Đội nắng lợp lá "giải nhiệt" cho chốt kiểm soát dịch
Chia lửa gian nan cùng lực lượng trực chốt kiểm soát dịch, những người nông dân tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã tình nguyện đưa lá xuống che mái "giải nhiệt" cho các điểm chốt giữa nắng hè như thiêu đốt.
Nghệ An những ngày cuối tháng 6 nóng như "chảo lửa" khi gió Lào quăng quật nhiều ngày liên tiếp tạo ra không gian ngột ngạt, oi bức.
Trạm trực chốt phòng chống dịch Covid-19 ở xã Đại Đồng trơ trọi bên Quốc lộ 46B với lớp phủ bạt mỏng dính lại càng trở nên oi bức hơn khi sức nóng từ mặt đường nhựa bốc lên hừng hực ngay từ sáng sớm.
Các chốt dã chiến chỉ được phủ bằng vải bạt đơn sơ
Thấu hiểu cái khổ của những cán bộ tại chốt trực, 10h sáng 29/6 những người nông dân hai xã Hạnh Lâm, Thanh Đức tạm gác việc nhà, từng đoàn xe máy nối đuôi nhau chở lá từ rừng xuống lợp mái chống nóng cho điểm chốt phòng, chống dịch.
Chị Lê Thị Giang (xã Hạnh Lâm) gương mặt mồ hôi nhễ nhại, nhưng không giấu được nụ cười tươi cho biết, nhà còn bao việc nhưng nghe người làng í ới gọi nhau xuống Đại Đồng lợp mái "giải nhiệt" cho chốt kiểm soát dịch, chị chỉ kịp xỏ đôi dép rồi hối hả lao theo.
"Mình ngồi trong nhà quạt quay vù vù còn thấy bức huống hồ lực lượng làm nhiệm vụ phơi mình ngày đêm giữa cái nóng như bưng. Thương lắm" - chị Giang cười hiền.
Các chốt kiểm dịch đã được phủ lên mái lá dày che nắng
Mỗi người một tay, gần 12h trưa, "công trình" hoàn thành. Nắng vẫn trút xuống như đổ lửa, nhưng không ngăn được những người nông dân rạng rỡ tiếng cười vui.
Bà Mai Thị Xoan, năm nay tuổi đã ngót nghét 60 tuổi nhìn chốt kiểm soát trong hình hài mới, gật gù mãn nguyện: "Mình không làm được gì chỉ góp chút sức lực nhỏ bé cho cuộc chiến chống "giặc" Covid-19, thấy rất vui. Tới đây bà con triển khai địa điểm nào nữa là tôi sẽ lại lên đường".
Chốt kiểm soát được khoác lên mình "màu áo mới"
Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã cho biết, trước diễn biến căng thẳng của dịch Covid-19, địa phương đã lập 11 trạm chốt trên địa bàn. Những điểm chốt này chủ yếu nằm tại khu vực ít cây cối nên rất nóng bức.
"Thực sự rất xúc động. Nghĩa cử và tấm chân tình của bà con sẽ tiếp thêm động lực cho các lực lượng trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19" - ông Nhã chia sẻ.