạnh mong muốn được sum vầy, họ lại thêm cả sự lo lắng vì kinh tế, sốt ruột khi Tết đang đến cận kề.

Với nhiều người, Tết năm nay có lẽ không cần pháo hoa rợp trời, chỉ cầu mong nhanh hết dịch, trả lại cuộc sống bình yên là quá đủ.

Thúy Ngà  
HLV Park Hang Seo dạy hơn 500 em thiếu nhi Bắc Ninh đá penalty
Hơn 20 người bị dòng xoáy cuốn trôi ở biển Cửa Lò - Nghệ An
Tỉnh Nghệ An có tân Giám đốc công an
Vì sao sau khi lau nhà thường có mùi tanh khó chịu?
Giới trẻ Hà thành chi hơn 30 triệu đồng mua đồ chơi pickleball
Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 100 năm Báo chí Cách mạng
Chi bộ Hội KHHGĐ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2025 - 2030
Dừng chủ trương đầu tư Dự án xây dựng BVĐK tỉnh Quảng Ninh cơ sở 2
Kết quả xổ số Vietlott Power ngày 13/6/2025
Nhà báo Hồ Quang Lợi ra mắt sách nhân dịp 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam
Hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 1 Wutip
Kết quả xổ số Vietlott Power ngày 12/6/2025
Chuyển đổi số chính phủ trong kỷ nguyên AI: Kinh nghiệm từ Estonia
Giải tỏa áp lực cung ứng điện ở điểm nút quan trọng trong hệ thống điện quốc gia
Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan: “Trận siêu cup là cầu nối gắn kết người làm báo giữa 2 quốc gia”
Gia đình nuôi hàu sữa Quảng Ninh đối diện nguy cơ mất mùa từ điều không tưởng
Kết quả xổ số Vietlott Power ngày 11/6/2025
Trào lưu Pickleball tại Hà Nội: Người chơi tối ngày, kẻ “cả thèm chóng chán”
Đổi mới tư duy nhận thức, hành động, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược trên lĩnh vực Tuyên giáo và Dân vận
'Chạm 18: The Glanz' - Lễ trưởng thành đầy ý nghĩa của học sinh chuyên nhân văn
Xem thêm