Trào lưu Pickleball tại Hà Nội: Người chơi tối ngày, kẻ “cả thèm chóng chán”
Pickleball đang dần trở thành “món ăn tinh thần” mới cho đủ mọi lứa tuổi. Dễ chơi, chi phí thấp lại tạo cảm giác vui vẻ, kết nối, môn thể thao này đang khiến nhiều người mê mẩn đến mức chơi tối ngày.
Trong vài năm trở lại đây, pickleball – môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng tại Việt Nam. Từ một trò chơi xa lạ bắt đầu du nhập từ năm 2018, pickleball giờ đây đã len lỏi vào đời sống của nhiều người, từ giới trẻ năng động đến những người trung niên, thậm chí cả người cao tuổi.
Với luật chơi đơn giản, chi phí thấp và tính giải trí cao, pickleball đang tạo nên một làn sóng mới trong cộng đồng yêu thể thao.
Từ người chưa từng chơi thể thao đến “nghiện” tối ngày
Pickleball thu hút người chơi nhờ sự dễ tiếp cận. Sân chơi có kích thước nhỏ gọn (13,4m x 6,1m), chỉ bằng một phần tư sân tennis và dụng cụ như vợt, bóng nhựa có lỗ đều nhẹ, không đòi hỏi sức mạnh hay kỹ thuật quá cao.
Trần Linh Chi, 29 tuổi, sống tại Cầu Giấy (Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Trước đây, chị tự nhận mình là người “lười vận động, chỉ ngồi một chỗ” và chưa từng tham gia bất kỳ môn thể thao nào vì “không đủ sức chơi các môn nặng như bơi lội hay chạy bộ”.
Thế nhưng, sau khi được bạn bè rủ thử pickleball, chị nhanh chóng bị cuốn hút.
“Tôi chơi hai tháng nay, ngày nào cũng ra sân. Cảm giác vừa vận động vừa vui vẻ với bạn bè khiến tôi nghiện”, Chi chia sẻ.

Không chỉ những người mới bắt đầu, pickleball còn thu hút cả những người sẵn sàng thay đổi lối sống để theo đuổi đam mê.
Anh Trần Minh Tuấn, 28 tuổi, một nhân viên kinh doanh tại Hà Nội, đã quyết định nghỉ việc tại công ty để tập trung chơi pickleball và mở lớp huấn luyện.
“Tôi thấy pickleball không chỉ là trò chơi, mà còn là cách để kết nối cộng đồng. Tôi muốn truyền đam mê này cho người khác”, anh Tuấn nói.
Từ một người chỉ chơi thử vì tò mò, anh đã đầu tư thời gian luyện tập nghiêm túc, tham gia các giải đấu phong trào và thậm chí trở thành huấn luyện viên dạy pickleball.
Chị Lê Ngọc Ánh, 32 tuổi sống tại Hà Đông (Hà Nội) thấy nhiều người giảm cân vù vù sau khi chơi pickleball nên cũng muốn thử sức.
“Mình thử tham gia một buổi rồi dần dần bị cuốn vào lúc nào không hay. Pickleball dễ chơi hơn mình tưởng nhưng cũng đủ gây nghiện để mình luôn muốn cải thiện kỹ thuật, phản xạ, chiến thuật”, chị Ánh nói.

Người chỉ tham gia theo trào lưu
Tuy nhiên, không phải ai cũng gắn bó lâu dài với pickleball. Nhiều người chơi chỉ tham gia theo trào lưu, thiếu sự tìm hiểu và tập luyện nghiêm túc, dẫn đến hiện tượng “cả thèm chóng chán”. Họ thấy bạn bè rủ rê, mạng xã hội đăng tải rầm rộ, nên cũng đăng ký chơi thử để “bắt trend”. Thế nhưng sau vài buổi chụp hình check-in, đam mê dần nguội lạnh.
Chị Nguyễn Thu Thảo, 30 tuổi, sống tại Thanh Xuân (Hà Nội) chia sẻ: “Lúc đầu thấy bạn mình chơi đông vui quá nên cũng đăng ký học lớp cơ bản. Nhưng chỉ được 2 buổi là mình bỏ dở vì cảm thấy không hợp, lại tốn thời gian di chuyển”.
Tình trạng này không hiếm, nhất là khi nhiều người không tìm hiểu kỹ về luật chơi, kỹ thuật hoặc không đủ kiên nhẫn để duy trì thói quen vận động đều đặn. Điều này phản ánh tâm lý chạy theo xu hướng, vốn là đặc điểm của không ít trào lưu tại Việt Nam.
Bên cạnh đó cũng một số người ban đầu vì chơi quá hăng mà sau đó bị chấn thương nên phải từ bỏ bộ môn này.
“Tôi phải bán lại dụng cụ với giá rẻ, thậm chí thanh lý vợt tiền triệu vì bác sĩ yêu cầu không nên chơi nữa”, chị Đỗ Hiền, sống tại Mỹ Đình (Hà Nội) tỏ ra tiếc nuối.
Câu chuyện của Linh Chi, anh Tuấn hay những người chơi khác cho thấy pickleball không chỉ là một trò chơi mà còn là cách để khám phá bản thân và gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, để tránh rơi vào vòng xoáy của trào lưu nhất thời, người chơi cần tiếp cận môn thể thao này với sự nghiêm túc và đầu tư đúng mức.