Đang đi họp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn dừng xe cứu người bị tai nạn qua cơn nguy kịch
Trong lúc đi họp về, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn thấy một người phụ nữ bị tai bạn giao thông nằm giữa đường nên lập tức xuống xe để cứ người bị nạn...

Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy, khi đang trên đường đi họp, nữ bác sĩ phát hiện một nạn nhân bị ngã bên lề đường. Không chút do dự, chị lập tức cho xe dừng lại, chạy đến kiểm tra tình trạng người bị nạn, sơ cứu ban đầu và gọi xe cấp cứu.
Chủ tài khoản đưa hình ảnh lên cảm kích, viết: Hình ảnh đẹp giữa đời thường – Bác sĩ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn dừng xe cứu người bị tai nạn. Có những người chỉ cần một hành động nhỏ thôi là khiến cả thế giới quanh mình ấm lại.
Trên đường đi họp, thấy tai nạn. Chị lập tức dừng xe, chạy xuống kiểm tra, gọi xe cứu thương ngay tại chỗ.
Không ai bảo chị phải làm. Nhưng trái tim người thầy thuốc bảo chị phải hành động! Thật sự khâm phục và yêu quý một người phụ nữ – vừa tài giỏi, vừa nhân hậu đến thế”.

Bài viết ngay sau đó đã nhận được hàng nghìn lượt like và bình
luận. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận bày tỏ sự trân trọng: “Một hành động tuyệt
đẹp của người bác sĩ”, “Lương y như từ mẫu … ở đâu cũng có bác sĩ như cô. Xã hội
này tốt đẹp lắm”, “May mắn cho nạn nhân gặp ngay giám đốc bệnh viện... gọi cấp cứu
là luôn và ngay..”, “May cho người bị tai nạn quá”,…
Sáng 24/10, phóng viên Gia đình Việt Nam đã liên hệ với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (Thanh Hóa) ngay sau khi bác sĩ vừa kết thúc một ca mổ.
Bác sĩ Hường xác nhận bà là người đã trực tiếp tham gia hỗ trợ cấp cứu, gọi xe cứu thương đưa người bị tai nạn giao thông tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hường, khoảng hơn 15 giờ ngày 23/10, trong lúc đi họp về, bà thấy có một người phụ nữ nằm giữa đường sau tai nạn giao thông tại phường Quang Trung (trước đây là phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ).
Ngay lập tức, bác sĩ Hường xuống xe sơ cấp cứu cho nạn nhân, sau đó gọi xe cứu thương cùng các y, bác sĩ tới hỗ trợ đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Nhờ hành động kịp thời của bác sĩ Hường, nữ bệnh nhân (ngụ phường Bỉm Sơn) đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu sớm, không ảnh hưởng tới tính mạng.
"Lúc đó tôi thấy một người phụ nữ nằm sõng soài giữa đường không rõ tự ngã hay bị va chạm giao thông, tôi liền dừng xe xuống kiểm tra, hỗ trợ cấp cứu và gọi xe đưa tới bệnh viện. Hiện, bệnh nhân này đang được điều trị tại bệnh viện. Qua chụp chiếu bệnh nhân có hình ảnh tụ máu nhẹ ở màng cứng, sức khỏe hiện tại đang ổn định"- bác sĩ Hường cho hay.
Đây không phải là lần đầu tiên nữ bác sĩ này tham gia hỗ trợ cứu người. Trước đó, vào giữa tháng 7/2025, trong lúc đi máy bay vào miền Nam thăm người thân, bác sĩ Nguyễn Thị Hường cũng đã kịp thời hỗ trợ cứu một người sự gặp cố khó thở khi đang trên máy bay.

"Chuyến đó tôi đi vào ban đêm, khi chuyến bay đang trên hành trình vào TP HCM thì có một người đàn ông lên cơn khó thở. Nhân viên y tế của hãng bay đã cấp cứu nhưng không có kết quả nên tôi đã hỗ trợ cùng tham gia cấp cứu. Sức khỏe hành khách sau đó trở lại ổn định. Hãng bay Vietjet sau đó đã gửi thư cảm ơn tôi"- bác sĩ Hường chia sẻ.
Nữ bác sĩ này bộc bạch rằng việc cứu người là trách nhiệm không phải của riêng bà mà của các y, bác sĩ nói chung, ai gặp trường hợp giống bà cũng sẽ có hành động như vậy. Tất cả vì sức khỏe của người dân.
- Tin liên quan
- • 5 bệnh da liễu thường gặp sau bão lũ, bác sĩ chỉ dấu hiệu nhận biết
- • Rộ trào lưu uống nước chanh pha muối hột để “chữa bách bệnh”: Bác sĩ nói gì?
- • Không còn tiền phẫu thuật tim, người đàn ông nghèo xin bác sĩ về nhà chờ chết
- • Đời thăng trầm của bác sĩ Hoa Súng trong Gặp nhau cuối tuần

























