14 năm hiếm muộn, cặp vợ chồng đón “phép màu” từ phôi thai cuối cùng tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội
Từng tuyệt vọng khi các phôi liên tiếp phát hiện bất thường, vợ chồng chị Lý Thị Canh đã tính đến chuyện xin con nuôi sau 14 năm hiếm muộn. Thế nhưng, từ phôi thai cuối cùng còn lại, gia đình nhỏ ấy đã đón được “phép màu” tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội.
Ở tuổi gần 40, sau hành trình 14 năm đi qua nước mắt, áp lực và những lần hy vọng rồi thất vọng, chị Lý Thị Canh (SN 1991, quê Tuyên Quang) cuối cùng cũng được nghe tiếng khóc con đầu lòng vang lên trong căn nhà nhỏ của mình.
Đáng chú ý, điều kỳ diệu ấy bắt đầu từ một phôi thai duy nhất còn sót lại sau quá trình sàng lọc phôi đầy khắc nghiệt.

14 năm đi qua những mùa Tết thiếu tiếng trẻ thơ
Chia sẻ với PV Gia đình Việt Nam, chị Canh kể, ngày mới kết hôn, giống như bao cặp vợ chồng trẻ khác, chị và chồng là anh Tân (Sinh năm 1989) từng nghĩ chuyện sinh con sẽ là điều tự nhiên nhất trên đời. Nhưng năm đầu tiên trôi qua rồi năm thứ hai cũng lặng lẽ khép lại, căn nhà vẫn chỉ có hai người.
Những câu hỏi tưởng như vô tình bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các bữa cơm gia đình, trong những lần họp mặt họ hàng hay mỗi dịp Tết đến xuân về. “Bao giờ có em bé?”, “Đi khám chưa?”, “Hay do ăn uống thế nào?”,… Những lời hỏi han đôi khi không mang ác ý nhưng cứ âm thầm trở thành áp lực đè nặng lên vai đôi vợ chồng trẻ.
“Ngay từ năm thứ hai sau kết hôn, hai vợ chồng đã đi khám vì mãi chưa có con. Nhưng khi đó kinh tế còn khó khăn nên chỉ đi thăm khám chứ chưa có điều kiện điều trị”, chị Canh kể.
Để mưu sinh, anh chị từng vào miền Nam làm ăn suốt nhiều năm. Những ngày đó, giấc mơ có một đứa con vẫn luôn thường trực, nhưng cuộc sống cơm áo khiến họ buộc phải gác lại.
“Lúc ấy vợ chồng xác định phải cố làm ăn, ổn định kinh tế trước. Có những thời điểm nghĩ đến chuyện điều trị nhưng nhìn lại hoàn cảnh thì lại thôi”, chị nhớ lại.
Suốt 14 năm hôn nhân, thứ khiến chị đau lòng nhất không chỉ là cảm giác chờ đợi mòn mỏi mà còn là nỗi bất lực khi không biết chính xác nguyên nhân vì sao mình mãi chưa thể làm mẹ.
Anh chị từng thăm khám ở Sài Gòn, rồi điều trị IUI tại một bệnh viện ở Hà Nội nhưng thất bại. Sau mỗi lần hy vọng lóe lên rồi vụt tắt, tinh thần của cả hai lại thêm một lần kiệt quệ.
Có giai đoạn, chị gần như không dám gặp gỡ ai vì sợ những câu hỏi liên quan đến chuyện con cái.
“Chỉ ai từng trải qua mới hiểu cảm giác đó. Đi đâu người ta cũng hỏi. Có những câu hỏi nghe tưởng bình thường thôi nhưng với người hiếm muộn thì rất tủi thân”, chị nói.

Khi nguyên nhân thật sự được tìm ra
Nhiều năm sau, khi cuộc sống ổn định hơn, xây dựng nhà cửa xong xuôi, hai vợ chồng mới quyết định bước vào hành trình IVF.
Ban đầu, chị Canh tìm hiểu rất nhiều trên mạng về các cơ sở hỗ trợ sinh sản. Chị dự định đăng ký khám với một bác sĩ nổi tiếng vì được nhiều người giới thiệu. Nhưng đúng ngày đến viện, bác sĩ bận lịch nên chị được chuyển sang khám với ThS.BS Nguyễn Văn Long tại Trung tâm Hiếm muộn & Y học giới tính Hà Nội – Bệnh viện Đa khoa Hà Nội.
Không ai ngờ rằng, quyết định tưởng như tình cờ ấy lại trở thành bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời anh chị.
Sau quá trình thăm khám chuyên sâu, bác sĩ phát hiện cả hai vợ chồng đều có bất thường nhiễm sắc thể, riêng chị Canh còn mang gen Thalassemia.
“Khi biết kết quả, tôi thực sự rất sốc vì trước đó chưa từng được làm những xét nghiệm chuyên sâu như vậy nên không phát hiện ra nguyên nhân”, chị kể.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Long, bất thường nhiễm sắc thể là một trong những nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản tự nhiên, khiến việc có thai trở nên khó khăn hơn bình thường.
“Điều quan trọng nhất trong điều trị hiếm muộn là phải xác định được nguyên nhân cụ thể. Khi tìm đúng nguyên nhân, bác sĩ mới có thể đưa ra hướng điều trị phù hợp nhất”, bác sĩ Long cho biết.
Sau khi hội chẩn, bác sĩ tư vấn hai vợ chồng thực hiện IVF kết hợp sàng lọc phôi để tăng cơ hội thành công.
Với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, IVF đã là hành trình đầy thử thách. Nhưng với anh chị, hành trình ấy còn khó khăn hơn khi yếu tố di truyền khiến nguy cơ phôi bất thường tăng cao.
Những ngày sống giữa hy vọng và tuyệt vọng
Chị Canh bắt đầu bước vào quá trình kích trứng, chọc hút trứng, tạo phôi rồi chờ đợi kết quả sàng lọc. Mỗi giai đoạn đều là những ngày thấp thỏm.
“Mỗi lần điện thoại từ bệnh viện gọi đến là tim tôi đập rất nhanh. Chỉ sợ bác sĩ báo tin không tốt”, chị nhớ lại.
Điều lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Sau quá trình sàng lọc, các phôi lần lượt được xác định có bất thường và không thể chuyển.
“Tôi suy sụp thật sự. Cảm giác như hy vọng cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn”, chị nói.
Cuối cùng, chỉ còn duy nhất một phôi chưa sàng lọc. Đó cũng là cơ hội cuối cùng mà anh chị có trong lần điều trị ấy.
“Vợ chồng tôi đã nói với nhau rằng nếu lần này thất bại thì sẽ xin con nuôi”, chị kể.
Không còn nhiều lựa chọn, cả hai quyết định chuyển phôi với tất cả niềm tin và hy vọng còn sót lại. Khoảng thời gian chờ đợi sau chuyển phôi trở thành những ngày dài nhất trong cuộc đời người phụ nữ ấy.
Chị không dám nghĩ nhiều, cũng không dám hy vọng quá lớn vì sợ thêm một lần thất vọng.
“Trước ngày xét nghiệm Beta HCG, tôi có mua que thử thai về thử trước. Khi nhìn thấy hai vạch, tôi vẫn không tin là thật”, chị cười, đôi mắt đỏ hoe.
Đến ngày hẹn xuống viện, hai vợ chồng ngồi cạnh nhau mà gần như không ai nói câu nào.
“Khi bác sĩ báo đã có thai, cả hai vợ chồng vẫn ngỡ ngàng. Chúng tôi nhìn nhau mà không tin điều đó là sự thật”, chị kể.
Sau 14 năm mong đợi, khoảnh khắc ấy giống như một giấc mơ cuối cùng cũng thành hiện thực.

“Điều chúng tôi chưa từng nghĩ đến là buông bỏ nhau”
Trong hành trình hiếm muộn, có những gia đình không vượt qua được áp lực kinh tế, áp lực tinh thần hay những tổn thương vô hình kéo dài theo năm tháng.
Nhưng với chị Canh, điều khiến chị biết ơn nhất là suốt 14 năm ấy, vợ chồng chưa bao giờ rời bỏ nhau.
“Có những lúc rất mệt mỏi, nhưng điều chúng tôi chưa từng nghĩ đến là buông bỏ nhau”, chị nói chậm rãi.
Thay vì trách móc, hai người chọn cách cùng nhau chịu đựng và động viên nhau bước tiếp. Chồng chị ít nói nhưng luôn âm thầm ở bên trong mọi giai đoạn khó khăn nhất.
Từ những lần xuống viện thăm khám, những ngày chờ kết quả xét nghiệm cho đến khoảnh khắc biết tin có thai, anh luôn là người nắm chặt tay vợ.
“Có lẽ nếu không có sự đồng hành của chồng thì tôi khó đi được đến hôm nay”, chị xúc động.
Ở tuổi gần 40, điều anh chị nhận được không chỉ là một đứa con mà còn là cảm giác gia đình cuối cùng đã trọn vẹn.
“Ngày trước đi làm về chỉ quanh quẩn xem điện thoại, xem tivi. Từ khi có con, mọi thời gian đều dành cho bé. Nhà lúc nào cũng có tiếng cười”, chị nói.
Đứa trẻ ấy không chỉ là con. Đó còn là kết quả của 14 năm kiên trì, của biết bao nước mắt, hy vọng và cả những lần tưởng chừng gục ngã.

Bác sĩ: “Hiếm muộn không nên chờ đợi quá lâu”
Theo ThS.BS Nguyễn Văn Long, điều may mắn trong trường hợp của chị Canh là hai vợ chồng vẫn điều trị ở thời điểm chưa quá muộn.
“Trong hỗ trợ sinh sản, thời gian là yếu tố rất quan trọng. Nếu để quá lâu, đặc biệt khi tuổi người phụ nữ tăng lên, dự trữ buồng trứng sẽ suy giảm dần, chất lượng trứng cũng giảm theo. Khi đó cơ hội thành công sẽ thấp hơn rất nhiều”, bác sĩ Long chia sẻ.
Đặc biệt, trường hợp của chị Canh sử dụng phôi ngày 6 – loại phôi phát triển chậm hơn so với phôi ngày 5 mà nhiều người thường nghe nhắc tới.
Tuy nhiên, theo bác sĩ, điều này không đồng nghĩa với việc phôi kém chất lượng.
“Phôi ngày 6 chỉ đơn giản là phát triển chậm hơn một ngày. Nếu phôi đạt tiêu chuẩn thì vẫn có khả năng làm tổ và phát triển thành thai kỳ bình thường”, bác sĩ giải thích.
Từ câu chuyện này, bác sĩ khuyến cáo các cặp vợ chồng hiếm muộn nên chủ động đi thăm khám sớm khi chậm có con, thay vì âm thầm chịu đựng trong thời gian dài.
“Việc phát hiện và can thiệp sớm sẽ giúp người bệnh không bỏ lỡ những cơ hội quý giá trong điều trị. Càng để kéo dài, đặc biệt khi tuổi tác tăng lên, khả năng thành công sẽ giảm đi đáng kể”, Bác sĩ Long nhấn mạnh.
Khép lại cuộc trò chuyện, chị Canh nhìn cô con gái nhỏ đang ngủ ngoan trong vòng tay rồi mỉm cười rất lâu.
Sau 14 năm đi qua những mùa Tết buồn, cuối cùng gia đình nhỏ ấy cũng có tiếng trẻ thơ.
“Chỉ cần còn hy vọng thì đừng bỏ cuộc. Biết đâu điều kỳ diệu sẽ đến với mình vào một ngày nào đó”, chị Canh nhắn nhủ.
- Tin liên quan
- • Nâng chuẩn phòng lab IVF theo tiêu chuẩn quốc tế, Trung tâm IVF Hà Nội mở rộng cơ hội cho người hiếm muộn
- • Xử lý ca song thai hiếm gặp, giữ lại an toàn thai nhi trong tử cung cho sản phụ hiếm muộn
- • Sắp ra mắt “Hành trình Cỏ 4 Lá” - Dự án ý nghĩa dành cho các gia đình hiếm muộn
- • Ra mắt Quỹ Hy Vọng: Chắp cánh giấc mơ làm cha mẹ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn

























