Thứ sáu, 17/05/2024 19:10
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ năm, 05/10/2017 19:24

Không chỉ hạnh phúc với màn dạo đầu

Sau khi kết hôn một năm, tôi nói với chồng rằng tôi sống với anh thấy hạnh phúc, chỉ chưa hạnh phúc trong chuyện ấy.

Anh kêu ầm lên: “Em đùa đấy à? Anh chiều em từ a đến z mà vẫn không hạnh phúc là thế nào?”. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể giải thích để anh hiểu

1

Ảnh minh họa

Quả thật là anh chiều tôi từ a đến z. Anh tham khảo trên sách báo, mạng các “kiểu” dạo đầu để dẫn dắt tôi vào cuộc một cách đầu rạo rực, hứng khởi. Thế nhưng sau màn khởi động hoàn hảo với nhiều chiêu trò, đi vào hiệp chính thì dường như anh không nắm bắt được cảm xúc của tôi. Có thể anh cho rằng tôi đã thỏa mãn với màn dạo đầu, hoặc anh bị kích thích quá độ đến mức chỉ “giải quyết nhu cầu” của mình mà quên rằng, tôi cũng cần hiệp chính có chất lượng.

Màn dạo đầu anh tỉ mẩn bao nhiêu, thì hiệp chính anh lại ào ào như cơn lốc. Tôi muốn anh chậm lại để tìm điểm “G” cho tôi nhưng không thể “phanh” anh lại được. Tôi không thể lên đỉnh với kiểu yêu như vũ bão của anh, nhưng không thể kìm chế được nên đành xuôi theo chồng. Anh thỏa mãn, còn tôi không bao giờ lên đỉnh.

Chính vì điều này, tôi luôn cảm thấy mình không có hạnh phúc trọn vẹn. Trong cuộc sống chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, chủ yếu là anh yêu chiều nhường nhịn tôi. Còn trong tình dục thì tôi không thể bắt nhịp được với anh.

Sau khi nghe tôi trình bày, anh vẫn không tin. Anh vận ra một mớ lý thuyết rằng báo này nói thế nọ, chuyên già này nói thế kia. Đại loại là hầu hết phụ nữ thích màn dạo đầu và âu yếm hơn là việc quan hệ tình dục và nếu màn dạo đầu không được thực hiện, họ sẽ cảm thấy cụt hứng và không bao giờ được thỏa mãn. Vì vậy, chỉ cần “mở màn” ấn tượng là phụ nữ đã đạt đỉnh rồi.

Từ bấy lâu nay chồng tôi vẫn nghĩ tôi “lên đỉnh” ở màn dạo đầu cho nên hiệp chính là của anh. Anh muốn “tự thưởng” cho mình toàn quyền “đá bóng” trong hiệp chính.

2

Ảnh minh họa

“À ra vậy. Thế mà em không nói sớm để một năm rồi mới nói.Vợ chồng có gì thì phải chia sẻ chứ”. Chồng tôi nói thế rồi ôm tôi vào lòng, xin lỗi vì để tôi chịu thiệt thòi bấy lâu nay. Kể từ hôm ấy anh luôn thăm dò tôi cả bằng cảm xúc lẫn lời nói để biết tôi muốn gì, làm thế nào để tôi “lên đỉnh”. Nửa tháng sau khi “chia sẻ cảm xúc”, chúng tôi đã tìm được điểm chung. Anh bảo,”chiều vợ khó, nhưng không chiều vợ thì chiều ai”.

Nhiều người phụ nữ đã chọn cách “câm nín” hoặc “giả vờ lên đỉnh” trong quan hệ với chồng để rồi dùng sự hy sinh của mình biến chồng thành người ích kỷ. Tôi là người may mắn khi quyết định nói ra suy nghĩ của bản thân để cùng chồng tìm ra giải pháp tốt đẹp. Giờ đây tôi thấy hạnh phúc của mình đã trọn vẹn, cả về quan hệ gia đình, tình yêu, tình dục.

5 lời khuyên của chuyên gia kinh tế: Chọn vợ chồng khôn ngoan, 30 tuổi mới sinh con
Tình phí hẹn hò: 'Cưa đôi' hay bạn trai trả?
Báo động học sinh tự tử: Chuyên gia chỉ dấu hiệu cha mẹ cần quan tâm, giám sát con
Chia tay mối tình 3 năm vì sợ con sau này... “nấm lùn”
'Kỳ phùng địch thủ' trên sân nhưng Messi và Ronaldo lại chung cách dạy con
'Chết sững” khi đọc mẩu giấy vụn trong phòng con trai
Nhiều người cấm con đọc truyện tranh nhưng không hay biết 9 điều đặc biệt
Vì sao nhà giàu thích chơi tranh?
8 sai lầm trong giao tiếp 'hủy hoại' một mối quan hệ
4 thứ tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn rủi ro cho trẻ nhỏ
Quay 'cảnh nóng' làm kỷ niệm: 'Quả bom nổ chậm' cho thiên hạ mỉa mai
Cặp đôi Việt - Nhật chia sẻ bí quyết tương hợp
10 đặc điểm tính cách hiếm có của những đứa trẻ sinh tháng 5
Đánh ghen, quay clip tung lên mạng: Phút bốc đồng biến mình thành 'kẻ khờ'
Cho trẻ học bơi ở độ tuổi nào?
'Nỗi khổ' vợ xinh đẹp, giỏi kiếm tiền
7 nguyên tắc 'vàng' giúp cuộc hôn nhân trở nên viên mãn
8 dấu hiệu lừa dối trong một mối quan hệ
“Chữa lành” sau cú sốc chồng đòi ly hôn, hai con không muốn ở với mẹ
5 lý do đàn ông ngoại tình không ly hôn để cưới “tiểu tam”
Xem thêm