Gặp lại Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư trong lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình
"Tổng Bí thư giản dị, ân cần hỏi thăm mẹ, mời mẹ uống nước. Mẹ đã kể với Tổng Bí thư về truyền thống của gia đình, dù có hy sinh mất mát nhưng được Nhà nước đãi ngộ như thế này cũng thấy ấm lòng"...
Những hy sinh thầm lặng
Mẹ Trần Thị Huyến sinh ra trong một gia đình cách mạng tại xã Thạch Đồng (nay là phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh). Cha bà - cụ Trần Hậu Trưởng từng là cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh năm 1938 ngay khi bà còn trong bụng mẹ.
Lớn lên, mẹ kết hôn với ông Nguyễn Văn Minh, sinh được 8 người con (5 trai, 3 gái) và cùng gia đình vượt qua những ngày tháng khó khăn. Người phụ nữ một đời tần tảo, một đời lo toan cho cuộc sống để nuôi con cái trưởng thành. Nối tiếp truyền thống cách mạng của gia đình, hai người con trai thứ hai và thứ ba là Nguyễn Văn Đường và Nguyễn Văn Cát đã tình nguyện nhập ngũ và hy sinh trong các nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.
Khi nỗi đau chưa dứt, thì không lâu sau đó, mẹ lại tiếp tục chịu cảnh mất chồng. Một thân một mình nuôi con khi tuổi đời còn trẻ, nhưng mẹ Huyến vẫn kiên cường cáng đáng, nuôi dạy các con trưởng thành.

Nhớ lại quyết định cho con ra trận, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến chia sẻ: “Người mẹ nào cũng muốn giữ con lại thì lấy ai chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”. Dù trong lời nói vẫn hiện rõ nét buồn bã nhưng với mẹ Trần Thị Huyến, Tổ quốc luôn luôn được đặt lên trên hết.
Mẹ không cần gì nhiều, chỉ mong đất nước mãi bình yên
Trong ngôi nhà cấp bốn nhỏ nằm sâu trong con ngõ ở phường Trần Phú ( tỉnh Hà Tĩnh), mẹ Huyến vẫn giữ nếp sống bình dị như bao bà mẹ quê khác. Mỗi sáng, mẹ dậy sớm, tự tay chuẩn bị mâm cơm cúng để thắp hương cho cha ruột, người chồng quá cố và hai con trai liệt sĩ. Trên bàn thờ, ba tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được đặt ngay ngắn, trang trọng, phủ khăn đỏ như những minh chứng sống động cho một đời hiến dâng lặng lẽ.
Dù tuổi đã cao, đôi mắt đã mờ theo năm tháng và tay chân không còn linh hoạt, mẹ vẫn làm những công việc hàng ngày như quét sân, nhặt rau, pha ấm trà...Những lúc ngồi một mình, mẹ thường kể lại chuyện xưa, để nhắc con cháu sống biết ơn, biết quý trọng những gì đang có.


Hàng xóm ai cũng kính trọng mẹ bởi sự nhân hậu, nếp sống mực thước, giản dị và giàu tình nghĩa. Mẹ luôn từ tốn, nhẹ nhàng, hiếm khi than phiền. Khi có đoàn thể, chính quyền đến thăm hỏi, mẹ vẫn thường nói một câu quen thuộc nhưng đầy xúc động: “Tôi không cần gì nhiều, chỉ mong đất nước mãi bình yên, thế là đủ.”
Hiện tại, mẹ sống cùng con trai út trong ngôi nhà cấp bốn giản dị, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, bà được chăm sóc đầy đủ và trân trọng. "Qua các dịp lễ Tết tôi được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp quan tâm, chăm lo, trân trọng như thế tôi thấy nỗi đau phần nào được xoa dịu” - mẹ Huyến cho biết.
Khoảnh khắc lịch sử tại lễ diễu binh Quốc khánh
Trước đó, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến nhận được giấy mời từ chính quyền tham dự lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Dù tay trái bị chấn thương nhẹ, mẹvẫn vui vẻ nhận lời và thấy đây là vinh dự lớn lao.
Trong buổi lễ, mẹ Huyến diện bộ áo dài nhung đỏ màu cờ Tổ quốc, đầu vấn khăn đen. Mẹ dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị nghiêm trang, khi được sắp xếp ngồi cạnh Tổng Bí thư, mẹ rất bất ngờ, rất vui và xúc động.
"Tổng Bí thư giản dị, ân cần hỏi thăm mẹ, mời mẹ uống nước. Mẹ đã kể với Tổng Bí thư Tô Lâm về truyền thống của gia đình, dù có hy sinh mất mát nhưng được Nhà nước đãi ngộ như thế này cũng thấy ấm lòng", mẹ Huyến nhớ lại.

"Mẹ thấy tên lửa, xe tăng chạy trước mặt mình. Đất nước ta bây giờ hùng mạnh quá. Mẹ rất tự hào, phấn khởi lắm", mẹ Huyến kể lại cảm xúc.
Ngay sau lễ, hình ảnh mẹ Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư xuất hiện trên khắp các mặt báo, các nền tảng mạng xã hội… Hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, bình luận, gọi mẹ là “biểu tượng sống”, “niềm kiêu hãnh của dân tộc”, “người mẹ vĩ đại của nhân dân”.
"Khi nhìn từng đoàn binh tăm tắp, uy nghiêm diễu hành qua, mẹ rất xúc động vì nghĩ đến cha và hai con trai đã hy sinh, nhưng nay cũng rất tự hào khi hai con và cha mình cũng là một phần của đất nước, các con đã mất, nhưng Tổ quốc còn” – mẹ Huyến xúc động nói.
Cuộc đời của Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến không có những điều phi thường, không cần những câu chuyện điện ảnh hay tiểu thuyết hóa, chỉ cần thế thôi cũng đã đủ để viết nên một thiên anh hùng ca lặng lẽ nhưng vĩ đại.
“Hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư tại Quảng trường Ba Đình trong lễ diễu binh là một khoảnh khắc đặc biệt thiêng liêng. Đó không chỉ là vinh dự của riêng gia đình mẹ, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ người dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Với phường Trần Phú, đây còn là niềm tự hào chung, là biểu tượng về truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất của quê hương. Hình ảnh ấy nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải luôn biết tri ân, sống trách nhiệm, phát huy truyền thống để tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh”, ông Nguyễn Phi Khanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trần Phú.