Công chúa Đan Mạch đáng yêu đi xem đua ngựa
Dù bị thương ở tay trái trong lúc cưỡi ngựa cách đây hơn một tuần, nhưng mới đây nàng công chúa 4 tuổi của Hoàng gia Đan Mạch vẫn vui vẻ cùng gia đình tham gia một sự kiện thể thao cộng đồng.
Con gái út của Thái tử Frederik và Công nương Mary, công chúa Josephine, đã xuất hiện trước công chúng trong bộ váy màu xanh chỉ một tuần sau tai nạn khi đang cưỡi ngựa cùng gia đình ở Đan Mạch.
Cô công chúa 4 tuổi không giấu nổi sự phấn khích khi tham gia sự kiện thể thao cộng đồng Gråsten Horse Parade, được tổ chức dịp hè. Tham gia sự kiện này còn có bố mẹ của cô bé, Thái tử Frederik và Công nương Mary, anh chị em của cô bé, Hoàng tử Christian, Công chúa Isabella và người anh sinh đôi của Josephine, Hoàng tử Vincent.
Nàng công chúa không giấu nổi sự phấn khích của mình
Josephine bị thương ở tay trái khi đang học cưỡi ngựa tại Gråsten Palace cách đây một tuần
Có vẻ cánh tay bị thương không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô bé
Tặng hoa cho một tay đua ngựa trẻ
Công chúa Josephine (Nữ Bá tước của Monpezat), tên đầy đủ là Josephine Sophia Ivalo Mathilda, sinh ngày 8 tháng 1 năm 2011 là con gái út của Thái tử Frederik và Công nương Mary. Cô bé là cháu gái thứ 7 của Nữ hoàng Margrethe II và Hoàng thân Henrik của Đan Mạch. Công chúa đồng thời cũng là em gái song sinh của Hoàng tử Vincent. Cô bé hiện đang xếp thứ 5 trong dòng kế vị ngai vàng của Vương quốc Đan Mạch, sau anh trai song sinh là Hoàng tử Vincent.
Hoàng tử Frederik và Công nương Mary rất vui mừng khi thấy bốn người con của mình háo hức chào mừng và tặng hoa cho các tay đua ngựa trẻ.
Minh Trang (theo Dailymail)