Lời bài hát "Không phải dạng vừa đâu" vô nghĩa?
Lời bài hát "Không phải dạng vừa đâu" đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, lời bài hát vô nghĩa, khó hiểu nhưng cũng không ít ý kiến khẳng định bài hát thể hiện sự tự do, cá tính của người trẻ.
Từ hiệu ứng của bộ phim “Chàng trai năm ấy”, Sơn Tùng M-TP tiếp tục sáng tác hít mới “Không phải dạng vừa đâu” và nhanh chóng gây bão cộng đồng mạng.
Sơn Tùng đang là cái tên "gây bão" trong cộng đồng mạng
Không những thế, “Không phải dạng vừa đâu” còn nhanh chân “hất văng” Thùy Chi khỏi vị trí quán quân bảng xếp hạng ca khúc trên các trang nghe nhạc trực tuyến. Cái tên “Không phải dạng vừa đâu” không còn xa lạ với giới trẻ Việt.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, lời bài hát "Không phải dạng vừa đâu" vô nghĩa, thậm chí nhảm nhí.
Một cư dân mạng cho biết: “Nghe tên bài hát đã thấy khó chịu rồi. Vâng anh không phải dạng vừa đâu nhưng cũng không phải phô trương kiểu đó. Như vậy chỉ nhiều anti fan nữa thôi…”
Một ý kiến khác bức xúc: “…nhạc Việt mà mình căng tai nghe chỉ hiểu được có mấy từ. Mấy bạn đọc rap cảm thấy ca từ vô nghĩa, không nói lên được cái gì. Đạo nhạc hay không thì không biết nhưng hát live thì đuối, cả bài hát được mỗi beat thì đã tự nhận là đi mượn rồi…”
Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, ca khúc mới này của Sơn Tùng có nhiều câu hát "đá xoáy" đến các anti-fans trước đó của mình.
"Người ta soi mói bạn đến từng phút từng giây. Xung quanh bốn phương tôi sao mỗi tôi khác biệt. Ờ thì tôi đang sống cuộc sống của tôi mà thôi. Chẳng làm khó ai hay làm mất thời gian ai" trở thành những câu hát gây tranh cãi trái chiều.
Tuy nhiên, bên cạnh những chỉ trích cho rằng bài hát với ca từ vô nghĩa, khó hiểu, thì cũng có một số ý kiến cho rằng, Sơn Tùng đang hướng khán giả của mình đến một ý nghĩa tốt đẹp hơn khi chúng ta biết lạc quan, vượt qua thị phi vốn ồn ào của cuộc sống.
Một cư dân mạng chia sẻ: “Bài hát mới nghe lần 1 thấy bình thường nhưng nghe lần 2 thấy hay hơn”.
Facebook Trần Quốc Đoàn cho biết: “Bản thân tôi thấy bài hát này thể hiện một chút gì đó như là tự do và trải lòng của Sơn Tùng. Lâu rồi mới có ca sĩ tái hiện được hiện tượng người người, nhà nhà bật bài hát, đến trẻ con cũng ngân nga. “Cứ soi mói đi – Tôi không phải dạng vừa đâu”.
Nhiều fans của Sơn Tùng vẫn lên tiếng bênh vực thần tượng. Họ cho rằng việc đưa cảm xúc cá nhân vào bài hát trước áp lực dư luận mà Sơn Tùng gặp phải là điều hết sức dễ hiểu. "Nếu ai nghe những câu hát này mà phán xét Sơn Tùng nhỏ nhen, hãy thử nghe nhạc của Taylor Swift nhé. Cô ấy cũng từng viết loạt ca khúc như Forever & Always, Better than revenge.. để nói về chuyện tình cũ đấy thôi", một độc giả nhận xét.
An Nguyên