Luật sư Trương Anh Tú: "Nhắm mắt cũng phải khởi tố vụ 2 luật sư bị hành hung"
Sự việc hai luật sư vụ Đỗ Đăng Dương bị hành hung ngay giữa đường đang khiến dư luận hết sức hoang mang. Thậm chí có người đặt câu hỏi nghi vấn về bản chất sự việc, động cơ mục đích của kẻ đứng sau tổ chức và dàn xếp những hành động côn đồ này?
Trao đổi với báo Gia đình Việt Nam về sự việc 2 luật sư bị đánh giữa đường, luật sư Trương Anh Tú - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội khẳng định đây là những hành động côn đồ hết sức dã man, đáng lên án. “Tôi cho rằng, nhắm mắt cũng phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đánh người giữa thanh thiên bạch nhật không khó để tìm ra, nhất là khi hiện nay luật sư Lê Luân đã phát hiện ra một trong những người đã tham gia hành hung. Đây là cơ sở để có thể sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.
“Tuy nhiên, giới luật sư đặt ra nghi vấn về động cơ, mục đích của những người đứng sau những kẻ côn đồ này? Điều lớn nhất chúng tôi muốn không phải là khởi tố những đối tượng côn đồ trực tiếp hành hung các luật sư này mà là một câu trả lời thỏa đáng, rõ ràng về động cơ mục đích đằng sau hành động này?. Anh em luật sư cũng nói với nhau, chúng tôi sẵn sàng xin miễn tội, miễn trách nhiệm hình sự cho những đối tượng này. Nhưng phải làm rõ được nguyên nhân, mục đích, động cơ của sự việc? Nếu không làm rõ và mở rộng được điều này thì chẳng có giá trị gì đối với các luật sư”, luật sư Trương Anh Tú nhấn mạnh.
Nghề luật sư với những nguy hiểm rình rập, theo luật sư Trương Anh Tú, điều quan trọng nhất là thay đổi được quan điểm, làm sao để tất cả các giới trong xã hội, mọi người dân đều hiểu và thượng tôn đối với pháp luật.
Liên quan sự việc nói trên, trao đổi với Báo Gia đình Việt Nam, luật sư Trần Đình Triển cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ông đã có cuộc gặp gỡ và tiếp xúc cùng hai đồng nghiệp để tìm hiểu thêm về sự việc. Hiện tại, phía đoàn luật sư Thành phố Hà Nội đã gửi công văn kiến nghị công an huyện Chương Mỹ vào cuộc. Tiếp theo, chúng tôi cũng đang làm công văn kiến nghị với Bộ Công An.
Trước đó, sự việc luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Luân (hai luật sư tham gia bào chữa vụ Đỗ Đăng Dư, nạn nhân bị đánh trong trại giam dẫn tới tử vong) bị hành hung giữa đường, ngay sau khi gặp gỡ với bà Đỗ Thị Mai (mẹ của nạn nhân Đỗ Đăng Dư) đã gây bức xúc dư luận.
Theo đó, chiều 3/11, 2 luật sư trên đã đến nhà bà Đỗ Thị Mai (mẹ nạn nhân Đỗ Đăng Dư) tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để làm các thủ tục liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi cho gia đình bà Mai.
Luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Luân sau khi bị hành hung tại xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vào chiều 3/11 (Ảnh: Facebook luật sư Trần Thu Nam)
Sau khi rời khỏi nhà bà Mai, 2 luật sư trên bị một nhóm bịt mặt bằng khẩu trang hành hung ngay tại địa bàn xã Đông Phương Yên. Luật sư Luân bị cướp mất điện thoại.
Theo hình ảnh được luật sư Trần Thu Nam chia sẻ trên trang facebook cá nhân, vụ hành hung khiến cả 2 luật sư bị bầm tím, sưng, chảy máu và phù nề nhiều vị trí trên mặt.
Thông tin được luật sư Nam cập nhật trên facebook cá nhân, ngay sau khi xảy ra sự việc, cả 2 đã đến BV 198 để khám.
Kết quả chụp Xquang cho thấy luật sư Trần Thu Nam bị gãy sống mũi, tổn thương xoang, tổn thương mắt và phải nhập viện để theo dõi chấn động não.
Tối 3/11, trao đổi với báo chí, luật sư Nguyễn Văn Chiến – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin vụ việc 2 luật sư thành viên là Lê Luân và Trần Thu Nam bị côn đồ hành hung từ chiều 3/11. Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, ngay trong chiều 3/11, đoàn đã đề nghị Công an Hà Nội có chỉ đạo giải quyết vụ việc theo pháp luật.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 5/8, Đỗ Đăng Dư (SN 1998), thường trú tại thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị Công an huyện Chương Mỹ bắt quả tang về hành vi trộm cắp tài sản.
Tại Công an, Dư khai nhận ngoài vụ trộm cắp trên, từ cuối năm 2014 đến khi bị bắt giữ, anh ta đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản khác.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dư và tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện… Ngày 13/8, Công an Chương Mỹ điều chuyển bị can Dư đến trại tạm giam số 3, Công an Hà Nội để tiếp tục quản lý, giam giữ. Khi vào trại, Dư được bố trí tạm giam tại buồng C15 (dành cho người chưa thành niên), khu C, cùng buồng với 3 bị can là Vũ Văn Bình (SN 1998), Nguyễn Nam Trường (SN 1998), và Lê Đức Anh (SN 1998).
Khoảng 8h30 ngày 4/10, Dư, Bình, Trường và Đức Anh ăn sáng tại buồng giam. Theo lịch phân công, sau khi ăn xong Dư phải rửa bát cho các bị can cùng buồng. Do thấy Dư rửa bát bẩn, Bình gọi Dư đến ngồi ở khu vực giữa hai bệ xi măng nơi bị can ngủ. Bình đứng đối diện Dư và dùng tay phải tát hai cái vào má trái, dùng chân trái đá 3, 4 lần vào đầu Dư theo hướng từ trên xuống dưới...
Khoảng 5 phút sau, Dư đi ra khỏi khu vệ sinh thì bị ngã xuống sàn nhà. Bình, Trường và Đức Anh đã chạy lại đỡ Dư dậy. Cùng lúc đó, cán bộ quản giáo Nguyễn Mạnh Cường phát hiện sự việc; Đỗ Đăng Dư được đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hà Đông.
Đến 24h cùng ngày, bệnh viện đa khoa Hà Đông đã chuyển Dư đến khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục theo dõi và điều trị. Tuy nhiên đến khoảng 18h, ngày 10/10/2015, bị can đã tử vong.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Giám đốc Công an TP phối hợp Viện KSND TP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật…
Thực hiện chỉ đạo trên, CATP Hà Nội đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Chương Mỹ, phối hợp với Viện KSND TP khẩn trương điều tra.
Ngày 8/10, cơ quan CSĐT CATP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Bình về tội danh cố ý gây thương tích.
Vụ việc hiện đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an phối hợp Viện KSND TP Hà Nội tổ chức điều tra, làm rõ.
Đ.B