Thứ hai, 20/05/2024 02:09
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 30/10/2023 14:24

Một gia đình tặng bà con ven biển Thừa Thiên Huế hơn 10.000 cây dừa giống

Một gia đình ở TP. Hồ Chí Minh đã gửi tặng bà con ven biển ở Thừa Thiên Huế 10.000 cây dừa giống trị giá 500 triệu đồng để trồng phủ xanh vùng đất cát, hướng tới khôi phục làng dừa truyền thống ngày xưa.

Ngày 30/10, tại UBND xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), chính quyền địa phương đã tiến hành bàn giao 10.000 cây dừa giống cho bà con nông dân trên địa bàn để trồng phủ xanh các vùng đất cát, tiến tới khôi phục làng dừa truyền thống.

tang-dua-cho-nguoi-dan-hue3

Lễ bàn giao 10.000 cây dừa giống cho bà con xã Giang Hải, huyện Phú Lộc.

Số lượng 10.000 cây dừa giống trị giá 500 triệu đồng này được gia đình ông Trần Thành, trú ở TP.Hồ Chí Minh gửi tặng bà con.

Sau khi nhận bàn giao, địa phương sẽ tiến hành phân bổ về cho người dân để trồng và chăm sóc. Bà Nguyễn Thị Thu, trú ở xã Giang Hải phấn khởi cho biết, vùng đất tại địa phương chủ yếu là đất thịt pha cát. Vì vậy, trồng dừa là rất phù hợp. Khoảng 5-10 năm nữa, những cây dừa này phát triển sẽ tạo một cảnh quan rất đẹp ở miền quê ven biển này.

tang-dua-cho-nguoi-dan-hue98900
tang-dua-cho-nguoi-dan-hue7

Người dân phấn khởi khi nhận được cây dừa giống được gia đình ông Thành gửi tặng

Ông Nguyễn Hữu - Chủ tịch UBND xã Giang Hải cho biết, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng môi trường xanh - sạch - sáng, trong những năm qua, địa phương luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây xanh để vừa tạo cảnh quan môi trường vừa phát triển kinh tế.

Sau một thời gian nghiên cứu thổ nhưỡng và khí hậu tại địa phương, UBND xã đã kêu gọi quý nhà hảo tâm hỗ trợ các loại cây giống phù hợp.

Chủ tịch UBND xã Giang Hải hy vọng với 10.000 cây dừa giống của gia đình ông Trần Thành ủng hộ, bà còn sẽ ươm trồng, chăm sóc cẩn thận để phủ xanh đất trống, cải tạo môi trường và góp phần khôi phục lại làng dừa truyền thống.

Phát biểu tại lễ bàn giao cây giống, ông Trần Thành chia sẻ, vốn là một người con sinh ra ở địa phương. Trong ký ức của ông về quê hương vẫn là những hàng dừa rợp bóng mát. Với mong muốn giúp bà con phủ xanh những miền đất cát chống xâm thực, xói mòn vùng ven biển, ông còn muốn góp một phần vào việc khôi phục lại làng dừa truyền thống ngày xưa.

Nguyễn Hiền  
Tuần Lễ Vàng 2024: Thắp sáng ước mơ gia đình hiếm muộn
Viêm tuỵ cấp do thói quen đàn ông hay mắc khi vào hè
Khởi tranh Giải Bóng rổ Festival Trường học TP.HCM – Cúp Nestlé MILO 2024
Đổi rác lấy quà: Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường
Phát động đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người
Giới siêu giàu thuê khách sạn 27.000 USD/đêm xem Olympic mùa hè 2024
4 loại cây được coi như 'máy lọc không khí' trong phòng ngủ
Vì sao tướng quân xưa thường khoác áo choàng sau lưng?
Trao danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ 2
Người dân TP.HCM đi xe buýt chỉ cần… một chạm để thanh toán
Hỗ trợ người yếu thế và các tổ chức cứu trợ vật nuôi
Uống gì để giải nhiệt cuộc sống trước áp lực mùa thi?
Check in hoa bằng lăng Hà Nội '10k'
Sưng đau 'vùng kín', đến bệnh viện phát hiện căn bệnh không ngờ
Cụ ông 82 tuổi suýt hỏng cánh tay do tự tiêm canxi tại nhà
Giả danh giảng viên đại học mở khóa học online lừa đảo hơn 1 tỷ đồng
Mùa vải chín sớm ở Phương Nam
Xuyên rừng Pù Mát xem 'cụ' sa mu dầu hơn 2.000 năm tuổi
Đang khoẻ mạnh bỗng nhập viện nguy kịch do mắc cúm B
Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội thiếu nhi bảo vệ môi trường năm 2024
Xem thêm