Không còn tiền phẫu thuật tim, người đàn ông nghèo xin bác sĩ về nhà chờ chết
Sau thời gian dài điều trị căn bệnh tim phức tạp, đến nay người đàn ông nghèo ở tỉnh Quảng Trị đã không còn khả năng cầm cự. Căn nhà cấp bốn cũ kĩ đã rao bán đến 2 lần lấy tiền trị bệnh nhưng vẫn không có ai mua
Trên chiếc giường bệnh nồng nặc mùi hoá chất và mùi thuốc, người đàn ông nghèo Nguyễn Văn Lự (SN 1974, trú phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) gầy gò, xanh xao với nét mặt mệt mỏi sau nhiều ngày phải hứng chịu những cơn đau khủng khiếp do căn bệnh tim gây ra.
“Vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi không dám nghĩ đến việc điều trị ở bệnh viện, đành xin về nhà uống thuốc. Nhưng sau thời gian ngắn, bệnh không những không thuyên giảm mà còn trở nặng, khiến tôi phải nhập viện cấp cứu”, anh Lự nói.
Ngồi bên cạnh chồng, chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1973) không cầm được nước mắt. chị cúi mặt đi để chồng không biết mình đau đớn đến nhường nào.

Sau vài phút cố trấn tĩnh, chị gạt nước mắt nói: Gia đình anh chị có 4 người con, công việc quanh năm gắn bó với ruộng đồng nên cũng vô cùng vất vã. Gần 8 tháng trước, khi đang ngoài đồng về đến nhà thì tự nhiên anh Lự ngã lăn ra ngất xỉu. Gia đình nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện Trung ương Huế cách hàng trăm cây số để thăm khám.
Tại đây, sau khi trãi qua các bước xét nghiệm, sàng lọc Bác sĩ kết luận anh Lự bị bệnh tim nặng cần phải can thiệp bằng phẫu thuật. Chi phí cho ca mổ lên đến hàng trăm triệu đồng.
Nghe đến số tiền quá lớn người nhà ai cũng buồn rầu. Trước đến nay ăn uống, sinh hoạt vốn đã chật vật bữa đói, bữa no nay thêm bệnh tật cần số tiền lớn như vậy người nhà không biết bấu víu vào đâu.
Sau một thời gian dài điều trị căn bệnh tim phức tạp, cơ thể anh Lự yếu dần đi, sức khỏe giảm sút. Thấy chồng nằm lả trên giường với gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, chẳng chịu ăn uống chị Liên như thắt từng đoạn ruột.
Từ ngày chồng phát bệnh, công việc ruộng đồng ở quê nuôi sống gia đình nhiều năm nay của chị Liên cũng tạm dừng. Hằng ngày ở bệnh viện chị phải đi xin cơm từng bữa, dành dụm những đồng tiền ít ỏi còn lại để mua thuốc điều trị cho chồng.
“Tới đây nghe chồng phải phẫu thuật với kinh phí hàng trăm triệu đồng mà trong lòng tôi lo lắm. Hôm trước chuẩn bị đưa chồng vào lại Huế, tôi đã chạy vạy khắp anh em họ hàng và bà con lối xóm mới mượn được vài triệu đồng, khả năng chỉ đủ đóng tiền tạm ứng. Căn nhà cũ kĩ ở quê cũng đã rao bán tới 2 lần nhưng vẫn không có ai mua. Bây giờ biết lấy tiền đâu ra mà để phẫu thuật nữa”, chị Liên nghẹn ngào.

Chia sẽ về bệnh tình của anh Lự, một Bác sĩ khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, tình trạng của anh Lự đang vô cùng khó khăn khi bệnh nhân bị phình bóc tách động mạch chủ ngực, gia đình cần chuẩn bị sớm kinh phí lớn để tiến hành phẫu thuật tim, tránh những hậu quả khôn lường về sau.
"Phương pháp duy nhất hiện tại là phẫu thuật. Đây là ca phẫu thuật sử dụng nhiều vật liệu, máy móc bậc cao với chi phí khá lớn, dự trù kinh phí khoảng 300 triệu đồng sau khi đã trừ Bảo hiểm y tế", Bác sĩ này cho biết.
Cảm nhận được khó khăn quá lớn với bản thân mình và người thân, anh Lự cúi mặt, nước mắt chực trào ra: Em biết bệnh của em nặng lắm, chữa mất them nhiều tiền lắm. Thời gian qua vợ em phải vay mượn khắp nơi để cứu em, giờ thì nợ nhiều lắm rồi. Em muốn sống lắm, nhưng không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Các bác cho em về nhà, để các con em còn được nhìn thấy bố lần cuối...".
Sau câu nói ấy, anh mắt anh trở nên u ám, chứa đầy sự tuyệt vọng và cam chịu khiến những người xung quanh nhìn thấy ai ai cũng xót xa, thương cảm. Để anh Lự có tiền chữa bệnh, sớm được về với gia đình, người thân rất mong sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân.